Người dân Thủ đô 'khóc thét' sống cạnh con mương ngập rác thải

Đã hơn 3 năm nay, sau khi dự án mở đường và cống hóa mương thoát nước tại phường Ngọc Hà (Hà Nội) được triển khai, người dân sống dọc đoạn mương H2C luôn phải gánh chịu ô nhiễm nặng nề ảnh hưởng cuộc sống sinh hoạt.

Nhiều năm qua, người dân sống cạnh đoạn mương H2C, phường Ngọc Hà (Hà Nội) phải gánh chịu mùi hôi thối, nước mương tràn vào nhà mỗi khi trời mưa gây mất vệ sinh, ảnh hưởng đến sinh hoạt, sức khỏe của người dân.

Theo người dân, con mương ngập rác này đã bị chặn hai đầu nên nước không thể thoát nước đi đâu được.

Ngoài việc con mương biến thành bãi rác, đây còn là nơi hội tụ những vũng nước thải sinh hoạt của người dân gây ô nhiễm nghiêm trọng. Khi trời mưa, nước dâng cao gây ảnh hưởng đến nhiều hộ dân trong khu vực.

Bà Nguyễn Thị Thanh Bình (65 tuổi, trú tại phường Ngọc Hà) chia sẻ: "Tôi khổ lắm! Cứ mỗi khi trời mưa to, nước bẩn từ đoạn mương chết tràn vào nhà như một cái ao. Mỗi lần như vậy, tôi phải dọn mất mấy tiếng đồng hồ. Nhưng khi dọn xong vẫn có mùi kinh khủng lắm".

Để đề phòng mưa lớn, nước dâng cao, bà Bình phải kê những đồ điện lên cao, tránh hỏng hóc, chập điện.

Để bảo vệ các vật dụng của gia đình, bà Bình chỉ còn cách kê cao lên so với nền nhà.

Để phòng chống ngập, người dân ở đây thường gom những bảo cát ngay tại sân nhà.

Trời nắng thì mương nước ngập rác, trời mưa thì nước dồn ứ về đen kịt, bốc mùi hôi thối.

Đủ các thể loại rác thải được người dân vứt ra khu vực mương được cống hóa.

Ông Nguyễn Thành Quang - Chủ tịch phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội cho biết: "Về vấn đề này chúng tôi cũng đã báo cáo với UBND quận Ba Đình để xử lý".

Người dân phản ánh đoạn mương H2C gây ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt sau khi dự án mở đường và cống hóa mương.

Tống Bao - Gia Đạt

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/nguoi-dan-thu-do-khoc-thet-song-canh-con-muong-ngap-rac-thai-1257896.html