Người dân TP.HCM đặt nhiều hy vọng sau nới lỏng giãn cách

Theo Chỉ thị 12 của TP.HCM, một số loại hình sản xuất, thương mại, kinh doanh, dịch vụ tại thành phố sẽ được phép hoạt động trở lại vào ngày mai (1/10) sau một thời gian đóng cửa thực hiện phòng chống dịch.

Từ chiều nay, người lao động tại một số cơ sở kinh doanh, dịch vụ,... đã phấn khởi chuẩn bị đón khách trở lại.

Chiều nay, chị Ngô Thị Liên, tiểu thương bán hải sản tại chợ Thị Nghè (quận Bình Thạnh) cũng bắt đầu dọn dẹp dụng cụ để chuẩn bị bày bán vào sáng mai. Hơn 2 tháng đóng cửa vì dịch, thu nhập cũng ảnh hưởng ít nhiều nhưng khi nghe thông tin được bán trở lại, chị Liên khá vui.

Hầu hết các cửa hàng trên đường Võ Văn Ngân hiện vẫn đang đóng cửa.

Hầu hết các cửa hàng trên đường Võ Văn Ngân hiện vẫn đang đóng cửa.

Trước đó, chị thường bán sỉ cho các quán nhậu với số lượng lớn mỗi ngày. Hiện tại, các quán này vẫn chưa được mở cửa nên chị chỉ nhập số lượng ít để bán cầm chừng xem tình hình ra sao rồi tính tiếp.

“Bạn hàng thì chưa bán vì họ là các quán nhậu nên chưa bán được thành ra chỉ bán lẻ thôi. Mới bán thì cũng lấy ít bán tại chưa biết người ta có đi chợ hay không, tình hình nếu mà bán được thì mới lấy nhiều về bán”, chị Liên nói.

Các shipper hoạt động trong lúc giãn cách.

Các shipper hoạt động trong lúc giãn cách.

Còn anh Đặng Thanh Hiền – chủ tiệm tóc trên đường Phan Chu Trinh (quận Bình Thạnh) đã dọn dẹp cửa hàng, sắp xếp lại ghế ngồi, cồn xịt khuẩn,…để chuẩn bị đón khách trở lại. Anh Hiền cho biết, nhiều tháng nay, tiệm đóng cửa nên không có nguồn thu để hỗ trợ lương cho nhân viên và chi trả tiền thuê mặt bằng. Nhận tin thành phố nới lỏng giãn cách và hoạt động cắt tóc được mở lại, anh rất mừng, nhiều khách hàng cũng đã gọi đặt lịch.

Tiệm tóc trên đường Phan Chu Trinh (quận Bình Thạnh) dọn dẹp để đón khách trở lại vào ngày mai (1/10).

Tiệm tóc trên đường Phan Chu Trinh (quận Bình Thạnh) dọn dẹp để đón khách trở lại vào ngày mai (1/10).

“Tôi rất vui, cảm ơn thành phố đã hỗ trợ và có những quyết định sát thực tế, đúng thời điểm để tiệm tóc và các ngành nghề khác có cuộc sống dễ thở hơn, được hoạt động trở lại. Theo chỉ thị thành phố, tiệm tóc được nhận 50% khách thì tôi cũng tuân thủ, ngoài ra vẫn tiếp tục thực hiện 5K, xịt khử khuẩn cho khách”, anh Hiền chia sẻ.

Một cửa hàng sách trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (Quận 1) đang mở cửa, sắp xếp lại sách.

Một cửa hàng sách trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (Quận 1) đang mở cửa, sắp xếp lại sách.

Khi biết tin thành phố nới lỏng giãn cách, ông Bùi Viết Khánh (63 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) rất phấn khởi. Mấy tháng nay ở nhà, không có thu nhập nên ông sống dựa vào nguồn lương thực, thực phẩm do phường và các nhà hảo tâm hỗ trợ. Ông Khánh cũng hi vọng nới lỏng giãn cách thì những người lao động tự do như ông sẽ tìm được việc làm trở lại để có thu nhập trang trải cho cuộc sống.

Tiểu thương Lê Thị Liên chuẩn bị hàng hóa để mở bán trở lại.

Tiểu thương Lê Thị Liên chuẩn bị hàng hóa để mở bán trở lại.

“Không phải chỉ riêng tôi mà tất cả mọi người đều phấn khởi từ sáng, đến lúc này rất phấn khởi. Tôi mong muốn dịch sớm qua, ai cũng được trở về nề nếp, bình thường cũ”, ông Khánh nói.

Với tín hiệu tích cực của Thành phố là khống chế dịch, nới lỏng giãn cách trong điều kiện đảm bảo an toàn, người dân lao động tại TP.HCM đều hi vọng dịch bệnh qua mau để đời sống và tất cả các hoạt động buôn bán, kinh doanh, giải trí… được bình thường trở lại./.

Nhóm PV/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/nguoi-dan-tphcm-dat-nhieu-hy-vong-sau-noi-long-gian-cach-894672.vov