Người dân TP.HCM đổ ra đường mừng Tết Độc lập

Sáng 2/9, trong không khí tưng bừng cả nước kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025), người dân, du khách tại TP.HCM đổ về các địa điểm trung tâm để vui chơi, tham quan. Đâu đâu cũng ngập tràn sắc cờ đỏ sao vàng.

Dinh Độc Lập – điểm đến của niềm tự hào

Ngay từ sáng sớm, Dinh Độc Lập thuộc phường Sài Gòn đã là điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách. Dòng người xếp hàng mua vé kéo dài, trong khi lực lượng chức năng tích cực điều tiết giao thông khu vực cổng.

Bên trong, từ khuôn viên đến các tầng của dinh đều đông đúc. Ai nấy đều hân hoan, tranh thủ ghi lại những hình ảnh đẹp tại địa điểm lịch sử này.

Nhiều bạn trẻ chọn Dinh Độc Lập là điểm đến trong sáng 2/9

Nhiều bạn trẻ chọn Dinh Độc Lập là điểm đến trong sáng 2/9

Chị Lê Thị Nhung, một du khách, chia sẻ việc quyết định chọn Dinh Độc Lập là điểm đến trong ngày lễ thiêng liêng của đất nước để ghi nhớ công ơn các thế hệ đi trước và có thêm một kỷ niệm đáng nhớ trong đời.

"Mình là khách du lịch và mình vào đây vì hôm nay là một ngày rất thiêng liêng của dân tộc. Mình muốn đến một nơi biểu tượng của tự do, độc lập và mình chọn Dinh Độc Lập vì từ “dinh Độc Lập” cũng là biểu tượng rất tự do và độc lập", chị Nhung nói.

Hòa trong dòng người, ông Nguyễn Tấn Điền, ngụ xã Bình Sơn (huyện Bình Sơn cũ, tỉnh Quảng Ngãi) bày tỏ niềm vui trước sự đổi thay của thành phố. Nhân dịp đưa cháu gái nhập học, cả gia đình ông cùng hòa vào không khí chung để mừng Tết Độc lập.

"Bữa nay là ngày Quốc khánh 80 năm nước Việt Nam. Các thế hệ trước đã hy sinh xương máu nên nhớ mãi mãi và cũng mong thế hệ sau cố gắng như thế hệ trước", ông Điền bày tỏ.

Du khách nước ngoài thích thú với không khí tại TP.HCM

Du khách nước ngoài thích thú với không khí tại TP.HCM

Còn ông Jean Paul, 71 tuổi, một du khách Pháp, cũng bày tỏ sự ấn tượng khi tham quan Dinh Độc Lập và chứng kiến sự đông đúc nơi đây.

"Không khí tại đây rất là vui, sôi động. Người dân rất là hạnh phúc. Tôi chọn đến thăm nơi đây bởi đây là một phần của lịch sử, một phần quan trọng của TP.HCM. Nay cũng là ngày cuối chúng tôi ở đây nên muốn tranh thủ đi thăm", ông bày tỏ.

Gần đó, Công viên 30/4 cũng nhộn nhịp các bạn trẻ tới check-in. Nhiều người chọn mặc áo dài hoặc áo in hình cờ Tổ quốc. Tương tự, tại các địa điểm như Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện Thành phố, Đường sách Nguyễn Văn Bình và Thảo Cẩm Viên, dòng người liên tục vào ra. Thời tiết TP.HCM hôm nay khá mát mẻ, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động vui chơi.

"Bức bích họa khổng lồ" cảnh diễu binh, diễu hành thu hút khách

Ngoài các điểm đến quen thuộc, dịp lễ 2/9 năm nay, TP.HCM còn có một địa điểm check-in mới lạ, thu hút đông đảo người dân, đó là: con đường bích họa Nguyễn Hữu Cảnh (bên hông Thảo Cẩm Viên).

Bức tường dài khoảng 300 mét, vốn nhếch nhác, đã được "thay áo mới" bởi một nhóm họa sĩ, trở thành một bức bích họa sống động, tái hiện các khối diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước.

"Bức bích họa khổng lồ" cảnh diễu binh, diễu hành thu hút khách

"Bức bích họa khổng lồ" cảnh diễu binh, diễu hành thu hút khách

Tại đây, mọi người cùng nhau chụp ảnh, vừa để sống lại ký ức hào hùng của dân tộc, vừa hướng về Quảng trường Ba Đình với lễ kỷ niệm trang trọng trong sáng 2/9.

Chị Đào Thị Nga (ngụ phường Khánh Hội, thuộc địa bàn Quận 4 cũ) chia sẻ, sau khi cả nhà cùng xem lễ diễu binh, diễu hành qua tivi, chị quyết định đưa các con ra đây để các cháu cảm nhận không khí hào hùng và hòa vào dòng người sôi động của Tết Độc lập.

"Dịp A50 mình cũng được chứng kiến cảnh diễu binh diễu hành. Dịp A80 mình không có dịp ra Hà Nội nên mình muốn check in tại con đường này để ôn lại kỷ niệm hào hùng của dân tộc để các bạn nhỏ có thể nhớ về nguồn cội và gương anh dũng hy sinh của dân tộc", chị Nga cho biết.

Tối nay, tại TP.HCM sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên “ÁNH SAO ĐỘC LẬP”. Chương trình sẽ kết nối với 3 điểm cầu bao gồm: phường Sài Gòn, phường Bình Dương, phường Vũng Tàu.

Một số hình ảnh tại TP.HCM sáng 2/9:

Ai ai cũng tranh thủ ghi lại khoảnh khắc đẹp

Ai ai cũng tranh thủ ghi lại khoảnh khắc đẹp

Tầng thượng của Dinh Độc Lập được nhiều người chọn để check-in

Tầng thượng của Dinh Độc Lập được nhiều người chọn để check-in

Ban công của Dinh ken cứng người

Ban công của Dinh ken cứng người

Người dân xếp hàng mua vé vào Dinh Độc Lập

Người dân xếp hàng mua vé vào Dinh Độc Lập

Thời tiết hôm nay tại TP.HCM khá mát mẻ

Thời tiết hôm nay tại TP.HCM khá mát mẻ

Lực lượng chức năng khá vất vả để điều tiết giao thông

Lực lượng chức năng khá vất vả để điều tiết giao thông

Ai ai cũng vui vẻ

Ai ai cũng vui vẻ

Khu vực Thảo Cầm Viên cũng rất đông

Khu vực Thảo Cầm Viên cũng rất đông

Chị Đào Thị Nga và các con tham quan con đường bích họa

Chị Đào Thị Nga và các con tham quan con đường bích họa

Cả nhà đều khoác lên mình màu cờ Tổ quốc

Cả nhà đều khoác lên mình màu cờ Tổ quốc

Các em bé vui vẻ

Các em bé vui vẻ

Tranh thủ nghỉ ngơi để check in

Tranh thủ nghỉ ngơi để check in

Bạn trẻ chọn con đường bích họa để check in

Bạn trẻ chọn con đường bích họa để check in

Ai ai cũng muốn lưu lại kỷ niệm đẹp ngày Quốc khánh

Ai ai cũng muốn lưu lại kỷ niệm đẹp ngày Quốc khánh

Dù đông đúc nhưng giao thông tại trung tâm TP.HCM khá ổn định

Dù đông đúc nhưng giao thông tại trung tâm TP.HCM khá ổn định

Hà Khánh/VOV-TP.HCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/nguoi-dan-tphcm-do-ra-duong-mung-tet-doc-lap-post1227120.vov