Người dân TP.HCM và Đông Nam bộ háo hức đón Tết Bính Ngọ 2026

Tối 16/2 - tức 29 Tết, bầu không khí tại các xã, phường ở TP.HCM và Đông Nam bộ đang nóng lên từng giờ. Hàng ngàn người dân và du khách thập phương đã đổ về công viên, khu vực bắn pháo hoa… để thưởng ngoạn đường hoa, hội hoa xuân và háo hức chờ đợi khoảnh khắc pháo hoa chào năm mới.

Tưng bừng Xuân mới

Đến với Hội hoa xuân năm nay, người dân khu vực Bình Dương cũ không khỏi ngỡ ngàng trước sự kết hợp tinh tế giữa vẻ đẹp di sản và hơi thở của một đô thị thông minh. Với chủ đề "Kỷ nguyên vươn mình - Bứt phá thời đại", Đường hoa Bính Ngọ 2026 tạo điểm nhấn bằng linh vật "Thiên Mã" đầy uy nghi.

Linh vật năm 2026 tại Công viên thành phố mới Bình Dương (cũ) (Ảnh: Thiên Lý)

Linh vật năm 2026 tại Công viên thành phố mới Bình Dương (cũ) (Ảnh: Thiên Lý)

Tại Công viên thành phố mới Bình Dương (cũ), linh vật Ngựa năm nay được thiết kế phá cách với chất liệu phản quang hiện đại và hệ thống đèn LED tương tác thông minh. Hình ảnh này không chỉ mang tính thẩm mỹ cao mà còn tượng trưng cho tốc độ, sự bứt phá và tinh thần đổi mới không ngừng của vùng đất đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ Bắc TP.HCM.

Hòa trong dòng người náo nức, ông Lê Anh Hữu chia sẻ, năm nay, bên cạnh Đường hoa ở đây còn có thêm Đường sách rất đặc sắc. Không khí tham quan, check-in của người dân vô cùng háo hức. Các tiểu cảnh được trang trí trang trọng, bắt mắt, đặc biệt là hình ảnh con linh vật năm Ngựa được chế tác rất tinh xảo.

"Tôi cảm nhận là Tết tại đây cũng giống như Tết mọi năm, vẫn rất náo nức. Người dân đến đây cũng rất là đông. Ngoài những người đã đi về quê ăn Tết với gia đình, thì những người ở lại Bình Dương cũ, những công nhân xa quê, họ cũng đến đây trong một cái tâm thế rất phấn khởi để mà đón mùa xuân mới năm 2026" - ông Hữu cảm nhận.

Người dân Bình Dương cũ thích thú với những trang trí của chính quyền địa phương trong dịp năm mới (Ảnh: Thiên Lý)

Người dân Bình Dương cũ thích thú với những trang trí của chính quyền địa phương trong dịp năm mới (Ảnh: Thiên Lý)

Còn tại phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh (TP Tây Ninh cũ), ngay từ chiều, người dân đã tập trung về các điểm vui chơi như: công viên Thắng Lợi, quảng trường Tô Quyền… để dạo chơi, xem biểu diễn văn nghệ và chụp ảnh cùng linh vật năm mới.

Linh vật Bính Ngọ năm nay không lớn như mọi năm nhưng được thiết kế khỏe khoắn, đặt giữa thảm hoa vàng rực, nổi bật trong ánh đèn trang trí lung linh khi thành phố lên đèn. Các gia đình, nhóm bạn trẻ háo hức ghi lại khoảnh khắc đầu xuân.

Anh Nguyễn Văn Phúc, người dân phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh cho biết, anh ấn tượng nhất là linh vật ngựa năm nay nhìn rất mạnh mẽ, đúng tinh thần "mã đáo thành công". Các chương trình văn nghệ ngoài trời cũng làm không khí thêm sôi động.

"Đường hoa tại công viên địa phương thật sự cũng tạo được điểm nhấn, vì ai cũng cảm thấy gần gũi… Linh vật cũng cho bà con cảm giác an tâm, tượng trưng cho sự phát triển phồn thịnh của năm mới" - anh Phúc nói.

Người dân Tây Ninh phấn khởi đón chờ mùa xuân mới (Ảnh: Nguyễn Quang)

Người dân Tây Ninh phấn khởi đón chờ mùa xuân mới (Ảnh: Nguyễn Quang)

Người dân dạo phố, chụp ảnh tại các công viên trung tâm (Ảnh: Nguyễn Quang)

Người dân dạo phố, chụp ảnh tại các công viên trung tâm (Ảnh: Nguyễn Quang)

Vươn mình cùng siêu đô thị năng động

Chị Lê Thị Hồng, ngụ phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh chia sẻ, gia đình chị ra đường chơi Tết từ chiều mát. Không khí xuân rất vui, nhộn nhịp mà vẫn ấm cúng. Thấy quê hương ngày càng khang trang, chị và các thành viên trong gia đình càng thêm tin tưởng vào năm mới.

“Tôi cảm thấy rất là phấn khởi, các lễ hoa và đón xuân mới có nhiều hoa đèn làm cho tôi và gia đình cảm nhận rõ mùa Xuân thật sự đã tràn về quê hương và cả nước nói chung" - chị Thảo nói.

Thời tiết đêm giao thừa đang nóng dần lên, khi dòng người tiếp tục đổ ra đường du xuân, chụp ảnh để lưu lại khoảnh khắc thiêng liêng của năm cũ.

Tại tháp Tam Thắng (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), khu Đông TP.HCM, càng về đêm thời tiết càng mát dần như để chiều lòng người. Nhiều nhóm gia đình, bạn trẻ thích thú với những tấm ảnh vừa được ghi lại, họ đang trong tâm thế sẵn sàng đón nhận mùa xuân đầu tiên tại một siêu đô thị, thành phố mang tên Bác.

Anh Nguyễn Văn Thức, phường Vũng Tàu (TP.Vũng Tàu cũ), TP.HCM chia sẻ, trước thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, đặc biệt đây là cái tết đầu tiên trong không gian mới của một siêu đô thị, do vậy những người trẻ như anh có rất nhiều mong muốn, kỳ vọng mọi thứ tốt đẹp hơn.

Theo anh Thức, là công dân của một thành phố mới, hiện đại, TP.HCM, bản thân phải năng động hơn để phù hợp với không gian mới, khi 3 địa phương về chung một nhà là cơ hội rất lớn để định hướng tương lai, khởi nghiệp…

Gia đình nhiều thế hệ chụp ảnh tại khu đường sách Vũng Tàu (Ảnh: Lưu Sơn)

Gia đình nhiều thế hệ chụp ảnh tại khu đường sách Vũng Tàu (Ảnh: Lưu Sơn)

"Một trong những hy vọng lớn nhất đó là sự năng động của TP.HCM, có thể lan tỏa ra 2 địa phương Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương trước đây. Mặc dù hai địa phương này trước đây cũng đã rất là năng động, tuy nhiên giờ đa dạng thêm. Tôi cũng mong muốn là tạo ra nhiều cơ hội mới cho thanh niên của 2 tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu và Bình Dương cũ. Khi mà chúng ta hòa làm một thì địa bàn chúng ta sẽ rộng hơn, chúng ta có thể kết nối nhiều hơn và phát triển bản thân nhiều hơn" - anh Thức kỳ vọng.

Giữa sắc hoa rực rỡ và dòng người nhộn nhịp, từ các tỉnh thành Đông Nam bộ mùa xuân đang gõ cửa từng góc phố. Không chỉ là những tiểu cảnh, linh vật hay pháo hoa rực sáng, đó còn là niềm tin, khát vọng vươn lên, mở đầu cho năm mới đầu tiên sau hợp nhất với nhiều thành công và khởi sắc trên quê hương.

Nguyễn Quang/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/nguoi-dan-tphcm-va-dong-nam-bo-hao-huc-don-tet-binh-ngo-2026-post1269648.vov