Người dân TP Hồ Chí Minh đổ ra đường khi dịch Covid-19 vẫn phức tạp
Từ 7 giờ sáng 21/8, trên đường Đỗ Xuân Hợp, TP Thủ Đức, người dân đứng xếp hàng dài tại các hàng thực phẩm, thuốc... Trung tâm thương mại Vincom (đường Lê Văn Việt), khoảng 9 giờ 30 lượng hàng thực phẩm trong siêu thị đã vơi rất nhiều dù bên ngoài, người dân vẫn xếp hai hàng dài đứng chờ.
Anh Nguyễn Đăng Dương, ngụ phường Tân Phú (TP Thủ Đức) cho biết: “Nghe thông tin thành phố siết việc đi lại nên từ 8 giờ tôi đã lên đây xếp hàng để mua sẵn ít lương thực cho hai tuần tới”.
Tại tuyến đường Cách mạng Tháng Tám (quận 10), lượng người dân lưu thông rất đông. Tại một số chốt gác không thấy lực lượng CSGT kiểm tra giấy đi đường của người dân.
Một cửa hàng bán thịt trên tuyến đường này từ sáng sớm đã có đông người đứng chờ bên ngoài để chờ đến lượt vào mua sắm.
Chị Nguyễn Thị Hà, một người dân cho biết: “Tôi đã xếp hàng gần một giờ thì nghe nhân viên báo đã hết hàng nên đành quay về”. Tương tự, tại các nhà thuốc tây cũng diễn ra tình trạng người dân tụ tập đông người để mua thuốc.
Phóng viên Nhân Dân điện tử ghi nhận một số hình ảnh trong sáng 21/8 tại một số tuyến đường ở TP Hồ Chí Minh.