Người dân TP Hồ Chí Minh trao gửi niềm tin và tự hào về đất nước

Hòa chung niềm hân hoan, phấn khởi của ngày hội non sông, sáng 2/9, đông đảo người dân Thành phố Hồ Chí Minh đã đến rạp chiếu phim CGV để theo dõi Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh 2/9 được truyền hình trực tiếp từ Quảng trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội.

Nhiều bạn trẻ đã đến rạp từ rất sớm để chuẩn bị trang phục, phụ kiện, sẵn sàng hòa nhịp cùng cả nước trong ngày hội non sông.

Nhiều bạn trẻ đã đến rạp từ rất sớm để chuẩn bị trang phục, phụ kiện, sẵn sàng hòa nhịp cùng cả nước trong ngày hội non sông.

Người dân Thành phố Hồ Chí Minh đã "nhuộm đỏ" khán phòng bằng màu áo đỏ với cờ đỏ sao vàng cùng những phụ kiện. Dù chỉ theo dõi qua màn hình nhưng ai nấy đều cảm nhận được không khí trang nghiêm, hào hùng qua những hình ảnh được truyền về từ quảng trường Ba Đình.

Gia đình bà Huỳnh Thị Mộng Tuyền ở phường Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: "Dù theo dõi qua truyền hình trực tiếp, nhưng cảm xúc tự hào đang dâng trào trong tôi. Tôi rất tự hào là người dân Việt Nam. Tôi thấy mình thật sự may mắn được sống trong một đất nước hòa bình, độc lập, người được hạnh phúc. Tôi rất biết ơn những thế hệ đi trước đã hy sinh tuổi thanh xuân để giữ cho đất nước hôm nay được hòa bình".

Xúc động vào tự hào là cảm nhận chung của mỗi người khi chứng kiến những khoảnh khắc đáng nhớ, ấn tượng về một Việt Nam đang vươn mình mạnh mẽ bước vào Kỷ nguyên mới. Bạn Phạm Minh Ngọc, sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, rất tự hào và biết ơn khi có được cơ hội được xem Lễ kỷ niệm, diễu binh diễu hành 80 năm Quốc khánh. Cho dù chỉ xem gián tiếp từ Thành phố Hồ Chí Minh nhưng Ngọc vẫn cảm nhận được sức "nóng" và không khí tưng bừng phấn khởi ở quảng trường Ba Đình.

Khán giả trang nghiêm thực hiện nghi lễ chào cờ, khoảnh khắc thiêng liêng được truyền từ quảng trường Ba Đình (Hà Nội) qua màn ảnh rộng.

Khán giả trang nghiêm thực hiện nghi lễ chào cờ, khoảnh khắc thiêng liêng được truyền từ quảng trường Ba Đình (Hà Nội) qua màn ảnh rộng.

Em càng thấm thía hơn để có được nền độc lập, hòa bình hôm nay, các thế hệ cha anh, các anh hùng, chiến sĩ đã không tiếc máu xương, tuổi xuân để đánh đổi. Vì vậy, em luôn trân trọng, biết ơn và tự nhắc mình phải có trách nhiệm với cộng đồng, cùng gia đình và bản thân nỗ lực học tập, rèn luyện, phấn đấu để xứng đáng với những gì Tổ quốc đã ban tặng, Minh Ngọc nói.

Trong niềm xúc động và tự hào khi theo dõi trọn vẹn Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành, ông Trần Quốc Bảo (phường Bình Phú, Thành phố Hồ Chí Minh) bày tỏ niềm tin đất nước sẽ trở thành một quốc gia hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc trong tương lai. Ông nhấn mạnh: “Tôi đặc biệt tin tưởng Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa, xứng tầm, sánh vai với các thành phố lớn trong khu vực và thế giới. Với phương châm cùng cả nước, vì cả nước, người dân Thành phố sẽ tiếp tục đồng lòng, chung tay xây dựng để hoàn thành mục tiêu đưa Thành phố Hồ Chí Minh trở thành một trong 100 thành phố đáng sống nhất thế giới vào năm 2030”.

Cùng chung niềm tin Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung sẽ ngày càng phát triển lớn mạnh, anh Nguyễn Hữu Nhân (phường Nhiêu Lộc, Thành phố Hồ Chí Minh) chia sẻ: rất tự hào và phấn khởi, nhất là khi chứng kiến ngày càng nhiều công trình, biểu tượng của Thành phố và đất nước được khởi công, xây dựng. Đó là minh chứng rõ nét cho sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Nhà nước cùng với sự chung tay, đồng lòng của người dân Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước. Anh Hữu Nhân tin rằng đất nước ta nhất định sẽ phát triển phồn vinh, thịnh vượng, đem lại ấm no, hạnh phúc cho mọi người, mọi gia đình.

Nhiều bạn trẻ bày tỏ sự biết ơn và niềm tự hào được sinh ra và lớn lên trong hòa bình, thịnh vượng.

Nhiều bạn trẻ bày tỏ sự biết ơn và niềm tự hào được sinh ra và lớn lên trong hòa bình, thịnh vượng.

Cũng trong ngày này, khắp các ngả đường Thành phố Hồ Chí Minh, từ những tuyến phố lớn đến từng khu dân cư, từ đường rộng thênh thang đến ngõ hẻm nhỏ… đâu đâu cũng rực rỡ sắc cờ. Cờ Tổ quốc, cờ Đảng tung bay phấp phới, tạo nên không khí rộn ràng, thiêng liêng. Thành phố không chỉ chào mừng ngày hội non sông bằng những hoạt động sôi động, mà còn khẳng định sức sống mạnh mẽ của một đô thị hiện đại, năng động và đáng sống.

Bạn Nguyễn Hữu Duy Khánh (phường Đông Hưng Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh) cho rằng, đây là sự kiện đặc biệt đối với mỗi người dân Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ. "Đây sẽ là những dấu ấn đáng nhớ trong suốt chặng đường sau này của em. Dù là 10 năm nữa, 20 năm hoặc 30 năm nữa em vẫn sẽ luôn nhớ về khoảng khắc của ngày hôm nay, cả nước hòa chung ngày hội kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9", Khánh bồi hồi chia sẻ.

Các bạn trẻ ở Thành phố Hồ Chí Minh đã hưởng ứng và hướng về Lễ kỷ niệm, diễu binh diễu hành 80 năm Quốc khánh bằng nhiều cách thức khác nhau để chia sẻ tình yêu đối với đất nước, sự trân trọng và biết ơn các thế hệ cha anh đã hy sinh để gìn giữ hòa bình, độc lập cho dân tộc. Theo Chuyên gia Văn hóa học Dương Đức Minh, những sự kiện đặc biệt trọng đại của đất nước như A50 (50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước) và A80 (80 năm Quốc khánh) là những "điểm tựa" thiêng liêng. Thế hệ trẻ sẽ hiểu sâu hơn về ý nghĩa của Tết Thống nhất 30/4 và Tết Độc lập 2/9 thông qua những hình thái của công nghiệp biểu diễn từ phim ảnh cho đến các sự kiện.

Tiến sĩ Dương Đức Minh nhấn mạnh, đây là một trong những động thái rất quan trọng, bởi nó thể hiện tinh thần hợp lực chung - trí tuệ sáng tạo, sự bền bỉ và trên hết là lòng yêu nước. Mỗi người, ở mỗi lứa tuổi, đều có cách riêng để thể hiện niềm tự hào và sự tri ân. Dù chỉ là một dòng chia sẻ trên mạng xã hội, một hành động nhỏ giúp đỡ người khó khăn, hay nỗ lực học tập, cống hiến cho đất nước… tất cả đều đáng được trân trọng.

Hữu Duyên (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/xa-hoi/nguoi-dan-tp-ho-chi-minh-trao-gui-niem-tin-va-tu-hao-ve-dat-nuoc-20250902111507818.htm