Người dân TPHCM gửi đồ hỗ trợ đồng bào miền Bắc gặp nạn do bão lũ

Những chiếc bánh, áo phao, quần áo, sách vở... đã được người dân TPHCM gửi ra đồng bào các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng bởi cơn bão Yagi nhằm chia sẻ khó khăn, chung tay khắc phục hậu quả bão lũ.

Cơn bão Yagi đi qua để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng và hết sức nặng nề cho các tỉnh phía Bắc nước ta.

Để hỗ trợ, chung tay giúp đỡ cho đồng bào các tỉnh phía Bắc chịu ảnh hưởng bởi cơn bão số 3, ngày 10/9, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM đã ủng hộ 120 tỷ đồng cho đồng bào chịu ảnh hưởng bởi đợt mưa lũ.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cũng đã kêu gọi, vận động nhân dân thành phố phát huy tinh thần đoàn kết, "tương thân, tương ái", "mỗi trái tim - một tấm lòng", trong đó mỗi cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ các lực lượng vũ trang tham gia đóng góp tiết kiệm từ một ngày lương để giúp đồng bào chịu ảnh hưởng.

Nhóm thiện nguyện Đêm Sài Gòn tất bật quyên góp, tập kết hàng để vận chuyển ra Bắc ngay trong đêm.

Nhóm thiện nguyện Đêm Sài Gòn tất bật quyên góp, tập kết hàng để vận chuyển ra Bắc ngay trong đêm.

Với tinh thần "lá lành đùm lá rách" và hưởng ứng lời kêu gọi của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, rất nhiều người dân, doanh nghiệp tại TPHCM đã chung ta quyên góp, ủng hộ những nhu yếu phẩm gửi đồng bào miền Bắc chịu ảnh hưởng của cơn bão Yagi.

Theo đó, những ngày gần đây đã có rất nhiều tổ chức, cơ quan, đoàn thể… tại TPHCM đã đứng lên khởi xướng, quyên góp, tập kết các nhu yếu phẩm cần thiết để san sẻ khó khăn với người dân vùng lũ.

Anh Trần Hùng (37 tuổi, ngụ Quận 4) hai tay ôm mì và bánh tới hỗ trợ chia sẻ: "Sinh ra và lớn lên ở miền Trung và đã trải qua rất nhiều cơn bão, lũ nên tôi biết được bà con ngoài kia đang khó khăn như nào. Tôi hy vọng rằng, nhân dân cả nước cùng nhau chung tay giúp đỡ người dân ở khu vực miền Bắc vượt qua giai đoạn khó khăn này".

Hàng nghìn chiếc áo phao đã được người dân TPHCM gửi ra đồng bào miền Bắc chịu ảnh hưởng bão số 3.

Hàng nghìn chiếc áo phao đã được người dân TPHCM gửi ra đồng bào miền Bắc chịu ảnh hưởng bão số 3.

Chị Bé Hai chia sẻ: "Những ngày qua tôi thường xuyên xem bản tin thời sự và các thông tin cập nhật về tình hình bão lũ ở phía Bắc. Thấy hình ảnh bà con mà tôi không cầm được nước mắt. Hôm nay, dù chỉ có vài mẩu bánh, gói mì và ít quần áo cũ nhưng tôi vẫn muốn gửi ra cho anh chị em ngoài đó. Dù rất nhỏ nhưng mong rằng có thể san sẻ bớt phần nào cho bà con".

Mì tôm, bánh, sữa... là những món hàng sẽ được vận chuyển ra miền Bắc.

Mì tôm, bánh, sữa... là những món hàng sẽ được vận chuyển ra miền Bắc.

Hai ngày qua, các thành viên của Nhóm thiện nguyện Đêm Sài Gòn tất bật quyên góp, tập kết hàng để vận chuyển ra các tỉnh phía Bắc nhanh nhất có thể với mong muốn giúp đỡ được bà con qua lúc hoạn nạn.

Anh Nguyễn Vương Trường Thành - Trưởng Nhóm thiện nguyện Đêm Sài Gòn - cho biết, nhóm có 5-7 tình nguyện viên hoạt động tại 3 điểm, 2 điểm ở quận Tân Bình và 1 điểm ở Quận 12 để kịp thời phục vụ công tác cứu trợ. Nhóm bắt đầu hoạt động quyên góp từ sáng 10/9. Đầu cầu TPHCM có nhiệm vụ tập kết và chuyển nhu yếu phẩm ra miền Bắc. Hàng hóa sau khi ra tới nơi sẽ có các thành viên hỗ trợ, phối hợp với chính quyền địa phương trao cho người dân.

Được biết, ngày 10/9, nhóm đã vận chuyển 1.400 áo phao, 1.5 tấn lương khô đến với bà con. Ngày 11/9, nhóm tiếp tục vận chuyển 700 áo phao cùng các nhu yếu phẩm như bánh, thuốc men, sữa… đến với người dân vùng lũ ở các tỉnh phía Bắc.

Tình nguyện viên nhóm Đêm Sài Gòn bày tỏ niềm vui khi được góp sức mình chung tay chia sẻ khó khăn cho các tỉnh phía Bắc.

Tình nguyện viên nhóm Đêm Sài Gòn bày tỏ niềm vui khi được góp sức mình chung tay chia sẻ khó khăn cho các tỉnh phía Bắc.

Chị Yến - tình nguyện viên của Nhóm thiện nguyện Đêm Sài Gòn tại điểm tập kết trên đường Đình Điền (Phường 3, quận Tân Bình) - cho biết, những ngày qua chị liên tục nhận được điện thoại của người dân về việc nhận hàng cứu trợ.

Chị Yến kể lại: "Rất nhiều người gọi tới cho tôi với mong muốn hỗ trợ nhu yếu phẩm cho bà con miền Bắc. Tôi còn nhớ chiều ngày hôm qua có một bà cụ đã gọi tới với mong muốn hỗ trợ quần áo cho đồng bào gặp nạn nhưng do tuổi cao cùng mưa gió nên đi lại bất tiện, mong muốn được hỗ trợ gửi món quà nhỏ ra Bắc".

Rất nhiều xuồng được gửi ra các tỉnh ngập lụt phía Bắc.

Rất nhiều xuồng được gửi ra các tỉnh ngập lụt phía Bắc.

"Xem các video, hình ảnh về bà con vùng lũ thấy xót xa quá, dù không thể san sẻ hết khó khăn nhưng không làm thì xót ruột lắm nên chúng tôi bàn nhau góp sức để giúp đỡ bà con. Ở đây người dân ủng hộ gì thì nhóm tiếp nhận đó nhưng vẫn tập trung vào nhu yếu phẩm, thuốc men, áo phao vì đây là những vật phẩm cần thiết cho bà con trong thời điểm hiện tại", chị Yến nói.

Anh Hoàng Tuấn Anh - người sáng chế máy ATM gạo trong mùa dịch COVID-19 - năm nay cũng đã gác lại công việc để cùng anh em mua xuồng máy và áo phao hỗ trợ bà con chịu ảnh hưởng bởi cơn bão Yagi.

"Lần này thiên tai khắc nghiệt, đội sẽ phối hợp với lực lượng chức năng địa phương dùng xuồng máy đi cứu hộ, tiếp tế lương thực và hỗ trợ di tản dân ở những địa điểm đang bị lũ lụt nặng. Riêng đêm 10/9, tôi đã huy động 15 chiếc xuồng máy và 500 áo phao cứu hộ cùng lương thực, thực phẩm... đưa ra phía Bắc", anh Tuấn Anh cho biết.

Nam Thương

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/nguoi-dan-tphcm-gui-do-ho-tro-dong-bao-mien-bac-bi-hoan-nan-do-bao-lu-169240911235045489.htm