Người dân Ukraine đối mặt với 'mùa đông tận thế'

Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trên mọi mặt trận, cụm từ 'một mùa đông tận thế' đang được nhắc đến ở Kiev, khi nhiệt độ ở đây ngày càng hạ xuống dần, còn điện nước ngày càng khan hiếm.

Những ngày này, tuyết rơi dày ở Kiev.

Trong cái lạnh buốt giá của mùa đông, bà Ivanna 72 tuổi cố gắng tới trung tâm dã chiến được chính phủ lập ra trong thành phố để sạc điện thoại.

Bà IVANNA - Người dân Kiev: "Tôi cần phải sạc điện thoại. Vì khi về nhà, không có điện, không có chút ánh sáng nào, nên tôi cố sạc ở đây một chút để về nhà còn có thứ soi sáng."

Không có điện trong thời tiết rét mướt và không có nước. Nhiều người dân Kiev phải cầm theo chai rỗng để tìm nước ở những cây nước công cộng. Cảnh tượng khó tin đang diễn ra ở một thành phố hiện đại với 3 triệu dân.

Ông VITALIY KLITSCHKO - Thị trưởng thành phố Kiev: "Kiev có thể mất điện, nước và nguồn cung cấp nhiệt. Ngày tận thế có thể xảy ra, giống như trong các bộ phim đáng sợ của Hollywood, khi người dân không thể sống trong những ngôi nhà không đủ ấm."

Giới chức Kiev cảnh báo, người dân thủ đô nên chuẩn bị nguồn cung cấp thực phẩm và nước khẩn cấp, đồng thời chuẩn bị sẵn quần áo và giấy tờ để di tản nhanh chóng, nếu hệ thống sưởi trung tâm bị dừng hoạt động.

Ukraine đang đối mặt với tình trạng mất điện trên diện rộng kể từ khi Nga tiến hành các cuộc không kích bằng tên lửa và máy bay không người lái nhắm vào cơ sở hạ tầng quân sự, năng lượng và thông tin liên lạc của nước này. Động thái được Nga cho rằng nhằm tăng sức ép để Ukraine phải ngồi vào bàn đàm phán. Chưa biết khi nào hai bên chịu nhượng bộ, chỉ biết rằng, “mùa đông tận thế” đang thật sự hiển hiện với người dân Kiev.

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/nguoi-dan-ukraine-doi-mat-voi-mua-dong-tan-the