Người dân vẫn chưa hết ám ảnh, kể lại vụ xe tải đâm loạt xe máy khiến 4 người thương vong
Đang ngồi trong nhà, nghe thấy tiếng động lớn ầm ầm như tiếng bê tông sập, nhiều người dân vội chạy ra thì bàng hoàng chứng kiến vụ tai nạn thương tâm đến mức 'chân đi không nổi', hiện trường ngổn ngang, ám ảnh.
Người dân bàng hoàng kể lại giây phút xe tải chở đất đâm loạt xe máy khiến 4 người thương vong. Video: Nguyễn Ngọc
Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 8h15 sáng 26/5, tại Km 1031+250 trên Quốc lộ 1A (đoạn qua thôn Nam Bình 2, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) khiến 1 người chết tại chỗ, 3 người bị thương nặng. Đến trưa cùng ngày, lực lượng chức năng đã cẩu chiếc xe tải gây tai nạn rời khỏi hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.
Vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ tai nạn, bà Lê Thị Vương đứng bán hàng ở gần đó chứng kiến toàn bộ vụ việc. Bà kể, vào thời điểm đó chiếc xe tải lao tới loạng choạng rồi lật, lúc xe lật cát trên xe đổ xuống, chị T.T.T.T. bán hàng tạp hóa ở đó bị cả xe cát lật đè xuống, không chạy kịp bị vùi luôn dưới đống cát tử vong. Thấy vậy bà la lên “Chết người rồi! Chết người rồi!...”.

Bà Lê Thị Vương - bán hàng ở gần đó chứng kiến toàn bộ vụ việc vẫn chưa hết bàng hoàng. Ảnh: Nguyễn Ngọc
“Chạy lại chứng kiến cảnh tượng tan hoang, người tôi run lên bần bật, chị T. nằm tử vong dưới đống hỗn độn... Tôi nhìn thấy thế thì như ngất đi, tim tôi đập run lên bần bật. Quá ám ảnh…”, bà Vương bàng hoàng.
Tại hiện trường chiếc xe tải chở cát ủi bay hàng loạt mái hiên nhà dân, lật ngang, cát trên xe văng tung tóe đầy đường, nhiều vật dụng trong hàng quán cũng bị tông văng, nằm vương vãi khắp nơi. Một số xe máy bị kéo đổ, ngổn ngang giữa đường Quốc lộ 1A. Đầu xe tải nát bươm, kính chắn gió vỡ tung.
Đang ngồi trong nhà, ông Lâm Văn Tùng nghe tiếng động lớn, nhìn ra đường thấy mái hiên bay, cát bay, đuôi xe tải bay vù qua trước mắt. Bước ra nhìn thấy khung cảnh hỗn độn khiến ông hoảng sợ không dám đến gần. Chỉ đến khi người dân tới đông và tìm cách hỗ trợ nạn nhân ông mới dám bước đến. “Lúc tôi đến thì thấy bà T. đã tử vong, một người khác cả 2 chân mắc kẹt luôn dưới thùng xe tải, quá kinh hoàng”, ông Tùng nói.



Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Nguyễn Ngọc
Ở sát hiện trường vụ tai nạn, bà Nguyễn Thị Thanh Tiền cho biết, khi nghe một tiếng “ầm” thật lớn ở ngoài đường, chạy ra bà thấy khung cảnh hỗn loạn, bụi mù mịt. Gần bà nhất có một người đàn ông nằm thở dốc. Bên kia do quá hỗn loạn nên bà không dám lại gần. Khi cơ quan chức năng cẩu xe lên thì đưa một phụ nữ bên dưới ra ngoài.
Trưa ngày 26/5, lãnh đạo Ban ATGT tỉnh Quảng Ngãi và huyện Bình Sơn đã đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam thăm, động viên, hỗ trợ các nạn nhân.
Ban ATGT tỉnh hỗ trợ gia đình nạn nhân có người tử vong số tiền 5 triệu đồng, mỗi trường hợp bị thương 2 triệu đồng. Huyện Bình Sơn hỗ trợ gia đình có người tử vong 2 triệu đồng, mỗi nạn nhân bị thương 1 triệu đồng.




Tại hiện trường chiếc xe tải chở cát ủi bay hàng loạt mái hiên nhà dân. Ảnh: Nguyễn Ngọc
Trước đó, khoảng 8h15 sáng 26/5, tài xế Trương Văn Đến (34 tuổi, trú xã Tịnh Thiện, TP Quảng Ngãi) điều khiển xe tải mang BKS 76H-026.17 chạy theo hướng theo hướng Nam Bắc trên Quốc lộ 1A, khi đến Km 1031+250 (đoạn qua chợ Nước Mặn, thôn Nam Bình 2, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) thì bất ngờ gặp xe máy qua đường thiếu quan sát.
Tình huống bất ngờ, tài xế xe tải đánh lái né tránh xe máy. Dẫu vậy, xe tải vẫn va chạm với 3 xe máy, do ông Trần Vinh (52 tuổi, trú xã Bình Nguyên) điều khiển cùng chiều; xe máy do chị Nguyễn Thị Thảo (36 tuổi, trú xã Bình Chánh) điều khiển chở theo con nhỏ là cháu L.T.T. (4 tuổi) và xe máy mang BKS 61D1-530.41 (chưa rõ người điều khiển). Chưa dừng lại ở đó, xe tải tiếp tục tông liên tiếp vào 3 nhà dân và lật nghiêng, cát đổ ra khắp đường Quốc lộ.



Xe máy bị xe tải tông nằm ngổn ngang. Ảnh: Nguyễn Ngọc
Hậu quả vụ tai nạn khiến nạn nhân bà T.T.T.T. (53 tuổi, trú xã Bình Nguyên, chủ tiệm tạp hóa) tử vong tại chỗ, 3 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.
Trong đó, chị Nguyễn Thị Thảo bị dập nát ngang đùi trở xuống và mất chi ngang đầu gối, ông Trần Vinh chấn thương sọ não, bà Nguyễn Thị Tâm gãy xương vùng đùi và vết thương đứt cơ cẳng chân.