Người dân viết thư cảm ơn cảnh sát giao thông

'Họ đã giúp cuộc đời tôi như tái sinh thêm lần nữa. Ơn nghĩa này, tôi xin khắc ghi cả đời'.

Đó là những chia sẻ hết sức cảm động của ông Nguyễn Tấn Cường (51 tuổi), ở TP.Phan Thiết (Bình Thuận) khi gửi lời cảm ơn đến cán bộ, chiến sĩ Trạm cảnh sát giao thông (CSGT) Đức Phổ, thuộc Phòng CSGT (Công an tỉnh).

“Cuộc đời như được tái sinh”

Đã gần 2 tuần rời mảnh đất Quảng Ngãi về lại tỉnh Bình Thuận nhưng khi trò chuyện với phóng viên qua điện thoại, ông Cường vẫn chưa hết xúc động về tình cảm mà cán bộ, chiến sĩ ở Trạm CSGT Đức Phổ đã dành cho mình.

Ông Cường kể lại, bản thân như được sống lại một lần nữa trước tấm lòng, nghĩa cử cao đẹp của các cán bộ, chiến sĩ ở đây. Vào khoảng 4 giờ chiều 1/8, khi tôi và gia đình đang trên đường đi du lịch từ Hà Nội trở về, đến đoạn Quốc lộ 1, phía trước Trạm CSGT Đức Phổ, thuộc địa phận TX.Đức Phổ, thì cảm thấy cơ thể có những phản ứng lạ; điều mà từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ gặp phải. Trong người khó thở, tức ngực, mệt mỏi, tim như ngừng đập... Không thể tiếp tục điều khiển phương tiện, ông liền chạy vào Trạm CSGT Đức Phổ xin nghỉ ngơi.

Phát hiện bệnh tình của ông Cường, một chiến sĩ ở đây đã khẩn trương lấy xe, tức tốc đưa ông vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Đặng Thùy Trâm cấp cứu. Qua thăm khám, bác sĩ của bệnh viện cho hay, ông có dấu hiệu bị nhồi máu cơ tim, nếu không chuyển lên tuyến trên ngay sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng. Sau đó, ông được các y, bác sĩ nhanh chóng đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh để cấp cứu, điều trị kịp thời.

Ông Nguyễn Tấn Cường (51 tuổi), ở TP.Phan Thiết (Bình Thuận) tặng hoa cảm ơn cán bộ, chiến sĩ ở Trạm Cảnh sát giao thông Đức Phổ. Ảnh: NVCC

Ông Nguyễn Tấn Cường (51 tuổi), ở TP.Phan Thiết (Bình Thuận) tặng hoa cảm ơn cán bộ, chiến sĩ ở Trạm Cảnh sát giao thông Đức Phổ. Ảnh: NVCC

Trong quá trình ông Cường được chuyển lên bệnh viện tuyến trên, các cán bộ, chiến sĩ còn phân công trực tiếp Thiếu tá Nguyễn Trần Chí Hiếu, Tổ trưởng Tổ tuần tra Trạm CSGT Đức Phổ đi theo sau xe cứu thương để kịp thời xử lý các tình huống; đưa gia đình ông cùng vào bệnh viện kịp thời.

Ngay khi ông Cường được nhập viện, Thượng tá Lê Minh Hoàng, Phó Trưởng phòng CSGT đã kịp thời có mặt để thăm hỏi, tặng quà, động viên ông Cường điều trị tốt và mau chóng hồi phục, sớm trở về nhà. Đồng thời, chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ thường xuyên theo dõi, túc trực để giúp đỡ ông cùng gia đình trong thời gian ông điều trị tại bệnh viện cho đến khi xuất viện.

Nghĩa tình với người Quảng Ngãi

Sau gần 5 ngày điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, bệnh tình của ông Cường thuyên giảm. Đến ngày 5/8, ông xin xuất viện về quê nhà, để thuận lợi cho công việc kinh doanh của gia đình.

Trên đường từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh trở về tỉnh Bình Thuận, khi đến TX.Đức Phổ, ông vào thăm, tặng hoa cho Bệnh viện Đa khoa khu vực Đặng Thùy Trâm và Trạm CSGT Đức Phổ, kèm theo lá thư tay bày tỏ tấm lòng của mình.

Trong thư, ông bày tỏ sự cảm kích trước tình cảm của các cán bộ, chiến sĩ, cùng đội ngũ y, bác sĩ ở 2 đơn vị đã giúp đỡ ông và gia đình trong lúc hoạn nạn. Ở một nơi xa lạ, tại thời điểm mà sự sống được tính bằng giây, nếu như không có sự hỗ trợ kịp thời của các cán bộ, chiến sĩ, có thể ông không còn trên cuộc đời này hoặc sống nhưng phải chịu cảnh nằm một chỗ, không thể đi lại như bây giờ.

“Tôi rất biết ơn nghĩa cử cao đẹp, tình cảm và sự giúp đỡ của cán bộ, chiến sĩ CSGT ở đây. Chuyến du lịch chưa thật sự trọn vẹn nhưng đổi lại niềm may mắn lớn nhất, đó là tôi được gặp gỡ những con người Quảng Ngãi nghĩa tình; những cán bộ, chiến sĩ CSGT gần gũi, hết lòng vì dân”, ông Cường bày tỏ.

Thư tay cảm ơn của ông Nguyễn Tấn Cường (51 tuổi), ở TP.Phan Thiết (Bình Thuận) gửi đến cán bộ, chiến sĩ Trạm Cảnh sát giao thông Đức Phổ.

Thư tay cảm ơn của ông Nguyễn Tấn Cường (51 tuổi), ở TP.Phan Thiết (Bình Thuận) gửi đến cán bộ, chiến sĩ Trạm Cảnh sát giao thông Đức Phổ.

Quá xúc động trước những ân tình của vùng đất và con người Quảng Ngãi, sau khi trở về quê nhà, ông luôn chia sẻ những hình ảnh đẹp về những người mình từng gặp gỡ, nhận được sự giúp đỡ với người thân, bạn bè. Ông dự định mua một mảnh đất nhỏ trên quê hương núi Ấn - sông Trà, làm điểm dừng chân trong những chuyến đi lại giữa miền Bắc và miền Nam. Ông mong mỏi gặp lại những con người nơi đây, làm những việc ý nghĩa nhất cho vùng đất này.

Những lá thư tay cảm ơn vẫn được ông tiếp tục viết, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh. Thời gian qua, ngành đã chú trọng, đào tạo, xây dựng lực lượng công an nhân dân tinh nhuệ, chính quy, hiện đại; bản lĩnh, nhân văn, giàu lòng nhân ái và luôn hết lòng vì nhân dân phục vụ, điển hình như những cán bộ, chiến sĩ ở Trạm CSGT Đức Phổ.

“Những lời cảm ơn của anh Cường chính là sự động viên, khích lệ rất ý nghĩa để mỗi cán bộ, chiến sĩ CSGT ra sức phấn đấu, lập thêm nhiều thành tích, chiến công trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân; lan tỏa những hình ảnh đẹp về con người Quảng Ngãi nhân văn, nghĩa tình”, Thượng tá Lê Minh Hoàng, Phó Trưởng phòng CSGT bày tỏ.

THIÊN HẬU

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/phap-luat/an-toan-giao-thong/202408/nguoi-dan-viet-thu-cam-on-canh-sat-giao-thong-e1a4270/