Người dân viết thư cảm ơn công an hiến máu cứu người

Sau khi người cha đã vượt qua cơn nguy kịch nhờ được cán bộ chiến sĩ công an hiến máu kịp thời, người con đã gởi thư đến Ban Giám đốc Công an Bình Thuận cảm ơn.

Anh Phạm Ngọc Vinh (SN 1978, trú tại thôn Tiến Hưng, xã Tiến Lợi, thành phố Phan Thiết, Bình Thuận) đã viết thư gửi đến Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận để cảm ơn cán bộ, chiến sĩ thuộc Câu lạc bộ Ngân hàng Máu sống của tuổi trẻ Công an tỉnh đã hiến máu cứu giúp bố anh qua khỏi cơn nguy kịch.

Anh Vinh cho biết, cha anh là ông Phạm Ngọc Quý (SN 1955) nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Tâm Phúc, TP. Phan Thiết do rối loạn tuần hoàn não, huyết áp cao, ói mửa. Sau khi được chăm sóc đến rạng sáng thì bất ngờ bị té, bất tỉnh ngay tại phòng cấp cứu.

Sau khi tỉnh lại, cha anh ói liên tục, dẫn đến xuất huyết bao tử và mất máu nhiều, tình trạng rất nguy kịch.

Lượng máu O truyền cho bệnh nhân của bệnh viện không đủ, nên bệnh viện đã liên lạc với Câu lạc bộ Ngân hàng Máu sống của tuổi trẻ Công an Bình Thuận.

Nhận được tin, dù đột xuất do cuối tuần, nhưng Ban Thanh niên Công an tỉnh đã nhanh chóng cử đoàn viên đến bệnh viện để hiến máu cho ông Quý.

Nhờ lượng máu được hiến tặng kịp thời nên ông Quý đã qua cơn nguy kịch.

Thư anh Vinh có đoạn viết: “…Thay mặt gia đình, tôi xin gửi tới Công an tỉnh Bình Thuận, Câu lạc bộ Ngân hàng Máu sống, Ban Thanh niên Công an tỉnh lời biết ơn chân thành và sâu sắc nhất, kính chúc các đồng chí, anh em có sức khỏe dồi dào luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Được biết, Ban Thanh niên Công an tỉnh Bình Thuận được thành lập từ tháng 4/2023, Câu lạc bộ “Ngân hàng máu sống” của tuổi trẻ Công an tỉnh đã hiến máu tình nguyện thường xuyên. Đã có hàng trăm đơn vị máu được hiến, có nhiều lượt đoàn viên, thanh niên hiến máu đột xuất cứu người, giúp bệnh nhân thoát khỏi cơn nguy kịch.

Nguồn Bình Thuận: https://baobinhthuan.com.vn/nguoi-dan-viet-thu-cam-on-cong-an-hien-mau-cuu-nguoi-118789.html