Người dân vùng khó đổi đời nhờ xuất khẩu lao động

Không chỉ thoát nghèo, nhiều người dân xã miền núi Mậu Lâm (Thanh Hóa) còn có 'của ăn của để' nhờ rời quê đi xứ người làm việc.

Nhờ có vốn và kinh nghiệm tích góp sau chuyến xuất ngoại, ông Tiến mở được cửa hàng sửa điện tử, điện lạnh.

Nhờ có vốn và kinh nghiệm tích góp sau chuyến xuất ngoại, ông Tiến mở được cửa hàng sửa điện tử, điện lạnh.

Tạm xa quê hương để tìm kế mưu sinh

Những năm gần đây, chương trình xuất khẩu lao động đã mở ra hướng đi mới cho người dân xã miền núi Mậu Lâm. Từ một vùng quê còn nhiều khó khăn, nay nhiều hộ gia đình đã vươn lên thoát nghèo, xây dựng được nhà cửa khang trang, đời sống ổn định nhờ nguồn thu nhập từ lao động ở nước ngoài.

Năm 2006, gia đình ông Bùi Văn Tiến (sinh năm 1972, ở thôn Đồng Sình), là hộ khó khăn nhất nhì thôn. Hai vợ chồng quanh năm bám vào mấy sào ruộng cằn cỗi, không đủ nuôi 5 miệng ăn.

Trước cảnh túng thiếu, ông Tiến nghĩ đến việc tìm hướng đi khác để đổi đời. Lúc đó, trong thôn có nhiều người đi nước ngoài làm việc, thấy ai cũng khấm khá lên nên anh bàn với vợ đánh liều thử một chuyến xuất ngoại.

Nói là làm, vợ chồng ông Tiến bán tivi, bán lúa và thế chấp sổ đỏ vay ngân hàng. Sau thời gian học tiếng, anh Tiến sang Malaysia làm việc trong một công ty chuyên sửa chữa, bảo trì máy móc.

Thu nhập ban đầu khoảng 7 triệu đồng/tháng, sau tăng dần lên 20 triệu đồng. Mỗi tháng, ông đều tiết kiệm gửi tiền về cho vợ trả nợ, nuôi con ăn học.

 Anh Lê Văn Lâm sau khi lao động ở Hàn Quốc trở về đã có nguồn vốn để đầu tư phát triển kinh tế.

Anh Lê Văn Lâm sau khi lao động ở Hàn Quốc trở về đã có nguồn vốn để đầu tư phát triển kinh tế.

Hết hạn hợp đồng, ông lại gia hạn và sau gần 11 năm làm việc nơi xứ người, rồi trở về quê mở tiệm sửa chữa điện tử, điện lạnh. Nhờ tay nghề, kinh nghiệm tích lũy được, ông nhanh chóng có lượng khách ổn định, thu nhập khá.

Năm 2017, ông Tiến còn dành một phần tiền tích góp để lo chi phí cho con trai là Bùi Văn Đoàn (29 tuổi) sang Nhật Bản làm việc.

Với công việc thiết kế bản vẽ, con trai ông Tiến cũng có thu nhập khoảng 40 triệu đồng/tháng và thường xuyên gửi tiền về nhờ bố mẹ gửi tiết kiệm.

Anh Lê Văn Lâm, sinh năm 1990, ở thôn Đồng Sình, có hành trình lập nghiệp tại Hàn Quốc vào năm 2015.

Sau thời gian học tiếng và thi tuyển, anh sang làm việc tại một xưởng cơ khí kỹ thuật cao, với mức thu nhập gần 100 triệu đồng/tháng.

Năm 2020, hết hạn hợp đồng, anh quyết định trở về quê gây dựng kinh tế. Tận dụng số tiền tích lũy, anh xây dựng trang trại nuôi hươu lấy nhung và bán giống. Nhờ chăm sóc theo đúng kỹ thuật, đàn hươu phát triển tốt, cho thu hoạch nhung và bán giống đều.

Hiện, mỗi năm, anh có nguồn thu gần nửa tỷ đồng từ mô hình này.

“Đi lao động ở nước ngoài cho tôi vốn liếng và mở ra cơ hội phát triển ngay trên quê hương. Quan trọng là biết sử dụng tiền tích cóp đúng hướng thì sẽ tạo được sinh kế bền vững”, anh Lâm nói.

Còn ông Lê Văn Năm (60 tuổi, cũng ở thôn Đồng Sình) cũng đã có cuộc sống sung túc trong ngôi nhà tiền tỷ nhờ số vốn tích lũy sau 12 năm lao động ở Hàn Quốc với nhiều lần gia hạn hợp đồng.

"Thời gian đầu, tôi làm tại một nhà máy nhựa nhưng công ty phá sản. Không nản chí, tôi chuyển sang làm cơ khí rồi xây dựng, công việc vất vả nhưng thu nhập ổn định. Mỗi tháng, tôi được trả lương khoảng 30 triệu đồng, tôi chỉ giữ lại một ít còn lại gửi về cho vợ đầu tư làm ăn, mua đất để dành”, ông Năm kể.

Năm 2011, ông Năm trở về quê, dùng số tiền tích cóp để mua xe tải chạy dịch vụ. Nhờ cần cù, chịu khó, công việc làm ăn của ông ngày càng ổn định, mang lại thu nhập khá. Có tiền, ông hùn vốn cho các con mở cửa hàng kinh doanh và xây căn nhà tiền tỷ.

Nhiều gia đình “đổi đời”

Bà Nguyễn Thị Hòa, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Mậu Lâm cho biết, việc người dân đi xuất khẩu lao động là hướng đi đúng đắn không chỉ giúp giải quyết việc làm mà còn là chiến lược giúp tăng thu nhập, giảm nghèo, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 Căn nhà ông Năm được xây dựng nhờ nguồn tiền đi xuất khẩu lao động.

Căn nhà ông Năm được xây dựng nhờ nguồn tiền đi xuất khẩu lao động.

Hiện nay, trên địa bàn xã Mậu Lâm có gần 400 lao động đang làm việc ở các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Nga, Philippines… Mỗi năm, nguồn kiều hối gửi về địa phương hơn 140 tỷ đồng.

Nhiều lao động sau khi hoàn thành hết hợp đồng làm việc có thời hạn ở nước ngoài, tiếp tục trở lại làm việc hoặc nhiều lao động sau khi hết hạn hợp đồng trở về nước tiếp tục khởi nghiệp bằng việc thành lập cơ sở sản xuất, kinh doanh, mua bán... để phát triển kinh tế gia đình.

Theo bà Hòa, việc đi lao động ở nước ngoài đã mang lại đổi thay đáng kể trong đời sống người dân. Nhờ có nguồn thu nhập ổn định, nhiều hộ gia đình đã thoát nghèo, vươn lên khá giả.

Đáng mừng là bà con không để “tiền chết” mà biết cách đầu tư vào sản xuất, kinh doanh, mở xưởng, phát triển nông nghiệp, chăn nuôi… từ đó tạo thêm việc làm tại chỗ, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương.

Chính quyền xã Mậu Lâm cũng thường xuyên phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, tư vấn, đồng thời tạo điều kiện cho người lao động tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội.

“Chúng tôi yêu cầu người dân đi xuất khẩu lao động theo hướng chính ngạch, tránh tự ý xuất cảnh dẫn đến rủi ro. Mục tiêu là giúp bà con giải quyết việc làm, có nguồn thu nhập ổn định, tích lũy kinh nghiệm và khi trở về quê hương có điều kiện để tiếp tục phát triển kinh tế”, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Mậu Lâm cho biết thêm.

NT

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/nguoi-dan-vung-kho-doi-doi-nho-xuat-khau-lao-dong-post755384.html