Người dân xã Sủng Trà (Mèo Vạc) trả lại tài sản cho khách du lịch đánh rơi

BHG - Vừa qua, trên đường đi làm nương về, anh Già Mí Sính, 51 tuổi cùng con gái Lù Thị Mỷ, 23 tuổi, trú tại thôn Ha Chế, xã Sủng Trà, huyện Mèo Vạc đã nhặt được chiếc ba lô có các đồ dùng cá nhân và tiền bên trong.

Anh Già Mí Sính (người đội mũ) bàn giao ba lô nhặt được cho Công an xã Sủng Trà, Mèo Vạc.

Anh Già Mí Sính (người đội mũ) bàn giao ba lô nhặt được cho Công an xã Sủng Trà, Mèo Vạc.

Anh Sính đã đến Công an xã Sủng Trà trình báo và nhờ trao trả lại tài sản cho người đánh rơi. Sau khi tiếp nhận, Công an xã Sủng Trà đã khẩn trương xác minh và xác định số tài sản nêu trên là của anh Cao Mạnh Huấn, 26 tuổi, trú tại phường Lê Lợi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ an đi du lịch tại huyện Mèo Vạc và đã làm các thủ tục trả lại tài sản cho người đánh rơi. Nhận được tài sản đã mất, anh Cao Mạnh Huấn rất vui mừng, đồng thời cảm ơn tấm lòng của gia đình anh Sính.

Hành động nhặt được của rơi, trả người đánh mất là nét đẹp văn hóa, truyền thống tốt đẹp bao đời nay của người Việt Nam. Nghĩa cử cao đẹp của gia đình anh Già Mí Sính là tấm gương sáng, xứng đáng để mọi người noi theo và học tập.

Trước đó, vào ngày 24.2, Công an xã Sủng Trà cũng đã liên hệ, bàn giao 01 túi màu đen bên trong có 01 mắt camera đội đầu và 01 tai nghe Bluetooth cho anh Hoàng Văn Tú, sinh năm 1988 trú tại huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam đánh rơi.

Tin, ảnh: Minh Đức

Nguồn Hà Giang: http://baohagiang.vn/xa-hoi/202402/nguoi-dan-xa-sung-tra-meo-vac-tra-lai-tai-san-cho-khach-du-lich-danh-roi-6ce5e9c/