Người dân xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà tang lễ Quốc gia

Chiều 25/7, rất đông người dân xếp hàng chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Nhà tang lễ Quốc gia - số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội).

 Từ sáng sớm hôm nay, nhiều người dân đã đến Nhà tang lễ Quốc gia (5 Trần Thánh Tông, Hà Nội) với mong muốn vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhiều người cao tuổi kiên nhẫn xếp hàng chờ từ sáng tới chiều muộn, với tâm niệm được vào Nhà tang lễ thắp hương tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong ảnh: Người dân xếp hàng tại ngã tư phố Nguyễn Công Trứ - Lò Đúc chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Dương Triều.

Từ sáng sớm hôm nay, nhiều người dân đã đến Nhà tang lễ Quốc gia (5 Trần Thánh Tông, Hà Nội) với mong muốn vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhiều người cao tuổi kiên nhẫn xếp hàng chờ từ sáng tới chiều muộn, với tâm niệm được vào Nhà tang lễ thắp hương tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong ảnh: Người dân xếp hàng tại ngã tư phố Nguyễn Công Trứ - Lò Đúc chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Dương Triều.

 Theo thông báo của Ban Tổ chức Lễ tang, từ 18h hôm nay (25/7), nhân dân có thể vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà tang lễ Quốc gia - số 5 Trần Thánh Tông. Ảnh: Dương Triều.

Theo thông báo của Ban Tổ chức Lễ tang, từ 18h hôm nay (25/7), nhân dân có thể vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà tang lễ Quốc gia - số 5 Trần Thánh Tông. Ảnh: Dương Triều.

Dù tuổi cao, sức yếu không thể đi lại bình thường, bà Nguyễn Thị Lan (quê Hà Tĩnh) nhờ con cháu đưa đến nhà tang lễ để viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Khi con cháu ngỏ ý đưa về nhà người quen ở gần đó nghỉ ngơi, chờ sắp xếp vào viếng, bà Lan không đồng ý. Tay ôm hộp cơm chuẩn bị sẵn, bà nói sẽ xếp hàng chờ đến khi được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Bà Nguyễn Thị Thuyết (69 tuổi, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) có mặt từ 7h sáng để chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. “Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người tận trung với nước, tận hiếu với dân, được người dân mến mộ, kính trọng. Bằng mọi giá tôi phải đến viếng Tổng Bí thư”, bà Thuyết nói.

Bà Nguyễn Thị Thuyết (69 tuổi, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) có mặt từ 7h sáng để chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. “Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người tận trung với nước, tận hiếu với dân, được người dân mến mộ, kính trọng. Bằng mọi giá tôi phải đến viếng Tổng Bí thư”, bà Thuyết nói.

Ảnh Trọng Tài

Ảnh Trọng Tài

Bà Hà Thị Tầm từ Phú Thọ xuống Hà Nội viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh Trọng Tài

Bà Hà Thị Tầm từ Phú Thọ xuống Hà Nội viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh Trọng Tài

Ba mẹ con chị Nguyễn Thị Thu Ngân (quận Đống Đa, TP Hà Nội) mặc áo có in hình chân dung Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xếp hàng chờ vào viếng. Ảnh Trọng Tài

Ba mẹ con chị Nguyễn Thị Thu Ngân (quận Đống Đa, TP Hà Nội) mặc áo có in hình chân dung Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xếp hàng chờ vào viếng. Ảnh Trọng Tài

Càng về chiều, người dân xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng càng đông. Ảnh Trọng Tài

Càng về chiều, người dân xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng càng đông. Ảnh Trọng Tài

Ảnh Trọng Tài

Ảnh Trọng Tài

Ảnh Trọng Tài

Ảnh Trọng Tài

Ảnh: Dương Triều

Ảnh: Dương Triều

 Theo thông báo, người dân đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cần mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR. Ảnh: Dương Triều.

Theo thông báo, người dân đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cần mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR. Ảnh: Dương Triều.

Nhóm phóng viên

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nguoi-dan-xep-hang-cho-vieng-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-tai-nha-tang-le-quoc-gia-post1658035.tpo