Người dân xếp hàng dài viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất, TP.HCM

Từ sáng 26/7, đông đảo người dân Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) và các tỉnh, thành phía Nam tiếp tục đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất, TP.HCM.

Ghi nhận của phóng viên Báo Lao động Thủ đô, từ sáng sớm 26/7, một số tuyến xung quanh đường vào Hội trường Thống Nhất như Lê Duẩn, Nguyễn Thị Minh Khai, Phạm Ngọc Thạch, Nam Kỳ Khởi Nghĩa đông đúc phương tiện. Ngoài các đoàn Lãnh đạo Trung ương và địa phương, các sở ban ngành, tổ chức đoàn thể còn có đông đảo đoàn của người dân TP.HCM và các tỉnh phía Nam vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân xếp hàng dài để viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất.

Người dân xếp hàng dài để viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất.

Nhiều người lặn lội từ Bình Dương, Bình Phước... để đến Hội trường Thống Nhất, TP.HCM viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Nhiều người lặn lội từ Bình Dương, Bình Phước... để đến Hội trường Thống Nhất, TP.HCM viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra đi đã để lại niềm tiếc thương vô hạn trong lòng đồng bào miền Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra đi đã để lại niềm tiếc thương vô hạn trong lòng đồng bào miền Nam.

Học viện an ninh Lào vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất.

Học viện an ninh Lào vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất.

Cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp TP.HCM vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất.

Cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp TP.HCM vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất.

Đoàn trại hè thanh thiếu nhi đồng TP.HCM viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất.

Đoàn trại hè thanh thiếu nhi đồng TP.HCM viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất.

Một người dân không giấu được xúc động khi viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất.

Một người dân không giấu được xúc động khi viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất.

Có mặt tại Hội trường Thống Nhất từ sáng sớm, Trung tá Trần Minh Phúc (sinh năm 1942, hộ khẩu thường trú tại tỉnh Hưng Yên), nguyên Tiểu đoàn Trưởng, Quân đoàn 4 chia sẻ: "Tôi rơi nước mắt khi hay tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra đi. Do điều kiện không thể ra Hà Nội để viếng Tổng Bí thư được nên tôi mong nhanh đến ngày được viếng Tổng Bí thư tại Hội trường Thống Nhất".

Trung tá Trần Minh Phúc xúc động khi nói về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trung tá Trần Minh Phúc xúc động khi nói về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

“Tôi rất trân trọng và dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tình cảm đặc biệt bởi sự liêm khiết, đạo đức của Tổng Bí thư. Khi tổ chức đám cưới cho hai người con, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ báo hỉ, không mời đông người tới dự; sau này làm Chủ tịch Quốc hội, rồi Tổng Bí thư nhưng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn để hai con tự lo, tự vận động...”.

Em Lê Gia Hân, học sinh lớp 10 Trường THPT Lê quý Đôn, TP.HCM xúc động khi nói về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Em Lê Gia Hân, học sinh lớp 10 Trường THPT Lê quý Đôn, TP.HCM xúc động khi nói về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Em Lê Gia Hân, học sinh lớp 10 Trường Trung học phổ thông Lê quý Đôn, TP.HCM xúc động cho biết: Qua những bài học, câu chuyện được thầy cô giảng dạy trên lớp, qua các kênh thông tin đại chúng, chúng em biết Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một vị lãnh đạo tài giỏi nhưng sống giản dị. Em ấn tượng nhất ở Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là sự liêm khiết, trung thực. Tổng Bí thư sẽ luôn là tấm gương sáng để thế hệ chúng em noi theo, phấn đấu và hoàn thiện bản thân.

Bà Nguyễn Thị Tuyết (ngụ tỉnh Bình Dương) với bài thơ sáng tác tưởng nhớ công lao và tài đức Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Bà Nguyễn Thị Tuyết (ngụ tỉnh Bình Dương) với bài thơ sáng tác tưởng nhớ công lao và tài đức Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Tuyết (ngụ tỉnh Bình Dương) cho biết, khi hay Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần đã không dấu được sự tiếc nuối, đã sáng tác bài thơ thể hiện tình cảm của mình đối vối Tổng Bí thư. “Đồng chí Tổng Bí thư mất đi là niềm tiếc thương vô hạn với người dân. Hôm nay là ngày cuối để tôi có thể đến đây viếng Tổng Bí thư. Tuy không phải nhà văn hay nhà thơ, nhưng vì thương kính đồng chí Tổng Bí thư nên tôi đã sáng tác bài thơ để nói lên nỗi lòng thương nhớ, tiếc nuối của mình”, bà Nguyễn Thị Tuyết chia sẻ.

Cập nhật từ 7 giờ - 22 giờ ngày 25/7 tại Hội trường Thống Nhất, TP.HCM đã có 691 đoàn (38.127 lượt người, trong đó nhân dân là 19.650 người) đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong ngày 26/7, Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ bắt đầu từ 7 giờ và kết thúc lúc 12 giờ 30 phút; ngay sau đó là phần Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

T. Đồng - X. Tình

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/nguoi-dan-xep-hang-dai-vieng-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-tai-hoi-truong-thong-nhat-tphcm-174240.html