Người dân xếp hàng từ 6h30 để chờ xem tổng hợp luyện
Trong sáng 21/8, hàng trăm người dân xếp hàng ở các tuyến đường quanh Lăng Bác (Hà Nội) để đón xem buổi Tổng hợp luyện diễu binh vào 20h tại Quảng trường Ba Đình. Gia đình chị Lan Anh (40 tuổi, Nam Định) cho biết, đã chuẩn bị đồ ăn thức uống từ trước và có mặt ở khu vực Lăng Bác từ 6h30 để 'xí chỗ' đẹp xem diễu binh.

Trong sáng và trưa 21/8, người dân từ khắp nơi đổ về trung tâm Hà Nội, háo hức chờ đón buổi tổng duyệt diễu binh và diễu hành, thể hiện niềm tự hào dân tộc.

Từ trẻ nhỏ đến người cao tuổi, ai ai cũng muốn được tận mắt chứng kiến màn trình diễn hoành tráng, đầy tự hào của các lực lượng vũ trang và quần chúng nhân dân.

Ghi nhận của PV Tiền Phong, những con đường dẫn tới Quảng trường Ba Đình như Hùng Vương, Phan Đình Phùng, Quán Thánh, Hàng Bài... rất đông người đổ về các tuyến đường chính chờ đón tổng hợp luyện A80.

Trên đường Nguyễn Thái Học - Hùng Vương, trục chính nơi hàng chục nghìn người tham gia diễu binh, diễu hành - nhiều người dân đã tập trung dọc vỉa hè từ sáng sớm.

Để có vị trí tốt nhất chiêm ngưỡng màn tổng duyệt, nhiều người dân đã chuẩn bị chiếu, quạt, đồ ăn thức uống và có mặt từ sớm, tươi cười và trò chuyện vui vẻ trong khi chờ đợi.

Gia đình chị Lan Anh (40 tuổi, Nam Định) có mặt ở khu vực Lăng Bác từ 6h30. Chị chia sẻ: "Gia đình tôi đã chuẩn bị đồ ăn thức uống từ đêm qua, 5h sáng nay đã đi Hà Nội để có chỗ đẹp xem diễu binh. Đi xem tổng duyệt diễu binh, không chỉ là được xem mà còn là được tận hưởng không khí lễ hội của dân tộc, rất phấn khởi".

Cách đó không xa, phố Hàng Cháo cũng thu hút rất đông người dân tới check in và chờ tới thời gian diễn ra diễu binh.


Người dân mang theo bạt, đồ dùng cá nhân và thức ăn, sẵn sàng cả ngày để giữ chỗ.

Nhóm bạn trẻ có mặt sớm tại khu vực đường Giảng Võ.

Ai cũng háo hức chờ đợi chờ đoàn diễu binh, diễu hành trong ngày tổng hợp luyện đầu tiên.