Người dân xóm đạo TP.HCM tiễn biệt 4 nạn nhân vụ lật tàu ở Hội An

Rạng sáng 3/3, sau buổi lễ cầu nguyện, thi thể 4 nạn nhân trong vụ lật tàu được đưa đi hỏa táng tại nhà hỏa táng Bình Hưng Hòa (TP.HCM).

 4h30 ngày 3/3, người dân xóm đạo trong hẻm 730 Lê Đức Thọ (quận Gò Vấp) có mặt tại nhà thờ Mẹ Hằng Cứu Giúp tham gia lễ an táng 4 nạn nhân xấu số trong vụ lật tàu tại biển Cửa Đại (TP Hội An, Quảng Nam).

4h30 ngày 3/3, người dân xóm đạo trong hẻm 730 Lê Đức Thọ (quận Gò Vấp) có mặt tại nhà thờ Mẹ Hằng Cứu Giúp tham gia lễ an táng 4 nạn nhân xấu số trong vụ lật tàu tại biển Cửa Đại (TP Hội An, Quảng Nam).

 Trước đó, lúc 4h sáng linh cữu các nạn nhân được gia đình đưa đến thánh đường nhà thờ Mẹ Hằng Cứu Giúp (quận Gò Vấp).

Trước đó, lúc 4h sáng linh cữu các nạn nhân được gia đình đưa đến thánh đường nhà thờ Mẹ Hằng Cứu Giúp (quận Gò Vấp).

 Linh mục Nguyễn Văn Thăng làm lễ cầu nguyện, đồng thời, ông cũng gửi lời chia buồn và động viên đến gia đình người quá cố, mong người ở lại sống an vui để không phụ lòng người đã mất.

Linh mục Nguyễn Văn Thăng làm lễ cầu nguyện, đồng thời, ông cũng gửi lời chia buồn và động viên đến gia đình người quá cố, mong người ở lại sống an vui để không phụ lòng người đã mất.

 Người nhà nạn nhân Nguyễn Thị Kim Lan không kìm nước nước mắt khi làm lễ.

Người nhà nạn nhân Nguyễn Thị Kim Lan không kìm nước nước mắt khi làm lễ.

 Anh Nguyễn Xuân Hòa (thứ 2 từ phải sang) là con của nạn nhân Nguyễn Thị Khiêm, và là em trai của nạn nhân Kim Lan. Cùng mẹ và chị gái tham gia chuyến du lịch tại Hội An, sau sự cố lật tàu, anh may mắn được cứu sống, nhưng ký ức về vụ tai nạn và nỗi đau mất người thân khiến tâm trí anh rối bời. Sau khi tỉnh lại tại bệnh viện, anh Hòa đi lang thang bên ngoài, được lực lượng chức năng phát hiện và đưa về.

Anh Nguyễn Xuân Hòa (thứ 2 từ phải sang) là con của nạn nhân Nguyễn Thị Khiêm, và là em trai của nạn nhân Kim Lan. Cùng mẹ và chị gái tham gia chuyến du lịch tại Hội An, sau sự cố lật tàu, anh may mắn được cứu sống, nhưng ký ức về vụ tai nạn và nỗi đau mất người thân khiến tâm trí anh rối bời. Sau khi tỉnh lại tại bệnh viện, anh Hòa đi lang thang bên ngoài, được lực lượng chức năng phát hiện và đưa về.

 Ngày 24/2, 3 gia đình (gồm 8 thành viên) trong hẻm 730 Lê Đức Thọ cùng tham gia chuyến du lịch miền Trung. Họ dự kiến kết thúc hành trình vào ngày 27/2 và bay về TP.HCM vào sáng thứ 2 (28/2). Tuy nhiên, tai nạn xảy ra bất ngờ, 4 thành viên mãi mãi ra đi.

Ngày 24/2, 3 gia đình (gồm 8 thành viên) trong hẻm 730 Lê Đức Thọ cùng tham gia chuyến du lịch miền Trung. Họ dự kiến kết thúc hành trình vào ngày 27/2 và bay về TP.HCM vào sáng thứ 2 (28/2). Tuy nhiên, tai nạn xảy ra bất ngờ, 4 thành viên mãi mãi ra đi.

 Trưa 28/2, đoàn xe tang đưa thi thể 4 nạn nhân gồm Nguyễn Thị Thu Hương (48 tuổi); Nguyễn Thị Thu Lan (44 tuổi); Nguyễn Thị Khiêm (69 tuổi) và Nguyễn Thị Kim Lan (48 tuổi) về nhà tại TPHCM.

Trưa 28/2, đoàn xe tang đưa thi thể 4 nạn nhân gồm Nguyễn Thị Thu Hương (48 tuổi); Nguyễn Thị Thu Lan (44 tuổi); Nguyễn Thị Khiêm (69 tuổi) và Nguyễn Thị Kim Lan (48 tuổi) về nhà tại TPHCM.

 Dù buổi lễ được tổ chức vào buổi sáng sớm, hàng trăm giáo dân trong xóm đạo đã có mặt để đọc kinh cầu nguyện và chia buồn cùng gia đình nạn nhân.

Dù buổi lễ được tổ chức vào buổi sáng sớm, hàng trăm giáo dân trong xóm đạo đã có mặt để đọc kinh cầu nguyện và chia buồn cùng gia đình nạn nhân.

 Đại diện gia đình nạn nhân Kim Lan cho biết những ngày qua có rất nhiều người dân ở TP.HCM đến thăm viếng, chia buồn.

Đại diện gia đình nạn nhân Kim Lan cho biết những ngày qua có rất nhiều người dân ở TP.HCM đến thăm viếng, chia buồn.

 Linh mục Nguyễn Văn Thăng thực hiện nghi thức vẩy nước thánh, trước khi kết thúc buổi lễ.

Linh mục Nguyễn Văn Thăng thực hiện nghi thức vẩy nước thánh, trước khi kết thúc buổi lễ.

 Gần 6h, buổi cầu nguyện kết thúc. Trong tiếng chuông nhà thờ ngân vang, linh cữu 4 nạn nhân được chuyển ra khỏi thánh đường, đưa đến trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân).

Gần 6h, buổi cầu nguyện kết thúc. Trong tiếng chuông nhà thờ ngân vang, linh cữu 4 nạn nhân được chuyển ra khỏi thánh đường, đưa đến trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân).

 Dòng người nối dài từ nhà thờ đến đầu hẻm 730 Lê Đức Thọ (quận Gò Vấp) tiễn đưa 4 nạn nhân xấu số.

Dòng người nối dài từ nhà thờ đến đầu hẻm 730 Lê Đức Thọ (quận Gò Vấp) tiễn đưa 4 nạn nhân xấu số.

 Người nhà nạn nhân Thu Lan chạm tay tiễn biệt, trước khi đoàn xe đưa linh cữu đi hỏa táng. Chiều 26/2, cano chở khách du lịch của Công ty TNHH MTV du lịch Phương Đông do ông Lê Sen làm thuyền trưởng đang vận chuyển khách từ xã Tân Hiệp, đảo Cù Lao Chàm vào Cửa Đại thì bị lật. Lúc gặp nạn, cano chở 39 người, gồm 3 thuyền viên và 36 hành khách. Vụ việc khiến 17 người tử vong.

Người nhà nạn nhân Thu Lan chạm tay tiễn biệt, trước khi đoàn xe đưa linh cữu đi hỏa táng. Chiều 26/2, cano chở khách du lịch của Công ty TNHH MTV du lịch Phương Đông do ông Lê Sen làm thuyền trưởng đang vận chuyển khách từ xã Tân Hiệp, đảo Cù Lao Chàm vào Cửa Đại thì bị lật. Lúc gặp nạn, cano chở 39 người, gồm 3 thuyền viên và 36 hành khách. Vụ việc khiến 17 người tử vong.

Chí Hùng - Toàn Nguyễn

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nguoi-dan-xom-dao-tphcm-tien-biet-4-nan-nhan-vu-lat-tau-o-hoi-an-post1299951.html