Người đảng viên được đặt tên cho làng
Gần nửa thế kỷ trôi qua, buôn Ma Giai (xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai) không chỉ là một địa danh, mà còn là biểu tượng tri ân đối với già làng Kpăh Y Thia (tên thường gọi là Ama Giai, 92 tuổi, dân tộc Chăm H'roi) - người đã mở đất, khai hoang lập làng.

Già Kpăh Y Thia (Ama Giai) người được lấy tên để đặt cho làng
Gia đình cụ trở thành hình mẫu sáng ngời về lòng trung thành với Đảng và cống hiến không ngừng cho sự phát triển cộng đồng, là tấm gương để các đảng viên và người dân nơi đây học hỏi, noi theo.
“Ươm mầm” tinh thần cách mạng
Buôn Ma Giai thuộc xã Đất Bằng, huyện Krông Pa (cũ), sau sáp nhập thành xã Phú Túc (tỉnh Gia Lai). Người dân nơi đây luôn tự hào về Ama Giai - một đảng viên kiên trung, người đặt nền móng cho buôn làng. Cụ đã vận động bà con định cư từ những ngày sau giải phóng, biến nơi này từ 6 hộ ban đầu thành buôn làng đông đúc. Những đóng góp của cụ được trân trọng và ghi nhận, vì vậy, tên cụ được đặt cho tên buôn và các địa danh như thác Ma Giai, đập dâng Ma Giai, dòng suối Ma Giai...
Ama Giai đã “ươm mầm” tinh thần cách mạng trong gia đình và cộng đồng. Riêng gia đình cụ đã có 7 người là đảng viên. Ông Bă Văn Hơm, 75 tuổi, con rể út của Ama Giai, là Bí thư Chi bộ đầu tiên của buôn Ma Giai, chia sẻ: “Năm 1975, đất nước hòa bình, lúc đó gia đình mình còn ở trên núi. Mình về vận động bố mẹ dọn xuống dưới này. Từ đó đến giờ, mình chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tiền bạc hay thù lao. Mình tin theo Đảng đến hơi thở cuối cùng. Còn trí nhớ là còn theo Đảng. Lời thề ngày nào mình đã nói ra, thì suốt đời mình giữ gìn như vậy”.
Chi bộ buôn Ma Giai từ 9 đảng viên ban đầu, hiện đã phát triển lên 26 người. Đảng viên La O Khởi (con rể đầu của Ama Giai) là người có kinh tế khá giả ở trong buôn. Gia đình ông Khởi đồng thuận để nhà nước thu hồi 2,2 ha đất phục vụ khu tái định cư, giúp 62 hộ dân ổn định cuộc sống.
“Đảng viên là phải luôn gương mẫu, đi đầu trong mọi việc. Khi thấy bà con còn nghèo khó, bản thân tôi luôn cố gắng hỗ trợ trong khả năng của mình. Có gì giúp nấy, không có của cải vật chất thì tôi giúp bằng kiến thức, bằng sự hướng dẫn tỉ mỉ, động viên khích lệ để mọi người cùng nhau làm ăn, phát triển kinh tế. Trong gia đình, tôi luôn cố gắng giữ gìn sự hòa thuận, không để xảy ra bạo lực, không vi phạm pháp luật. Trước khi giúp người khác, mỗi đảng viên phải gương mẫu trong chính ngôi nhà của mình”, ông Khởi bày tỏ.

Khu tái định cư buôn Ma Giai khang trang, sạch đẹp
Khơi dậy tinh thần đoàn kết cộng đồng
Sự đổi thay của buôn Ma Giai hôm nay là minh chứng sống động cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của các thế hệ đảng viên trong gia đình Ama Giai. Họ không chỉ là những người làm kinh tế giỏi, mà còn là tấm gương sáng về lòng yêu nước, lý tưởng cách mạng, tiếp lửa và truyền cảm hứng cho các thế hệ đảng viên trẻ học tập và noi theo.
Đảng viên La O Thị Hoa, một người trẻ đầy nhiệt huyết, chia sẻ: “Bản thân tôi luôn phấn đấu để được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Trong cuộc sống, tôi luôn chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thế hệ chúng tôi tuyệt đối tin tưởng vào con đường cha ông đã lựa chọn”. Câu chuyện của chị vừa là lời tâm sự, vừa là lời hứa, lời cam kết mạnh mẽ của thế hệ trẻ đối với quê hương, đất nước.
Anh La O Á, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng buôn Ma Giai, cũng chia sẻ về sự phát triển đáng tự hào của buôn Ma Giai: “Buôn hiện có 184 hộ với 752 khẩu, hầu hết là dân tộc Chăm H’roi. Chính Ama Giai là người đặt nền móng cho sự phát triển ở buôn xa xôi nhất của xã Đất Bằng. Gia đình Ama Giai là ngọn lửa thắp sáng lý tưởng cách mạng cho những thế hệ sau. Cụ chính là niềm tự hào của Chi bộ chúng tôi, các đảng viên luôn nhìn cụ để học hỏi và phấn đấu”, theo anh Á.
Ông Hồ Văn Thảo, Bí thư Đảng ủy xã Phú Túc, nhìn nhận về cụ Kpăh Y Thia: “Đây là già làng có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của buôn Ma Giai nói riêng và xã Phú Túc nói chung trong thời kỳ đổi mới. Gia đình cụ là một trong những gia đình tiêu biểu, giàu truyền thống cách mạng. Cá nhân cụ vừa vinh dự được trao tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng - phần thưởng cao quý ghi nhận quá trình cống hiến không ngừng nghỉ cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc”.
Tất cả các thành viên trong gia đình Ama Giai đều tích cực tham gia công tác tại địa phương, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết, phát triển cộng đồng. Dù tuổi cao, sức yếu, cụ vẫn hăng hái cống hiến cho các phong trào thi đua yêu nước, xóa đói giảm nghèo. Hình ảnh của cụ là biểu tượng cho tinh thần phấn đấu, lao động và học tập không ngừng nghỉ, luôn gương mẫu đi đầu trong mọi việc.
Những người tiên phong như gia đình cụ là nhân tố quan trọng để xây dựng Đảng trong dân, là cầu nối để dân làng tìm đến Đảng, cùng chung sức đồng lòng xây dựng vùng đất xa xôi của tỉnh Gia Lai ngày càng phát triển.
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/chuyen-de/nguoi-dang-vien-duoc-dat-ten-cho-lang-166802.html