Người đầu tiên được phong thánh thuộc thế hệ Millennial

Thần đồng máy tính gốc Italy sinh năm 1991 sẽ trở thành vị thánh Millennial đầu tiên của Giáo hội Công giáo sau khi án phong thánh cho cậu được Hội đồng Hồng y chấp thuận hôm 1/7.

 Các giáo sĩ tham dự Thánh lễ phong á thánh (chân phước) cho Carlo Acutis. Ảnh: Giáo phận Assisi.

Các giáo sĩ tham dự Thánh lễ phong á thánh (chân phước) cho Carlo Acutis. Ảnh: Giáo phận Assisi.

Carlo Acutis - qua đời vì bệnh bạch cầu năm 2006 tại Anh ở tuổi 15 - được biết tới rộng rãi với việc sử dụng kỹ năng máy tính của mình để truyền bá nhận thức về đức tin Công giáo và có biệt danh là “influencer của Chúa”, theo CNN.

Việc được công nhận là một vị thánh trong Giáo hội Công giáo thường mất nhiều thập kỷ, nhưng án phong của Acutis đã tiến triển nhanh chóng, khi thiếu niên này đã phát triển được một lượng tín đồ tận tụy trên khắp thế giới.

Trong số 912 người được Giáo hoàng Francis phong thánh, ngày sinh gần nhất là trước năm 1926.

Kết nối tốt hơn với thế hệ trẻ

Hình ảnh của Acutis gắn liền với phong cách một thiếu niên mặc quần jean và đi giày thể thao, câu chuyện của cậu được coi là hữu ích cho Giáo hội Công giáo khi Giáo hội tìm cách kết nối tốt hơn với thế hệ trẻ trong thời đại kỹ thuật số, và Acutis đã tạo được tiếng vang với các nhóm thanh niên Công giáo.

Thông thường, quy trình phong thánh cần đảm bảo 2 phép lạ được công nhận, với mỗi phép lạ được cho là siêu nhiên đều cần được xem xét kỹ lưỡng. Vào tháng 5, phép lạ thứ hai của Acutis đã được Giáo hoàng Francis công nhận, một quyết định mở đường cho việc phong thánh.

Điều đó có nghĩa là chỉ còn lại một bước cuối cùng, và bước này vừa được hoàn thành hôm 1/7 khi Vatican công bố Đức Giáo hoàng đã ra sắc lệnh phong thánh sẽ được tiến hành sau khi các Hồng y do Đức Giáo hoàng triệu tập đã bỏ phiếu ủng hộ việc phong thánh cho Acutis. Tuy nhiên, ngày phong thánh cho Acutis vẫn chưa được ấn định (song nhiều khả năng sẽ diễn ra trong năm 2025).

Lễ phong thánh dự kiến diễn ra tại Quảng trường St Peter’s ở Thành phố Vatican trước sự chứng kiến của hàng chục nghìn người và do Giáo hoàng chủ trì, sẽ là thời điểm Acutis chính thức được tuyên thánh, nghĩa là Giáo hội Công giáo trên toàn thế giới có thể đặt tên cho các giáo xứ và trường học theo thiếu niên này và sẽ tưởng nhớ cậu hàng năm vào một “ngày lễ”.

Acutis, sinh ra ở London, Vương quốc Anh, vào năm 1991 - thuộc thế hệ Millennial (những người sinh năm 1981-1996) được bạn bè và gia đình nhớ đến với sở thích chơi các game như Halo, Super Mario và Pokémon.

Trong cuộc đời ngắn ngủi của mình, thanh niên này cũng đã thiết lập một website ghi lại những phép lạ diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới. Cùng với khả năng máy tính và chơi game, Acutis còn chơi saxophone, thích bóng đá, yêu động vật và làm những bộ phim ngắn, hài hước về những chú chó của mình.

 Mộ Carlo Acutis ở thị trấn Assisi, miền trung Italy. Ảnh: Camino Catolico.

Mộ Carlo Acutis ở thị trấn Assisi, miền trung Italy. Ảnh: Camino Catolico.

Mẹ của thiếu niên sắp được phong thánh này, bà Antonia Salzano, đã mô tả con trai là một “dấu hiệu hy vọng”, cho thấy ngày nay điều thiêng liêng hoàn toàn nằm trong tầm tay.

“Tôi đã làm được, bạn cũng có thể làm được”, bà Antonia Salzano nói với CNN trong cuộc phỏng vấn hôm 25/5. “Tuy nhiên, trong bối cảnh bùng nổ các phương tiện truyền thông và công nghệ, đôi khi những điều thiêng liêng dường như trở thành chuyện quá khứ. Tuy nhiên, nó vẫn có thể xảy ra trong thời hiện đại”.

Không ngại đứng lên giữa đám đông

Người mẹ kể rằng con trai bà đã mua một chiếc PlayStation khi mới 8 tuổi, nhưng cậu bé chỉ chơi game một giờ mỗi tuần vì hiểu rằng nó có thể gây nghiện và cậu bé biết “sự nguy hiểm của Internet”.

Bà Salzano cho biết con trai bà sử dụng kỹ năng máy tính “không phải để để kiếm tiền hay để trở nên nổi tiếng” mà để truyền bá thông điệp của Chúa, để giúp đỡ mọi người”.

Trong khi chia sẻ những sở thích tương tự nhiều đứa trẻ cùng trang lứa khác, thiếu niên sắp trở thành thánh này cũng không ngại đứng lên giữa đám đông.

Mẹ anh kể rằng khi mới 9 tuổi, Acutis đã dành thời gian giúp đỡ những người vô gia cư ở Milan và đưa tiền tiêu vặt của mình cho những người ngủ trên đường phố. Bà giải thích rằng Acutis nhất quyết chỉ đi một đôi giày để có thể tiết kiệm tiền giúp đỡ người nghèo.

Acutis cũng không ngại đứng lên bảo vệ nạn nhân bị bạn bè bắt nạt. Theo Nicola Gori, tác giả cuốn sách Carlo Acutis: The First Millennial Sain, Acutis từng bảo vệ một cô gái đến từ Ấn Độ bị bắt nạt vì mặc sari, và ở trường cậu được biết tới là “người tài năng, vui vẻ, năng lượng, hào phóng”.

 Mẹ của Carlo Acutis, bà Antonia Acutis, cho biết cuộc đời của con trai bà “có thể được soi chiếu để cho thấy Internet có thể được sử dụng cho mục đích tốt đẹp như thế nào, để truyền bá những điều tốt đẹp". Ảnh: Gia đình Acutis.

Mẹ của Carlo Acutis, bà Antonia Acutis, cho biết cuộc đời của con trai bà “có thể được soi chiếu để cho thấy Internet có thể được sử dụng cho mục đích tốt đẹp như thế nào, để truyền bá những điều tốt đẹp". Ảnh: Gia đình Acutis.

Paolo Rodari, một nhà báo Italy từng viết một cuốn sách về Acutis cùng với bà Salzano, nói với CNN rằng Acutis là một “chàng trai bình thường” luôn đỡ đần người khác, trong đó có “nhiều người nghèo khổ ngủ trên đường phố Milan. Anh dành tất cả cho họ”.

Acutis được Giáo hội Công giáo tuyên chân phước với hôm 10/10/2020. Chân phước, còn gọi là á thánh, là bước thứ ba trong tiến trình phong thánh. Tòa thánh Vatican công nhận cậu đã can thiệp từ thiên đường vào năm 2013 để chữa trị cho một cậu bé người Brazil mắc bệnh tuyến tụy hiếm gặp. Một linh mục đã cầu nguyện tới Acutis thay cho đứa trẻ. Cậu bé này, 7 tuổi, được cho là đã khỏi bệnh sau khi tiếp xúc với một mảnh áo thun của Acutis.

Phép lạ thứ hai được công nhận của Acutis liên quan đến trường hợp chữa lành một cô gái đến từ Costa Rica bị chấn thương đầu sau khi ngã xe đạp ở Florence, Italy, nơi cô đang theo học. Mẹ cô cho biết bà đã cầu nguyện cho sự hồi phục của con gái mình tại mộ của Acutis ở Assisi.

Hạnh Di

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/nguoi-dau-tien-duoc-phong-thanh-thuoc-the-he-millennial-post1484088.html