Người đi bộ nớp nớp khi sang đường trên phố Minh Khai mở rộng

Phố Minh Khai mở rộng giai đoạn 2 đã cơ bản hoàn thành nhưng chỉ duy nhất có vạch sang đường cho người đi bộ tại ngã tư cầu Mai Động.

Phố Minh Khai từ ngã tư chợ Mơ đến ngã tư cầu Mai Động đã được đưa vào sử dụng hoàn toàn từ nhiều tháng trước. Cũng tương đương với kết cấu kỹ thuật của đường Trường Chinh, con phố này có chiều rộng mắt cắt ngang tới 60 mét với 10 làn xe chạy.

Tuy nhiên, đoạn đường dài 1,4 km này hiện nay chỉ có duy nhất vạch kẻ sang đường dành cho người đi bộ tại ngã tư Minh Khai - Kim Ngưu. Người dân muốn băng qua con đường tại các lối mở giữa phố gặp rất nhiều khó khăn, rất dễ xảy ra tai nạn đáng tiếc.

Nhiều người dân phải đứng chờ khá lâu mới có cơ hội sang đường.

Nhiều người dân phải đứng chờ khá lâu mới có cơ hội sang đường.

Không có vạch sang đường nên người đi bộ cũng không biết đi thế nào cho đúng.

Không có vạch sang đường nên người đi bộ cũng không biết đi thế nào cho đúng.

Việc cắt ngang làn đường tời 10 làn xe chạy là rất khó khăn và cũng rất nhiều rủi ro.

Việc cắt ngang làn đường tời 10 làn xe chạy là rất khó khăn và cũng rất nhiều rủi ro.

Len lỏi giữa một rừng xe cộ chạy nườm nượp.

Len lỏi giữa một rừng xe cộ chạy nườm nượp.

Mặc dù đây là tuyến đường hiện đại bậc nhất Thủ đô hiện nay nhưng vẫn thiếu vạch kẻ sang đường dành cho người đi bộ.

Mặc dù đây là tuyến đường hiện đại bậc nhất Thủ đô hiện nay nhưng vẫn thiếu vạch kẻ sang đường dành cho người đi bộ.

Thiếu lối đi riêng, người dân sang đường mọi nơi, mọi lúc.

Thiếu lối đi riêng, người dân sang đường mọi nơi, mọi lúc.

Các lối mở giữa phố không hề có vạch sang đường cho người đi bộ.

Các lối mở giữa phố không hề có vạch sang đường cho người đi bộ.

Lối sang duy nhất là tại ngã tư cầu Mai Động.

Lối sang duy nhất là tại ngã tư cầu Mai Động.

Những kiểu sang đường vội vã thường xuyên xảy ra trên đoạn phố mới được mở rộng này.

Những kiểu sang đường vội vã thường xuyên xảy ra trên đoạn phố mới được mở rộng này.

Nhiều người dân sinh sống trên phố Minh Khai chia sẻ, mỗi lần sang đường là một lần nơm nớp, lo sợ.

Nhiều người dân sinh sống trên phố Minh Khai chia sẻ, mỗi lần sang đường là một lần nơm nớp, lo sợ.

Chí Cường

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/nguoi-di-bo-nop-nop-khi-sang-duong-tren-pho-minh-khai-mo-rong-172220528145336203.htm