Người đi đường lo sợ khi lưu thông cạnh ngọn núi... chờ sập

Ngọn núi cao ở Bản Lở (xã Xá Lượng, Tương Dương, Nghệ An) nằm sát mép quốc lộ 7 bất ngờ xuất hiện một vết nứt khổng lồ, tách quả núi làm 2. Người đi đường nơm nớp lo sợ khi đi qua ngọn núi chờ chực sập xuống này.

Ngọn núi cao ở Bản Lở (xã Xá Lượng, Tương Dương, Nghệ An) nằm sát mép quốc lộ 7 bất ngờ xuất hiện một vết vứt khổng lồ, tách quả núi làm 2. Cả 1 tảng đá lớn bị tách ra khỏi núi chờ chực sập xuống khiến người đi đường nơm nớp lo sợ.

Tại hiện trường, vết nứt núi rộng gần 1m và kéo dài hàng chục mét chia đôi cả quả núi.Một khối lượng lớn đất núi đã bị tách hẳn ra và chờ chực sập xuống nếu vết nứt tiếp tục lan rộng.

Trước tình trạng này, người đi đường qua đây luôn trong tình trạng nơm nớp lo sợ đá rơi. Họ phải né sang làn ngược chiều để cố tránh xa hơn vị trí núi nứt.

Theo lãnh đạo Hạt quản lý đường bộ Cửa Rào (thuộc Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng 495) cho biết, sau khi xuất hiện vết nứt, phía Hạt đã kịp thời căng dây, đóng biển báo hiệu cho người tham gia giao thông trên quốc lộ 7 chú ý đề phòng nguy hiểm.

"Ngọn núi bị nứt này nằm tại Km161 trên QL 7, đoạn qua bản Lở (xã Xá Lượng, nằm ở taluy âm quốc lộ 7. Nguyên nhân có thể do ảnh hưởng của những cơn mưa kéo dài trong thời gian qua trên địa bàn", lãnh đạo Hạt quản lý đường bộ Cửa Rào cho biết.

Hiện nay, Hạt đã cử cán bộ túc trực thường xuyên tại điểm sạt lở nói trên, nếu có hiện tượng bất thường sẽ phải báo ngay cho Cục Quản lý đường bộ để kịp thời đề ra phương án xử lý vết nứt.

Người dân địa phuơng và người tham gia giao thông trên tuyến đuờng này rất mong các cơ quan chức năng sớm có biện pháp giải quyết sự bất an nói trên.

Tuệ Lâm

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/nguoi-di-duong-lo-so-khi-luu-thong-canh-ngon-nui-cho-sap-post164541.html