Người 'đưa đò' nhiệt huyết với nghề

Trong kí ức của nhiều thế hệ học sinh Trường THCS Lê Lợi (nay là Trường TH&THCS Cam Thủy), thầy giáo Bùi Đức Hạnh (sinh năm 1982) là một người thầy yêu nghề, hài hước và hết lòng vì học sinh. 16 năm gắn bó với nghề giáo, người 'đưa đò' ấy chưa từng thôi trăn trở với nghề, luôn tìm cách sáng tạo, đổi mới trong phương pháp giảng dạy để mỗi ngày đến trường của học sinh thực sự là một ngày vui.

 Thầy Đức Hạnh hướng dẫn học sinh thực hành trên máy tính

Thầy Đức Hạnh hướng dẫn học sinh thực hành trên máy tính

Thầy giáo Bùi Đức Hạnh sinh ra và lớn lên tại thôn Tân Phú, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ. Từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, thầy đã từng nuôi dưỡng ước mơ được đứng trên bục giảng. Năm 2003, sau khi tốt nghiệp ngành học Toán- Tin, Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị, thầy giáo trẻ Đức Hạnh được phân công công tác tại Trường THCS Lê Lợi và gắn bó với ngôi trường này suốt 16 năm qua.

Thầy Hạnh nhớ lại những ngày đầu về nhận công tác, Cam Thủy khi ấy vẫn là xã thuộc diện khó khăn, trường học đơn sơ, thiếu thốn vật chất, đường đi lối lại cũng không thuận lợi như bây giờ. Mỗi ngày, thầy vượt quãng đường 18 km để đến trường. “Lúc ấy, mọi thứ đều hoàn toàn mới mẻ đối với tôi. Vất vả, khó khăn nhiều nhưng để có thể làm quen học trò, công việc giảng dạy, đều đặn các ngày trong tuần, dù có tiết hay không tôi vẫn đến trường. Sinh viên mới ra trường mà, nhiệt huyết lắm”, thầy Hạnh vui vẻ nói.

Trong lời kể của học sinh nhiều thế hệ của trường THCS Lê Lợi, ai cũng bảo: “Thầy Hạnh dạy dễ hiểu lại vui”. Điều đó với thầy là một sự thành công. Suốt những năm tham gia giảng dạy, niềm yêu nghề, yêu học trò luôn thôi thúc thầy Hạnh không ngừng trăn trở. Không chỉ nâng cao trình độ bản thân bằng cách tự học, tự tìm tòi, nghiên cứu mà thầy còn tìm cách thay đổi phương pháp truyền đạt để biến những giờ học khô khan, căng thẳng trở nên thú vị đối với học sinh. Thầy là người đã đi đầu trong việc áp dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy môn Toán tại huyện Cam Lộ. Thông qua các ứng dụng, phần mềm dạy học, các em học sinh có được cái nhìn trực quan, sinh động hơn về những con số, hình học, từ đó tạo được sự hấp dẫn trong môn học này. Riêng với bộ môn Tin học, thầy cũng thường xuyên tạo điều kiện để các em có niềm đam mê với bộ môn này được học tập và sử dụng máy tính. Những năm qua, dưới sự dẫn dắt của thầy, các em học sinh tham gia kì thi học sinh giỏi các cấp luôn giành được giải cao. Thầy Hạnh chia sẻ thêm, so với mặt bằng chung, học sinh của trường THCS Lê Lợi (Cam Thủy) vẫn phải chịu nhiều thiếu thốn, thiệt thòi cả về vật chất lẫn kiến thức. Thầy thương các em hiếu học nhưng không có nhiều điều kiện để tiếp cận với mạng internet, không đi học thêm. Vậy nên để có thể giúp học trò mình, thầy luôn động viên bản thân và các thầy cô trong trường không ngừng nỗ lực phấn đấu vì sự tiến bộ của các em.

Thầy Hạnh có một niềm say mê dạy học đến kì lạ. Dường như với thầy, mỗi giờ lên lớp chưa bao giờ đủ để có thể truyền đạt kiến thức cho học sinh. Sau một năm về trường, vì điều kiện đi lại khó khăn, thầy được tạo điều kiện ở lại tại khu nhà tập thể dành cho giáo viên trong trường. Nhờ vậy, thầy Hạnh có thêm điều kiện mở lớp học miễn phí cho các em học sinh. Và cứ thế đều đặn mỗi đêm, trong phòng học nhỏ ở cuối trường, người ta vẫn thấy ánh đèn sáng lên, thầy Hạnh cùng những em học trò nghèo của miền quê Cam Thủy miệt mài dạy và học. Ông Lê Văn Hiệu, Hội trưởng Hội phụ huynh của Trường TH&THCS Cam Thủy, Cam Lộngười có quãng thời gian gắn bó với thầy Hạnh chia sẻ: “Thầy Hạnh sống chân chất lắm. Thầy tận tâm với từng đứa học trò, gắn bó với mảnh đất nghèo khó này. Thế nên phụ huynh chúng tôi xem thầy như người thân trong gia đình”. Chính vì lòng yêu nghề, sự nhiệt huyết, tận tâm của mình mà thầy Hạnh luôn nhận được sự yêu thương, kính trọng của học sinh lẫn phụ huynh của bao thế hệ.

Không chỉ để lại ấn tượng tốt trong lòng học sinh, phụ huynh mà trong mối quan hệ với đồng nghiệp, thầy Hạnh cũng giành được sự tín nhiệm của mọi người. Cô Nguyễn Thị Thúy Vinh, giáo viên Tổ Toán- Tin, Trường TH&THCS Cam Thủy cho biết: “Anh Hạnh là một người có tài, luôn tận tâm và nhiệt tình, vui vẻ trong công tác quản lí, giảng dạy. Mỗi khi có hoạt động dự thi, dự giờ của đồng nghiệp, anh thường xuyên giúp đỡ, hỗ trợ chúng tôi”. Đánh giá về quá trình hoạt động của thầy Hạnh, Hiệu trưởng Trường TH&THCS Cam Thủy Nguyễn Anh Tuấn cho biết: “Thầy giáo Bùi Đức Hạnh thực sự là một người thầy mẫu mực. Không chỉ giỏi về năng lực, trình độ chuyên môn mà thầy còn vô cùng tâm huyết với nghề, với các em học sinh. Trong các phong trào của trường, lớp nói riêng và của ngành Giáo dục huyện Cam Lộ nói chung, thầy Hạnh luôn là người đi đầu, hăng hái tham gia và nhiệt tình giúp đỡ mọi người.”

Bây giờ thầy Hạnh không còn đứng lớp nhiều nữa mà làm công tác quản lí chuyên môn, tập trung bồi dưỡng học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh môn Toán và môn Tin học khối THCS. Nhờ những cống hiến, đóng góp của mình cho sự nghiệp giáo dục, thầy giáo Bùi Đức Hạnh nhiều lần được các cấp tặng nhiều danh hiệu, trong đó có danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh và Giải thưởng công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu năm 2019.

Thầy Hạnh không nhắc nhiều đến những thành tích mình đạt được, nhưng thầy lại kể một cách hăng say về “tài sản” mà thầy có được trong suốt 16 năm qua. Đó là bảng vàng ghi danh những học sinh đạt giải cao trong các kì thi cấp huyện, cấp tỉnh do thầy bồi dưỡng. Và cứ thế, thật tự nhiên, trong mỗi lời nói, câu kể, đôi mắt và nụ cười người thầy ấy không giấu sự hãnh diện và tự hào.

Trúc Phương

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=73&modid=420&itemid=143296