Người 'gieo' con chữ cho trẻ em Việt kiều

Gần 5 năm qua, thầy giáo Huỳnh Quốc An đã gắn bó với lớp học tình thương do UBND xã Vĩnh Bình mở ra dành cho trẻ em Việt kiều về từ Campuchia nhưng chưa có điều kiện đến trường. Thấu hiểu hoàn cảnh của các em nên thầy An cùng nhiều thầy cô khác trong trường tiểu học và THCS Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An đã dành thời gian các buổi tối thứ 2, 4, 6 đến lớp dạy chữ cho các em. Mặc dù, lớp học có khi ít, khi nhiều học trò, có ngày học, ngày nghỉ do cuộc sống mưu sinh của các em nhưng thầy An thì chưa lúc nào vắng mặt.

Đều đặn từ 17h-19h thứ 2, 4, 6 hàng tuần, lớp học tình thương dành cho trẻ em Việt kiều Campuchia lại sáng đèn.

Tuy mỗi em có một hoàn cảnh khác nhau nhưng điểm chung của những đứa trẻ này là luôn khao khát được đến trường, được biết chữ và được vui chơi cùng bạn bè cùng trang lứa.

Gần 5 năm nay, thầy An cùng các thầy cô khác trong trường Tiểu học và THCS Vĩnh Bình thay phiên nhau mỗi tối đi gần chục cây số để đến lớp dạy cho các em con chữ. Do thiếu thốn về cơ sở vật chất nên các em lớp 1 và lớp 2 phải học chung trong một căn phòng.

Hiện ở xóm Việt kiều này có hơn 200 em từ 6-14 tuổi nhưng không có giấy khai sinh nên không thể đến trường và phổ cập giáo dục. Mặc dù địa phương và các thầy cô đã rất nỗ lực vận động các nhà hảo tâm tạo điều kiện xây dựng thêm chỗ dạy cho các em, nhưng chưa giải quyết hết nhu cầu học chữ cho trẻ em Việt kiều.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Nguồn Quốc Hội TV: https://quochoitv.vn/nguoi-gieo-con-chu-cho-tre-em-viet-kieu-232103.htm