Người giữ lửa bản Dao Khe Đát

Mỗi độ xuân về, niềm vui không chỉ đến từ mùa màng bội thu hay những con đường mở rộng, mà còn từ sự bình yên được gìn giữ nơi bản làng. Ở Khe Đát, xã Trấn Yên, tỉnh Lào Cai, ông Đặng Hồng Quân nhiều năm qua là điểm tựa tin cậy của bà con người Dao trong xây dựng thôn bản bình yên, đoàn kết và no ấm.

Ở Khe Đát, cái tên Đặng Hồng Quân đã quá quen thuộc với bà con người Dao. Không chức danh, không quyền hạn hành chính, nhưng bằng uy tín và sự tận tâm, nhiều năm qua ông Quân đã trở thành điểm tựa tinh thần của dân bản, đồng thời là “cánh tay nối dài” của cấp ủy, chính quyền trong giữ gìn văn hóa và tháo gỡ những khúc mắc trong cộng đồng.

"Trong thôn bản có nhiều việc nhưng nhiều nhất vẫn là tranh chấp đất đai, đặc biệt là việc giữ đất đồi rừng. Để giải quyết thành công, với vai trò của mình vừa là người lớn tuổi, người ông trong làng, tôi phải xem xét tình hình của cả hai bên, cả làng xóm cùng đánh giá và nhận xét, từ cơ sở đó mới xác định ai đúng, ai sai. Sau đó tôi sẽ phổ biến theo quy định của pháp luật thì gia đình này sai chỗ này, gia đình kia sai chỗ kia… Bây giờ gia đình nào sai nhiều thì phải rút kinh nghiệm nhiều, sai ít thì rút kinh nghiệm ít. Có như vậy thì chúng ta mới cùng sống với nhau tốt đẹp trong thôn bản" - ông Đặng Hồng Quân chia sẻ.

Ông Đặng Hồng Quân (ngoài cùng bên trái) tham gia vận động nhân dân hiến đất mở rộng đường

Ông Đặng Hồng Quân (ngoài cùng bên trái) tham gia vận động nhân dân hiến đất mở rộng đường

Không chỉ giữ hòa khí thôn bản, ông Quân còn tiên phong vận động bà con xóa bỏ hủ tục, đặc biệt là tình trạng tảo hôn. Nhiều năm trở lại đây, Khe Đát không còn trường hợp kết hôn khi chưa đủ tuổi.

Trong các phong trào, cuộc vận động, ông luôn gương mẫu đi đầu. Khi triển khai xây dựng nhà văn hóa, gia đình ông Quân đã hiến 1.200m² đất và cùng cán bộ vận động nhân dân hiến hơn 2.000m², đóng góp 60 triệu đồng và 600 công lao động để mở rộng đường liên thôn.

Ông Đặng Hồng Quân cho biết, mọi cuộc vận động đều khó ở giai đoạn đầu, nhất là liên quan đến đất đai: "Lúc đầu cũng rất căng. Đất tôi tôi ở, vườn tôi tôi dùng, đừng xâm chiếm của tôi làm gì cả. Thế là tôi phân tích, nếu các anh chị không nhường đất để mở rộng đường ra thì lúc trồng cây cối lớn lên xe ô tô chẳng lên được, trâu chẳng còn, các anh chị vác cây chẩu, cây bồ đề trên cao xuống sẽ rất nặng. Tốt nhất là anh chị hiến chút đất cho thôn mở rộng đường để đi lại thuận tiện hơn, và cây cối bán được giá hơn. Về sau mọi người suy nghĩ lại và vận động thành công".

Ông Đặng Hồng Quân trò chuyện cùng bà con dân bản

Ông Đặng Hồng Quân trò chuyện cùng bà con dân bản

Cách làm và sự gương mẫu của ông Đặng Hồng Quân lan tỏa mạnh mẽ. Điển hình như anh Lâm Văn Minh, một trong những hộ sau khi được vận động đã hiến hơn 100m² đất để mở rộng đường.

"Lúc đầu tôi cũng băn khoăn lắm, chưa đồng ý đâu, vì lấp ao là mất nguồn thu nhập của gia đình. Nhưng ông Quân cùng các đoàn thể đến tận nhà phân tích, ông nói đường rộng thì con cháu đi học dễ, xe chở hàng vào tận cửa… Nghe ông, tôi đã cho lấp ao để làm đường" - anh Lâm Văn Minh nói.

Ông Đặng Hồng Quân còn là hạt nhân trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", góp phần giải quyết nhiều vụ việc ngay từ cơ sở.

Thiếu tá Hoàng Đăng An, Phó Trưởng Công an xã Trấn Yên, tỉnh Lào Cai cho biết: "Với vai trò là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, thời gian qua, ông Quân đã tích cực phối hợp với lực lượng Công an trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại địa phương. Đặc biệt, ông tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật; hòa giải các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân; nắm bắt và phát hiện kịp thời những mâu thuẫn để tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và lực lượng Công an giải quyết dứt điểm".

Ông Đặng Hồng Quân còn là hạt nhân trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", góp phần giải quyết nhiều vụ việc ngay từ cơ sở.

Ông Đặng Hồng Quân còn là hạt nhân trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", góp phần giải quyết nhiều vụ việc ngay từ cơ sở.

Theo anh Đặng Văn Sỹ, Trưởng thôn Khe Đát, xã Trấn Yên, tỉnh Lào Cai, vai trò người có uy tín của ông Đặng Hồng Quân đã hỗ trợ rất lớn trong công tác vận động quần chúng: "Ông Đặng Hồng Quân là người có uy tín. Qua các buổi tuyên truyền của thôn, các cuộc vận động ông nói thì con cháu nghe và người dân tin tưởng".

Nơi vùng cao khó khăn, đóng góp thầm lặng của ông Đặng Hồng Quân như dòng suối bền bỉ chảy qua năm tháng, góp phần vun đắp sức mạnh đoàn kết. Trong sắc xuân rộn ràng đang về với bản Dao, hình ảnh những “người giữ lửa” như ông Quân càng thêm ấm áp và đáng trân trọng, bởi chính họ giúp ý Đảng hòa cùng lòng dân, gìn giữ bình yên cho từng nếp nhà.

Thừa Xuân/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/nguoi-giu-lua-ban-dao-khe-dat-post1270092.vov