Người giữ lửa đoàn kết nơi 'thủ phủ quế'

Ở thôn Thác Tiên (xã Mỏ Vàng, tỉnh Lào Cai), cái tên La Tài Quan luôn được bà con nhắc đến với tất cả sự trìu mến, yêu thương. Ở tuổi 59, ông không chỉ là tấm gương sáng trong phát triển kinh tế, gìn giữ bản sắc văn hóa, xây dựng nông thôn mới, mà còn là 'cầu nối' gắn kết cộng đồng và là người có uy của thôn.

Hơn 30 năm trước, Thác Tiên còn nghèo khó, giao thông cách trở, sản xuất manh mún, người dân chủ yếu trồng ngô, sắn, tỷ lệ hộ nghèo trên 60%. Thời điểm đó, với cương vị Phó thôn rồi Trưởng thôn, ông Quan kiên trì vận động bà con mở mương dẫn nước, khai hoang ruộng lúa, làm đường dân sinh. Nhận thấy tiềm năng từ cây quế – phù hợp với đất đai, khí hậu vùng Mỏ Vàng, ông tiên phong trồng, hướng dẫn bà con ươm giống, cải tạo nương đồi. Nhờ đó, đến nay gia đình ông có hơn 30ha quế, thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Ông La Tài Quan (trái) cùng người dân đo đạc đất phục vụ xây dựng tuyến đường.

Ông La Tài Quan (trái) cùng người dân đo đạc đất phục vụ xây dựng tuyến đường.

“Bà con quanh năm vất vả với nương rẫy, tôi luôn động viên hãy trồng thêm quế để vừa phủ xanh đồi núi, vừa có thu nhập; đồng thời chăn nuôi gà, lợn để cải thiện đời sống. Tôi phải làm trước để bà con tin và làm theo” – ông Quan chia sẻ.

Nhờ tiên phong, từ vài sào quế ban đầu, nay Thác Tiên đã trở thành “thủ phủ quế” của xã Mỏ Vàng với hơn 4.200ha (năm 2024), trong thôn chỉ còn 2% hộ nghèo. Cây quế không chỉ giúp ổn định cuộc sống mà còn trở thành “cây làm giàu”, đưa sản phẩm vươn ra nhiều thị trường trong và ngoài nước.

Cùng với cây quế, diện mạo nông thôn cũng thay đổi. Nổi bật là con đường dài hơn 5km nối Mỏ Vàng với Viễn Sơn, mở lối đi cho hơn 80 hộ đồng bào Mông, rút ngắn hơn 40km đường vòng. Để có công trình này, ông Quan cùng chính quyền vận động bà con hiến hơn 40.000m² đất và hàng vạn cây quế trị giá hàng tỷ đồng, trong đó có cả hộ nghèo, cận nghèo sẵn sàng đóng góp. “Có con đường, bà con sẽ dễ đi lại, hàng hóa lưu thông, đời sống tốt hơn” - ông Quan nói. Bằng uy tín và sự gương mẫu, ông đã biến việc khó thành việc chung, để “con đường trong mơ” trở thành biểu tượng đoàn kết của nhân dân.

Nhờ những đóng góp bền bỉ, đến cuối năm 2024, xã Mỏ Vàng đã hoàn thành 15/19 tiêu chí nông thôn mới, phấn đấu về đích vào năm 2025. Trong bước tiến ấy, vai trò “cầu nối” của ông Quan được ghi nhận như một trong những nhân tố quan trọng.

Không chỉ quan tâm phát triển kinh tế, ông Quan còn dành nhiều tâm huyết cho việc bảo tồn văn hóa. Nhận thấy lớp trẻ ngày càng ít người biết chữ Nôm Dao, ông đã mở lớp dạy chữ. 2 lớp học vào năm 2018 và 2020 đã thu hút gần 80 học viên. Ông không chỉ dạy chữ, mà còn dạy lối sống, khuyên con cháu đoàn kết, sống chan hòa.

Ở Thác Tiên, khi thực hiện các chủ trương, chính sách mới bà con đều muốn nghe ý kiến của ông. Với giọng nói to, dõng dạc, ông trở thành “tuyên truyền viên đặc biệt”, giúp đường lối, chính sách đi vào đời sống một cách gần gũi. Uy tín của ông La Tài Quan đến từ sự gương mẫu. Từ việc lớn đến việc nhỏ, ông đều tiên phong thực hiện trước. Nhờ vậy, tiếng nói của ông có trọng lượng, tạo sự đồng thuận cao trong cộng đồng.

Văn Hoa

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/nguoi-giu-lua-doan-ket-noi-thu-phu-que-10315161.html