Người giúp việc lên tiếng vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong

'Ở với tôi 7 năm, con bé rất ngoan, dễ thương và lễ phép. Không hiểu sao họ đánh đập cháu bé như vậy', bà Tích, người từng chăm sóc bé V.A., bùi ngùi nói.

Ngày 29/11, ông Nguyễn Quang Vinh, bác ruột của bé N.T.V.A. (8 tuổi) đã thay em gái là bà Nguyễn Thị Hạnh (mẹ bé V.A.) gửi đơn yêu cầu Công an quận Bình Thạnh xem xét lại tội danh khởi tố đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, quê Gia Lai).

Theo ông Vinh, việc khởi tố Trang về tội Hành hạ người khác chưa tương ứng hành vi gây ra cái chết đối với bé V.A.

Mẹ nạn nhân lên tiếng

Trong đơn nhờ người anh gửi đến Công an quận Bình Thạnh, bà Hạnh cho biết tháng 8/2020 bà và chồng ly hôn vì ông Th. đã quan hệ bất chính với bà Trang.

Sau khi ly hôn, bé V.A sống với cha và bà Trang. Do bị cấm cản nên hơn một năm qua, bà Hạnh chỉ gặp con 2-3 lần và lần gặp mới đây nhất vào tháng 12/2020.

 Người dân thắp nến tưởng niệm bé V.A. tại chung cư Sài Gòn Pearl. Ảnh: A.H.

Người dân thắp nến tưởng niệm bé V.A. tại chung cư Sài Gòn Pearl. Ảnh: A.H.

"Do ông Th. ngăn cản không cho tôi gặp cháu V.A. nên tôi không hiểu, không biết được trong suốt một năm cháu sống ra sao? Tôi thật sự không dám tưởng tượng con tôi đã phải hứng chịu những đòn roi dã man, khủng khiếp đến cỡ nào", bà Hạnh cho biết.

Cũng theo mẹ bé V.A., bà và gia đình căm phẫn đối với việc người đã hành hạ con mình.

3 tháng cuối chăm sóc bé V.A.

Trao đổi với Zing, bà Lê Thị Tích (73 tuổi) cho biết bà được ông Th. và bà Hạnh mướn về chăm sóc bé V.A. lúc cháu được hơn 4 tháng tuổi tại chung cư ở quận Tân Phú.

Bà ở với vợ chồng ông Th. được 6 năm để chăm sóc bé V.A. và bé trai sinh năm 2015. Khoảng thời gian trên, hai vợ chồng sống rất hạnh phúc, hiếm khi xảy ra cãi vã.

Đến năm 2020, sau khi hai vợ chồng ly dị, bà Tích theo ông Th. qua sống tại chung cư Sài Gòn Pearl, quận Bình Thạnh vì thấy thương bé V.A..

 Trang bị khởi tố khi bạo hành bé V.A. Ảnh: Lê Trai.

Trang bị khởi tố khi bạo hành bé V.A. Ảnh: Lê Trai.

Bà Tích kể, trong 2 tháng đầu sống tại Sài Gòn Pearl, ông Th. thường xuyên ra ngoài đến khuya mới về nhà. Đến tháng thứ 3, ông Th. đưa Trang về sống chung tại chung cư để dạy bé V.A. học.

"Lúc đó tôi để ý thấy Trang chưa đánh đập mà thường xuyên la mắng con bé khi làm bài không tốt. Bé mới học lớp 2 nhưng la mắng nặng lời quá nhiều. Tôi rất xót nhưng không dám khuyên ngăn", bà Tích nói.

Cũng theo người giúp việc, có một ngày, bà Hạnh tìm đến trường bé V.A. đang học và ôm con một lúc rồi về. Biết được chuyện này, ông Th. rất tức giận và yêu cầu bà Tích không được cho hai mẹ con gặp gỡ.

"Trong thời gian ở Sài Gòn Pearl, mỗi tháng ông Th. đưa tôi 800.000 đồng để lo thức ăn cho con gái. Khi Trang bắt đầu sống tại chung cư, cô ta đem đến 3 cục thịt bò và yêu cầu ông Th. đưa tôi 700.000 đồng (tức trừ 100.000 đồng tiền đi chợ). Tôi thấy cô Trang này còn trẻ mà tính toán quá nên mới kể lại người hàng xóm ghé chơi", bà Tích kể và cho biết thông qua hệ thống camera an ninh, ông Th. đã đuổi việc bà.

Bà Tích chia sẻ bà nghỉ việc sau khi chăm sóc bé V.A. được 3 tháng tại chung cư Sài Gòn Pearl. Ngày 22/12, bà được ông ngoại của bé V.A. gọi điện thoại báo mới biết vụ việc.

“Tôi nghe con bé qua đời mà rụng rời tay chân. Ở với tôi 7 năm, bé V.A. rất ngoan và lễ phép. Không hiểu sao nó lại đánh đập cháu dã man như vậy. Tôi muốn gặp cháu lần cuối nhưng không có điều kiện để đi”, bà Tích nói rồi òa khóc.

Khoảng 19h45 ngày 22/12, cơ quan chức năng nhận tin báo từ một bệnh viện ở phường 22, quận Bình Thạnh về việc có cấp cứu một bé gái trong tình trạng hôn mê, ngưng tim, ngưng thở và đã tử vong trước khi đưa vào bệnh viện.

Công an quận Bình Thạnh đã có mặt cùng Công an phường 22 ghi lời các nhân chứng, những người liên quan để làm rõ vụ việc.

Ngày 28/12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh đang tạm giữ Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, quê Gia Lai) để điều tra liên quan đến cái chết của bé V.A. (8 tuổi).

Đồng thời, cơ quan này cũng ra quyết định khởi tố đối với Trang về tội Hành hạ người khác.

An Huy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nguoi-giup-viec-len-tieng-vu-be-gai-8-tuoi-bi-bao-hanh-tu-vong-post1286337.html