Người Hà Nội 'đội mưa' xếp hàng dài mua bánh trung thu

Những ngày gần Tết Trung thu, nhiều người dân tại thủ đô Hà Nội không ngại 'đội mưa', xếp hàng dài để có thể mua được những chiếc bánh ưng ý nhất mang về.

Trước cơ sở làm bánh trung thu Bảo Phương trên đường Thụy Khuê, dòng người xếp hàng dài mua bánh trung thu.

Trước cơ sở làm bánh trung thu Bảo Phương trên đường Thụy Khuê, dòng người xếp hàng dài mua bánh trung thu.

Bất chấp trời mưa, nhiều người vẫn kiên nhẫn xếp hàng chờ đợi để sở hữu những chiếc bánh trung thu ưng ý nhất.

Bất chấp trời mưa, nhiều người vẫn kiên nhẫn xếp hàng chờ đợi để sở hữu những chiếc bánh trung thu ưng ý nhất.

Nhân viên bảo vệ của cơ sở sản xuất bánh Bảo Phương liên tục nhắc nhở khách hàng xếp hàng và phân luồng giao thông tránh ùn tắc.

Nhân viên bảo vệ của cơ sở sản xuất bánh Bảo Phương liên tục nhắc nhở khách hàng xếp hàng và phân luồng giao thông tránh ùn tắc.

Từng mẻ bánh vừa ra lò nhanh chóng được vận chuyển đến khu vực bày bán, phục vụ các "thượng đế".

Từng mẻ bánh vừa ra lò nhanh chóng được vận chuyển đến khu vực bày bán, phục vụ các "thượng đế".

Trao đổi với phóng viên Báo Sức khỏe & Đời sống, ông Phạm Hải Đăng - Chủ cơ sở Bánh Trung thu Bảo Phương 2 cho biết: "Thị trường năm nay khả quan hơn so với 2 năm chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19. Người dân đến mua khá thuận tiện, không còn tình trạng khách hàng tràn xuống lòng đường gây ảnh hưởng đến xe cộ lưu thông qua đây".

Trao đổi với phóng viên Báo Sức khỏe & Đời sống, ông Phạm Hải Đăng - Chủ cơ sở Bánh Trung thu Bảo Phương 2 cho biết: "Thị trường năm nay khả quan hơn so với 2 năm chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19. Người dân đến mua khá thuận tiện, không còn tình trạng khách hàng tràn xuống lòng đường gây ảnh hưởng đến xe cộ lưu thông qua đây".

Từng hộp bánh được các nhân viên trao tận tay khách hàng.

Từng hộp bánh được các nhân viên trao tận tay khách hàng.

Chị Nguyễn Thị Hiên (trú tại Hà Đông, TP Hà Nội) cho hay, đã 10 năm nay năm nào chị cũng đến cơ sở làm bánh trung thu Bảo Phương để mua bánh mang về gửi tặng người thân quen ở quê. Theo chị Hiên, bánh ở đây có hương vị rất đặc biệt lại mềm, dễ ăn, giá thành cũng hợp lý.

Chị Nguyễn Thị Hiên (trú tại Hà Đông, TP Hà Nội) cho hay, đã 10 năm nay năm nào chị cũng đến cơ sở làm bánh trung thu Bảo Phương để mua bánh mang về gửi tặng người thân quen ở quê. Theo chị Hiên, bánh ở đây có hương vị rất đặc biệt lại mềm, dễ ăn, giá thành cũng hợp lý.

Tại khu bày bán của cơ sở làm bánh Bảo Phương, giá bán bánh trung thu được niêm yết công khai. Với loại bánh nhân thập cẩm truyền thống hay nhân đậu xanh có giá 50.000đ/cái.

Tại khu bày bán của cơ sở làm bánh Bảo Phương, giá bán bánh trung thu được niêm yết công khai. Với loại bánh nhân thập cẩm truyền thống hay nhân đậu xanh có giá 50.000đ/cái.

Tại khu vực hoàn thiện sản phẩm, các nhân viên khẩn trương cho bánh vào hộp, hoàn thành công đoạn cuối cùng của quá trình làm bánh trung thu rồi đưa ra khu vực bày bán.

Tại khu vực hoàn thiện sản phẩm, các nhân viên khẩn trương cho bánh vào hộp, hoàn thành công đoạn cuối cùng của quá trình làm bánh trung thu rồi đưa ra khu vực bày bán.

Chị Nguyễn Thị Hiên vui mừng khi mưa được những chiếc bánh trung thu ưng ý.

Chị Nguyễn Thị Hiên vui mừng khi mưa được những chiếc bánh trung thu ưng ý.

Đức Sơn

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn//nguoi-ha-noi-doi-mua-xep-hang-dai-mua-banh-trung-thu-169220908141051537.htm