Người Hà Nội gom hàng chục tấn hàng cứu trợ, tiếp sức miền Trung sau lũ
Những ngày qua, các điểm tập kết đồ từ thiện ở Hà Nội luôn chật kín người mang quần áo, lương thực và nhu yếu phẩm đến ủng hộ. Những chuyến xe nghĩa tình được chuẩn bị gấp rút, gửi đi tinh thần sẻ chia của người Hà Nội hướng về miền Trung sau đợt lũ dữ tàn phá.
Video: Người Hà Nội chung tay góp hàng hóa, nhu yếu phẩm tiếp sức đồng bào miền Trung.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc chung tay hỗ trợ đồng bào chịu ảnh hưởng mưa lũ miền Trung – Tây Nguyên, những ngày qua, người dân Hà Nội đã chủ động tổ chức nhiều điểm tập kết hàng hóa cứu trợ.


Tại điểm tập kết đồ cứu trợ trên đường Xuân Diệu (phường Tây Hồ), lương thực, quần áo đã chất đầy từ trong nhà ra tới vỉa hè, cho thấy sự ủng hộ lớn lao từ người dân Thủ đô.

Đồng hành cùng hàng xóm mang quần áo đến ủng hộ, bà Nguyễn Thị Bắc (Xuân Đỉnh, Hà Nội) chia sẻ: “Tôi biết thông tin về điểm tập kết này trên mạng xã hội nên rủ hàng xóm, người thân xem có gì quyên góp được thì góp một chút sức. Mong rằng bà con vùng lũ miền Trung sớm ổn định cuộc sống, vượt qua giai đoạn khó khăn này”.


Để đảm bảo hàng hóa đến tay bà con vùng lũ còn nguyên vẹn, đồ cứu trợ đã được người dân cẩn thận đóng gói sẵn hoặc hút chân không, nhằm tránh bị ẩm ướt trong quá trình vận chuyển.

Tại cơ sở, sau khi tiếp nhận, hàng chục tình nguyện viên đã nhanh chóng chung tay phân loại quần áo, đồ ăn và đóng gói hàng cứu trợ.



Quần áo được phân loại kỹ lưỡng theo kích cỡ, giới tính và gấp gọn gàng, sẵn sàng cho việc đóng gói và phân phát đúng đối tượng người cần sử dụng.

Lời nhắn gửi đáng yêu của các em nhỏ Hà Nội gửi tới bà con miền Trung.


Tại cơ sở tiếp nhận đồ cứu trợ trên đường Tôn Đức Thắng, chỉ trong vòng 3 ngày, cơ sở đã thu về hơn 10 tấn hàng hóa do người dân Thủ đô gửi tới. Trao đổi với phóng viên, chị Duyên – một thành viên tham gia nhóm chia sẻ: “Những món đồ cứu trợ này sẽ được chúng tôi chuyển bằng máy bay để nhanh chóng đến với bà con miền Trung và Tây Nguyên”.

Cùng lúc đó, tại một địa điểm khác trên đường Trần Bình, nhiều người dân cũng có mặt để đóng góp nhu yếu phẩm và hàng hóa, tiếp thêm sức mạnh cho đồng bào vùng lũ.

Anh Lê Đức Khánh (Ba Đình, Hà Nội) mang theo một bao gạo cùng một số quần áo đến gửi tại điểm tập kết. "Việt Nam ta luôn đoàn kết, lúc khó khăn hoạn nạn thì càng phải giúp đỡ nhau".

Những thùng hàng này sẽ sớm được chuyển đến tay đồng bào vùng lũ, mang theo tình cảm và sự quan tâm sâu sắc của người dân Thủ đô.












