Người hâm mộ bật khóc tiễn Diogo Jota và em trai về nơi an nghỉ cuối cùng

Lễ tang của Diogo Jota và em trai sẽ diễn ra sáng thứ Bảy tại quê nhà Gondomar, Bồ Đào Nha, giữa không khí tiếc thương sâu sắc từ người hâm mộ và cộng đồng địa phương.

Thi thể của Diogo Jota và em trai André Silva đã được đưa về quê nhà Gondomar, Bồ Đào Nha, trong đêm qua. Hàng chục người hâm mộ đứng hai bên đường, vỗ tay và rơi nước mắt khi xe tang chở quan tài đến nhà thờ lúc hơn 11 giờ tối.

Sáng nay, lễ cầu siêu diễn ra tại Nhà nguyện Phục sinh Capela da Ressurreicao, nơi gia đình, bạn bè và người dân địa phương đến bày tỏ lòng tiếc thương. Linh mục giáo xứ Jose Manuel Macedo cho biết lễ tang chính thức sẽ được tổ chức lúc 10 giờ sáng thứ Bảy tại nhà thờ Igreja Matriz. Đây là một trong những ngôi nhà thờ lớn tại Gondomar và cũng là nơi gắn bó với tuổi thơ của Jota.

Chính quyền địa phương đã tuyên bố hôm nay là “ngày quốc tang” tại Gondomar. Cờ được treo rủ trên toàn thị trấn. Trên các tuyến phố gần nhà thờ, người dân tụ tập suốt đêm trong không khí yên lặng và đau buồn. Tại học viện bóng đá mang tên Jota, hàng trăm bó hoa, áo đấu, khăn quàng cổ và nến được đặt dưới chân bức ảnh lớn của anh. Đây là nơi Jota bắt đầu sự nghiệp khi còn là một cậu bé.

Xe tang chở thi thể hai anh em đã đến nhà nguyện ở Gondomar vào đêm thứ Năm. Ảnh: Sky News

Xe tang chở thi thể hai anh em đã đến nhà nguyện ở Gondomar vào đêm thứ Năm. Ảnh: Sky News

Diogo Jota, 28 tuổi, và em trai André, 26 tuổi, qua đời vào rạng sáng thứ Năm trong một vụ tai nạn xe hơi tại Zamora, Tây Ban Nha. Chiếc Lamborghini Huracan được cho là nổ lốp khi đang vượt xe khác trên đường cao tốc A-52. Xe mất lái, lao ra khỏi đường, lật nhiều vòng rồi bốc cháy. Cả hai anh em tử vong tại chỗ. Lực lượng cứu hộ không thể xác định ai là người cầm lái. Chiếc xe được phát hiện cách biên giới Bồ Đào Nha chỉ hơn 10 dặm.

Gia đình cho biết Jota và em trai đang trên đường đến Santander để đi phà về Anh. Sau một cuộc phẫu thuật nhỏ, Jota được khuyến cáo không nên đi máy bay. Anh vừa trải qua một đám cưới ấm cúng cách đây chưa đầy hai tuần, khi Jota kết hôn với bạn gái lâu năm, Rute Cardoso tại Porto.

Người dân địa phương bày tỏ lòng kính trọng tại Câu lạc bộ thể thao Gondomar, nơi Diogo Jota và em trai bắt đầu sự nghiệp. Ảnh: Sky News

Người dân địa phương bày tỏ lòng kính trọng tại Câu lạc bộ thể thao Gondomar, nơi Diogo Jota và em trai bắt đầu sự nghiệp. Ảnh: Sky News

Đại diện của Jota, ông Jorge Mendes, đã tháp tùng mẹ cầu thủ đến nhà tang lễ ở Tây Ban Nha. Trả lời báo chí trong nước mắt, ông nói: “Chúng tôi đã mất đi hai người tuyệt vời. Diogo là một tấm gương trong cuộc sống, trong bóng đá và trong gia đình”.

Lễ tưởng niệm diễn ra trong không khí xúc động. Cựu đồng đội, bạn bè và các cầu thủ trẻ của câu lạc bộ Gondomar đều có mặt. Miguel Rocha, người từng thi đấu cùng Jota ở đội trẻ, xúc động chia sẻ: “Chúng tôi rất tự hào về Jota. Anh ấy là người truyền cảm hứng cho cả cộng đồng”.

Đọc thêm: Ukraine chịu tổn thất lớn sau loạt tập kích tên lửa và UAV

Nhiều lời tri ân từ giới bóng đá quốc tế liên tục được gửi về. Huấn luyện viên trưởng của tuyển Bồ Đào Nha, ông Roberto Martinez, nói đất nước vừa mất đi một người hùng. Cựu huấn luyện viên Liverpool, ông Jurgen Klopp, gọi Jota là một người bạn đáng quý. Trên trang mạng xã hội cá nhân, Cristiano Ronaldo viết rằng anh không thể tin được tin tức đau lòng này. Các đồng đội như Andy Robertson, Darwin Nunez, Harvey Elliott và nhiều ngôi sao khác đều chia sẻ sự tiếc thương.

Hoa, khăn quàng cổ, áo đấu và nến là những vật phẩm tưởng niệm được người hâm mộ để lại trước học viện bóng đá mang tên Jota. Ảnh: Sky News

Hoa, khăn quàng cổ, áo đấu và nến là những vật phẩm tưởng niệm được người hâm mộ để lại trước học viện bóng đá mang tên Jota. Ảnh: Sky News

Trong sự nghiệp của mình, Jota từng thi đấu cho Paços de Ferreira, Atletico Madrid, Wolverhampton và Liverpool. Anh ghi dấu ấn không chỉ bằng những bàn thắng mà còn bởi tinh thần thi đấu bền bỉ. Ở đội tuyển quốc gia, Jota góp phần giúp Bồ Đào Nha vô địch UEFA Nations League lần thứ hai.

Cộng đồng bóng đá toàn cầu đang cùng nhau tưởng nhớ một cầu thủ tài năng, một nhân cách khiêm nhường, và một người con hiếu thảo của vùng đất Gondomar. Lễ tang ngày mai dự kiến sẽ có sự tham gia của hàng nghìn người, từ các quan chức thể thao đến người dân địa phương. Với tất cả, Diogo Jota sẽ mãi là niềm tự hào không thể thay thế.

Tùng Lâm

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/nguoi-ham-mo-bat-khoc-tien-diogo-jota-va-em-trai-ve-noi-an-nghi-cuoi-cung.758970.html