Người hâm mộ Blackpink nổi giận khi Rosé bị phân biệt chủng tộc tại Mỹ

Các fan của nhóm nhạc Blackpink đã tỏ ra vô cùng bức xúc và phẫn nộ khi Rosé bị phân biệt chủng tộc bởi một người đàn ông Mỹ sau khi cô đến cổ vũ cho đội bóng rổ New York Knicks.

Mới đây, Rosé của nhóm nhạc Blackpink đã có mặt tại sân Madison Square Center để cổ vũ trận đấu bóng rổ giữa New York Knicks và Milwaukee Bucks.

Sự xuất hiện của cô đã nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý, khiến đông đảo fan hâm mộ đã tập trung bên ngoài nhà thi đấu để chờ gặp thần tượng mình.

Rosé của nhóm nhạc Blackpink đã có mặt tại sân Madison Square Center. (Nguồn: Sport5)

Rosé của nhóm nhạc Blackpink đã có mặt tại sân Madison Square Center. (Nguồn: Sport5)

Tuy nhiên, trong khi Rosé rời khỏi sân Madison Square Center, người hâm mộ đã phát hiện những lời lẽ xúc phạm, phân biệt chủng tộc với cô nàng liên tục vang lên từ một người đàn ông: “Ai vậy? Ai vậy? Ling Ling à?”

Ling Ling là tên của một nhân vật hoạt hình trong bộ phim Drawn Together, cũng là tên cũ của thành phố Vĩnh Châu, thuộc tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc.

Tuy nhiên, nó được dùng phổ biến ở Mỹ như một cách để miệt thị chủng tộc người châu Á, bắt nguồn từ việc những người không phải gốc châu Á bắt chước giọng điệu của Trung Quốc.

Đoạn video đã lan nhanh chóng trên mạng xã hội, khiến không ít người bày tỏ sự tức giận và lên án người đàn ông, đồng thời lo ngại liệu thần tượng của mình đã nghe được những lời lẽ ác ý kia và lựa chọn phớt lờ nó. Một số bình luận tiêu biểu đã được ghi lại:

“Tội nghiệp Rosé. Chỉ mong cô ấy chưa nghe thấy gì”

“Phân biệt chủng tộc có ở khắp mọi nơi ư?”

“Tôi thật không hiểu nổi vì sao ông ta lại có thể nói như vậy trước mặt Rosé”.

Cho đến nay, YG Entertainment nơi Rosé đang đầu quân cùng đội chủ sân New York Knicks vẫn chưa lên tiếng phản hồi về vấn đề này. Danh tính của người đàn ông cũng chưa được điều tra ra.

Phân biệt chủng tộc luôn là một vấn đề gây nhức nhối và chưa bao giờ biến mất tại một quốc gia đa sắc tộc như Mỹ.

Trường hợp tương tự đã xảy ra đầu năm 2021 khi Jeremy Lin - cầu thủ gốc Á hiện đang thi đấu cho đội bóng G-League của Golden State Warrior đã bị gọi với cái tên “virus corona”.

Trả lời báo chí, anh cho biết: “Dù đã thi đấu 9 năm trời cũng không cản được việc họ gọi tôi là 'virus corona' ở trên sân. … Họ chế giễu đôi mắt của chúng tôi, trêu chọc chúng tôi, coi chúng tôi là những vật thể kỳ dị và chúng tôi vốn như một cái gai trong mắt họ".

(tổng hợp)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nguoi-ham-mo-blackpink-noi-gian-khi-rose-bi-phan-biet-chung-toc-tai-my-164850.html