Người hâm mộ mất tích nhiều ngày, nữ ca sĩ đi tìm thì phát hiện sự việc đau lòng

Nữ ca sĩ phát hiện nam khán giả thân thiết bỗng dưng mất tích nên đã quyết định đi tìm vì thấy lo lắng.

Các ca sĩ thường đáp lại tình cảm từ người hâm mộ bằng sản phẩm âm nhạc, tuy nhiên có những trường hợp mối quan hệ của họ lại gắn bó hơn những gì mọi người nghĩ. Câu chuyện về một nữ ca sĩ và người hâm mộ nam 55 tuổi đã khiến rất nhiều cư dân mạng xúc động.

Trong gần mười năm, Okkyan - một người đàn ông 55 tuổi, đã tham dự hầu hết các buổi hòa nhạc của Emi Arisaka kể từ khi nữ ca sĩ Nhật Bản này ra mắt vào năm 2008. Okkyan đã trở thành một gương mặt quen thuộc trong đám đông đến nỗi Emi Arisaka nhận ra khi ông đột ngột ngừng đến các buổi hòa nhạc của cô vào năm 2017.

Nữ ca sĩ Emi Arisaka.

Nữ ca sĩ Emi Arisaka.

Lo lắng, nữ ca sĩ đã cố gắng liên lạc với Okkyan để kiểm tra tình trạng của ông ta. Cô không thể liên lạc với Okkyan trực tuyến vì ông ta đã ngừng cập nhật mạng xã hội trong thời gian dài và cô cũng không có số điện thoại của ông. Những chi tiết nhỏ mà Okkyan đã kể với cô về cuộc sống cá nhân như tên thật của mình, sống gần một nhà ga đã trở thành manh mối để nữ ca sĩ có thể tìm ra được địa chỉ của nam khán giả này.

"Tôi lang thang, lạc lõng giữa một thị trấn xa lạ, cảm thấy ngày càng ốm yếu hơn, nhận ra rằng nếu tiếp tục tìm kiếm, tôi có thể đang ép mình đối mặt với điều tồi tệ nhất", Emi Arisaka kể về hành trình đi tìm Okkyan.

Khi Emi Arisaka tìm được nhà Okkyan, cô được hàng xóm cho biết ông đã phải nhập viện vào năm trước vì bệnh tách động mạch chủ, một bệnh lý tuần hoàn cần phải phẫu thuật. Đáng buồn thay, tình trạng của Okkyan xấu đi sau khi xuất viện và ông đã qua đời tại nhà một mình.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Emi Arisaka cũng kể lại rằng không có đám tang nào được tổ chức cho Okkyan vì ông không có người thân nào trong gia đình. Vì vậy, nữ ca sĩ đã quyết định tưởng nhớ Okkyan theo cách riêng của cô.

Cô bắt đầu bằng cách viết một bài đăng trên blog thể hiện sự chân thành cho Okkyan vào ngày 19 tháng 3 năm 2018, bày tỏ sự đau buồn của mình. Nữ ca sĩ đã hồi tưởng về lần gặp đầu tiên của họ và nói đùa rằng cô cảm thấy như mình nhìn thấy ông ấy nhiều hơn cả gia đình mình.

Emi Arisaka than thở rằng mặc dù Okkyan đã mua nhiều món đồ liên quan đến cô, nhưng cô không có bất kỳ vật kỷ niệm nào để tưởng nhớ ông. Cô đã tự tạo ra vật kỷ niệm của riêng mình bằng cách thuê một họa sĩ vẽ minh họa về Okkyan, và cô đã làm một video với những bức ảnh nhóm cho buổi hòa nhạc tưởng niệm mà cô tổ chức để tưởng nhớ ông ấy.

Buổi hòa nhạc được tổ chức vào tháng 4 năm 2018 tại câu lạc bộ âm nhạc Hatsudai Doors ở Shibuya. Ngoài việc tự mình biểu diễn, Emi Arisaka còn mời Flowered Gem, một thần tượng khác mà Okkyan yêu thích, biểu diễn để tưởng nhớ ông.

Minh Quân

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/am-nhac/nguoi-ham-mo-mat-tich-nu-ca-si-di-tim-thi-phat-hien-su-viec-dau-long-202410141456123516.html