Người hâm mộ ở TP.HCM cổ vũ U23 Việt Nam dưới cơn mưa

Bất chấp thời tiết mưa lớn, nhiều cổ động viên đã có mặt từ sớm, tìm chỗ ngồi thuận tiện để cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31.

 Trận chung kết bóng đá nam SEA Games giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan tối 22/5 được nhiều khán giả mong chờ. 19h trận đấu mới diễn ra nhưng trước đó vài tiếng, rất đông cổ động viên phủ kín khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TP.HCM). Nhiều người đi từ sớm để tìm được chỗ ngồi thuận tiện nhất, tránh cảnh ùn tắc.

Trận chung kết bóng đá nam SEA Games giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan tối 22/5 được nhiều khán giả mong chờ. 19h trận đấu mới diễn ra nhưng trước đó vài tiếng, rất đông cổ động viên phủ kín khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TP.HCM). Nhiều người đi từ sớm để tìm được chỗ ngồi thuận tiện nhất, tránh cảnh ùn tắc.

 5 màn hình LED kích thước lớn đã được lắp đặt tại đây, phục vụ nhu cầu theo dõi và cổ vũ từ xa của người hâm mộ TP.HCM. Những fan cuồng nhiệt mang theo cờ, băng rôn, kèn, trống để cùng tạo nên không khí sôi động.

5 màn hình LED kích thước lớn đã được lắp đặt tại đây, phục vụ nhu cầu theo dõi và cổ vũ từ xa của người hâm mộ TP.HCM. Những fan cuồng nhiệt mang theo cờ, băng rôn, kèn, trống để cùng tạo nên không khí sôi động.

 Trời mưa từ buổi chiều đến tối vẫn không ngăn được tinh thần nhiệt huyết của hàng nghìn cổ động viên yêu mến tuyển U23. Càng gần giờ bóng lăn, lượng người đổ về phố đi bộ càng đông. Khán giả hào hứng check-in quang cảnh ấn tượng trước khi theo dõi trận đấu.

Trời mưa từ buổi chiều đến tối vẫn không ngăn được tinh thần nhiệt huyết của hàng nghìn cổ động viên yêu mến tuyển U23. Càng gần giờ bóng lăn, lượng người đổ về phố đi bộ càng đông. Khán giả hào hứng check-in quang cảnh ấn tượng trước khi theo dõi trận đấu.

 Quen nhau qua một fanpage về bóng đá trên Facebook, nhóm bạn 7 người của Lương Tấn Phát (sinh năm 2003, mặc áo mưa màu tím) đã cùng hẹn nhau tới phố đi bộ để cổ vũ đội nhà. Từ hơn 15h, nhóm bạn đã có mặt tại đây để có được chỗ ngồi đẹp nhất, sát màn hình lớn. "Hôm nay mình đã xin nghỉ phép để được đến đây cổ vũ các cầu thủ và thầy Park. Dù mưa gió, tinh thần của mọi người vẫn rất sung. Chúng mình đoán Tiến Linh hoặc Hoàng Đức sẽ ghi bàn, giành chiến thắng cho Việt Nam", Tấn Phát nói với Zing.

Quen nhau qua một fanpage về bóng đá trên Facebook, nhóm bạn 7 người của Lương Tấn Phát (sinh năm 2003, mặc áo mưa màu tím) đã cùng hẹn nhau tới phố đi bộ để cổ vũ đội nhà. Từ hơn 15h, nhóm bạn đã có mặt tại đây để có được chỗ ngồi đẹp nhất, sát màn hình lớn. "Hôm nay mình đã xin nghỉ phép để được đến đây cổ vũ các cầu thủ và thầy Park. Dù mưa gió, tinh thần của mọi người vẫn rất sung. Chúng mình đoán Tiến Linh hoặc Hoàng Đức sẽ ghi bàn, giành chiến thắng cho Việt Nam", Tấn Phát nói với Zing.

 Ngô Ngọc Thể (sinh năm 2000), thành viên cùng nhóm với Phát, cho biết rất hâm mộ đội tuyển Việt Nam. Hôm nay là trận đấu lịch sử của đội tuyển U23, cô hy vọng các cầu thủ sẽ phát huy tinh thần và phong độ tốt nhất để lần đầu tiên đánh bại đối thủ Thái Lan trên sân nhà tại đấu trường SEA Games.

Ngô Ngọc Thể (sinh năm 2000), thành viên cùng nhóm với Phát, cho biết rất hâm mộ đội tuyển Việt Nam. Hôm nay là trận đấu lịch sử của đội tuyển U23, cô hy vọng các cầu thủ sẽ phát huy tinh thần và phong độ tốt nhất để lần đầu tiên đánh bại đối thủ Thái Lan trên sân nhà tại đấu trường SEA Games.

 "Tới đây tôi thấy sướng lắm. Không khí quá sôi động. Quá náo nhiệt. Việt Nam chiến thắng!", cô Trần Thị Thuận (áo đỏ, 67 tuổi, quận Tân Bình) cố gắng hét lớn để át tiếng ồn, bày tỏ sự phấn khởi trong lần đầu tới phố đi bộ cổ vũ tuyển U23 Việt Nam. Cô Thuận cho hay bản thân là một fan cuồng nhiệt của bóng đá và theo dõi không sót một trận đấu nào của đội bóng nước nhà. Có mặt từ rất sớm, dù trời mưa, cô Thuận và con trai không di chuyển để trú mưa mà nhất quyết "giữ chỗ" để có thể tận hưởng không khí sôi động nhất.

"Tới đây tôi thấy sướng lắm. Không khí quá sôi động. Quá náo nhiệt. Việt Nam chiến thắng!", cô Trần Thị Thuận (áo đỏ, 67 tuổi, quận Tân Bình) cố gắng hét lớn để át tiếng ồn, bày tỏ sự phấn khởi trong lần đầu tới phố đi bộ cổ vũ tuyển U23 Việt Nam. Cô Thuận cho hay bản thân là một fan cuồng nhiệt của bóng đá và theo dõi không sót một trận đấu nào của đội bóng nước nhà. Có mặt từ rất sớm, dù trời mưa, cô Thuận và con trai không di chuyển để trú mưa mà nhất quyết "giữ chỗ" để có thể tận hưởng không khí sôi động nhất.

 Mỗi người hâm mộ có cách thể hiện tinh thần yêu bóng đá khác nhau. Nhiều cổ động viên hào hứng đeo băng rôn, vẽ cờ và những biểu tượng lên mặt để ủng hộ trận đấu sắp tới.

Mỗi người hâm mộ có cách thể hiện tinh thần yêu bóng đá khác nhau. Nhiều cổ động viên hào hứng đeo băng rôn, vẽ cờ và những biểu tượng lên mặt để ủng hộ trận đấu sắp tới.

 Nhiều phụ huynh đưa cả con nhỏ tới phố đi bộ để cùng theo dõi trận đấu. Tuy nhiên, trời mưa khiến một số khán giả ngần ngại khi dừng lại. Chị Nguyễn Lý Minh Minh (38 tuổi) cùng chồng đưa 2 con nhỏ tới xem trận đấu từ sớm. "Chồng tôi còn đứng chờ phía ngoài kia, còn chưa dám đi gửi xe. Mưa to quá thì dắt các bé đi trú, còn nếu mưa nhỏ thế này hoặc tạnh ráo sẽ tiếp tục vào cổ vũ. Cổ vũ tuyển Việt Nam thì mưa chút không đáng ngại gì", chị nói.

Nhiều phụ huynh đưa cả con nhỏ tới phố đi bộ để cùng theo dõi trận đấu. Tuy nhiên, trời mưa khiến một số khán giả ngần ngại khi dừng lại. Chị Nguyễn Lý Minh Minh (38 tuổi) cùng chồng đưa 2 con nhỏ tới xem trận đấu từ sớm. "Chồng tôi còn đứng chờ phía ngoài kia, còn chưa dám đi gửi xe. Mưa to quá thì dắt các bé đi trú, còn nếu mưa nhỏ thế này hoặc tạnh ráo sẽ tiếp tục vào cổ vũ. Cổ vũ tuyển Việt Nam thì mưa chút không đáng ngại gì", chị nói.

 Nhiều em nhỏ rất hào hứng trước không khí sôi động. Các bé vui vẻ mặc áo mưa, cùng bố mẹ đứng chờ đợi để cùng cổ vũ đội nhà.

Nhiều em nhỏ rất hào hứng trước không khí sôi động. Các bé vui vẻ mặc áo mưa, cùng bố mẹ đứng chờ đợi để cùng cổ vũ đội nhà.

 Với nhiều người hâm mộ, đây là trận đấu mang tính lịch sử. Họ kỳ vọng các cầu thủ sẽ chiến thắng đối thủ Thái Lan trên sân nhà. Trận đấu này càng thêm phần ý nghĩa vì sau SEA Games 31, HLV Park Hang-seo sẽ dừng công việc dẫn dắt U23 Việt Nam để tập trung vào đội tuyển quốc gia.

Với nhiều người hâm mộ, đây là trận đấu mang tính lịch sử. Họ kỳ vọng các cầu thủ sẽ chiến thắng đối thủ Thái Lan trên sân nhà. Trận đấu này càng thêm phần ý nghĩa vì sau SEA Games 31, HLV Park Hang-seo sẽ dừng công việc dẫn dắt U23 Việt Nam để tập trung vào đội tuyển quốc gia.

Phương Lâm - Đào Phương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nguoi-ham-mo-o-tphcm-co-vu-u23-viet-nam-duoi-con-mua-post1319683.html