Người hết lòng với công tác nhân đạo, từ thiện
Ông Nguyễn Văn Lực - Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo - Người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Lâm Đồng mang trong mình một trái thận ghép. Dù sức khỏe yếu, song ông luôn hết lòng, nhiệt tình với công tác xã hội, nhân đạo từ thiện.

Ông Lực trao quà cho phụ nữ khuyết tật tại xã Đức Trọng.

Chuyến đi trợ giúp trẻ em ở xã Lượng Minh (Nghệ An) quá vất vả khiến ông Lực phải chịu đựng đau đớn do trái thận ghép bị ảnh hưởng
“Đường lên vùng cao giáp biên giới Lào đèo dốc quanh co, hành trình đi và về dài 500 cây số ( mất 12 tiếng). Người không bệnh đau còn thấy mệt huống chi người ghép thận như tôi. Lần thứ 2 trái thận gặp sự cố nên việc nối các mạch máu phức tạp hơn. Nhưng hôm 25/9 sức khỏe tạm ổn, tôi xin xuất viện để kịp bay về Lâm Đồng tổ chức chương trình phẫu thuật thay thủy tinh thể nhân tạo miễn phí cho 500 bệnh nhân nghèo và người cao tuổi. Thân bệnh nhưng tâm không bệnh nên tôi cố vượt qua những cơn đau”, ông Lực cho hay.
Bà Nguyễn Thị Thu - Phó Chủ tịch Bảo trợ bệnh nhân nghèo -Người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Lâm Đồng kể lại hành trình thiện nguyện vừa qua: “Cả đoàn 13 người đều cao tuổi, đi ô tô từ Thanh Hóa đến xã Lượng Minh (Nghệ An) đường quanh co đi rất mệt. Nghe anh Lực nói đau trái thận ghép, chúng tôi rất lo, nhưng không biết làm gì. Về đến Thanh Hóa 23h đêm. Hôm sau chuyến bay 17h30 lại bị hoãn 2 tiếng rưỡi, về nhà tại Đà Lạt lúc 2h sáng”.
Ông Nguyễn Trọng Đàm - Chủ tịch Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi Việt Nam chia sẻ: “Chuyến đi Nghệ An quá vất vả đã lấy đi khá nhiều sức khỏe của mọi người, đặc biệt là anh Lực. Chúng tôi cùng nín thở chờ kết quả khám và cầu mong không có gì nghiêm trọng đối với sức khỏe của anh”.
Chuyên chở yêu thương
Trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2025, ông Lực đã vận động tài trợ số tiền và hiện vật trị giá 319 tỷ đồng, nâng tổng số tiền vận động 14 năm qua lên 869 tỷ đồng.

Ông Lực cùng Hội chung tay xây nhà nhân ái cho phụ nữ nghèo.
Với nguồn tài trợ này, ông đã góp phần cứu sống 1.774 trẻ em, bệnh nhân nghèo ở Lâm Đồng và bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn ở nhiều tỉnh bạn bị bệnh tim bẩm sinh. Việc làm nhân đạo của ông Lực thể hiện qua những con số kỷ lục như: 26.727 người cao tuổi được phẫu thuật thay thủy tinh thể nhân tạo miễn phí; 7.200 xe lăn, xe lắc, xe bại não được trao cho người khuyết tật và bệnh nhân bị tai biến, bại liệt; 593 trẻ em bị sứt môi, hở hàm ếch, mảng hắc tố, trẻ bị dị tật do bỏng được các bác sĩ quốc tế phẫu thuật chỉnh hình và phẫu thuật thẩm mỹ; 1.700 máy trợ thính đã được trao cho học sinh khiếm thính và những người già kém thính lực; 10.820 thẻ bảo hiểm y tế được tặng cho những người có hoàn cảnh khó khăn; 373 ngôi nhà tình thương được xây dựng, nhiều gia đình được hỗ trợ từ 200 triệu đến hơn một tỷ đồng để chữa bệnh.

Ông Lực cùng lãnh đạo Trung ương Hội trao quà cho các hoàn cảnh khó khăn
Thời gian đại dịch Covid-19 bùng phát, cá nhân ông Lực và gia đình đã dành toàn bộ lương hưu trong 6 tháng, cùng tiền một năm cho thuê mặt bằng tại nhà riêng và vận động các con trong gia đình đóng góp tổng số tiền hơn 482 triệu đồng giúp cho 603 hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, người khuyết tật và bệnh nhân nghèo có bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng trong mùa đại dịch. Ngoài ra, hàng tháng gia đình ông đã dành trọn tiền cho thuê mặt bằng tại nơi ở, tiền lương hưu của ông để chăm lo cho 54 người già neo đơn, mỗi cụ nhận hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng và đã duy trì suốt 14 năm qua.

Ông Lực cùng Hội tặng phương tiện đi lại cho người khuyết tật.
Với những thành tích trên, ông Lực vinh dự được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba và nhiều Bằng khen của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Ông Lực cùng hội viên thăm hỏi, tặng quà cho bệnh nhân nghèo đang nằm viện điều trị
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/nguoi-het-long-voi-cong-tac-nhan-dao-tu-thien-393360.html