Người hùng Inter Milan ăn mừng thắng Barca đến… suýt ngất

Người hùng Davide Frattesi phấn khích ăn mừng đến suýt ngất sau khi ghi bàn quyết định giúp Inter Milan thắng 4-3 Barca, lấy vé chung kết Cúp C1.

Davide Frattesi vào sân thay Hakan Calhanoglu ở phút 79, thời điểm 2 đội đang hòa 2-2, trước khi Raphinha đưa Barca vượt lên dẫn 3-2 (87’). Và một lần nữa, tiền vệ 25 tuổi lại được gọi tên làm người hùng ở trận đấu quan trọng của Inter Milan, tương tự như lượt đi tứ kết đấu Bayern Munich.

Davide Frattesi tiết lộ quá sung sướng nên ăn mừng đến... suýt ngất. Ảnh: B/R

Davide Frattesi tiết lộ quá sung sướng nên ăn mừng đến... suýt ngất. Ảnh: B/R

Trong ngày thi đấu đầy cảm xúc và thăng hoa của Inter Milan, lão tướng 37 tuổi, Francesco Acerbi lần đầu ghi bàn ở Cúp C1 – gỡ hòa 3-3 cho đội nhà ở phút 90+3, Frattesi tiếp nối tinh thần rực lửa kết liễu Barca ở hiệp phụ (phút 99).

HLV Hansi Flick than phiền về trọng tài sau khi Barca bị Inter Milan loại với tỷ số chung cuộc 7-6, nhưng thừa nhận đoàn quân của Simone Inzaghi xứng đáng với tấm vé chung kết Cúp C1 mùa này.

Bản thân Davide Frattesi khỏi phải nói, vui mừng đến phát cuồng sau khi lập đại công cho Inter Milan. Tiền vệ này tiết lộ với Sky Sport Italia, anh đã phấn khích quá đến… suýt ngất.

Tiền vệ 25 tuổi vào sân từ ghế dự bị và làm người hùng của Inter Milan trong hiệp phụ, đưa nhà vô địch Serie A vào chung kết Cúp C1. Ảnh: ESPN FC

Tiền vệ 25 tuổi vào sân từ ghế dự bị và làm người hùng của Inter Milan trong hiệp phụ, đưa nhà vô địch Serie A vào chung kết Cúp C1. Ảnh: ESPN FC

Tôi may mắn là người kết liễu đối thủ (Barca). Tôi đã ăn mừng phát cuồng đến mức chóng mặt và suýt ngất xỉu.

Tôi phải cảm ơn các bác sĩ vật lý trị liệu, vì hôm qua tôi bị căng cơ bụng nên họ phải làm việc miệt mài để tôi có thể ra sân cho trận đấu này”.

Tại lượt đi tứ kết Cúp C1, Inter làm khách Bayern Munich, cũng chính Davide Frattesi vào sân từ ghế dự bị, ghi bàn quyết định giúp đội nhà thắng 2-1 vào cuối trận.

Thật không thể tin được, tôi không biết phải nói gì. Sau trận đấu với Bayern, tôi nghĩ mình khó có thể lặp lại cảm xúc đó, nhưng đêm nay thậm chí còn tuyệt vời hơn. Đó chính là vẻ đẹp của bóng đá”.

Trước đó, Frattesi cũng vào từ ghế dự bị và ghi bàn quyết định giúp Inter thắng 2-1 Bayern ở lượt đi tứ kết trên sân khách. Ảnh: Euro Foot

Trước đó, Frattesi cũng vào từ ghế dự bị và ghi bàn quyết định giúp Inter thắng 2-1 Bayern ở lượt đi tứ kết trên sân khách. Ảnh: Euro Foot

Tiền vệ này chia sẻ thêm: “Lúc tỷ số là 3-3, tôi đã nói với Marcus Thuram rằng, chúng ta sẽ vượt qua họ. Tôi thực ra là kiệt sức trước khi vào sân thay Calhanoglu do liên tục đứng bên ngoài hò hét, cảm xúc đi theo từng đường bóng, diễn biến trên sân. Do vậy, tuy ở ngoài nhưng thực tế chúng tôi đã cùng chơi với họ ngay từ đầu”.

Inter Milan sẽ gặp đội thắng ở trận bán kết còn lại, PSG đấu Arsenal, với trận chung kết diễn ra vào 2h ngày 1/6 tại sân Allianz Arena ở Munich.

Lâm Hoàng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ket-qua-inter-milan-4-3-barca-nguoi-hung-inter-an-mung-suyt-ngat-2398560.html