Người hùng Suphanat loại 'tuyển Malaysia thu nhỏ'
Người hùng Suphanat ghi bàn duy nhất cả trận lượt đi và về giúp Buriram Utd loại 'tuyển Malaysia thu nhỏ' JDT ở vòng 1/8 AFC Champions League Elite.
Lợi thế lượt đi hòa 0-0 tại Chang Arena, sân nhà của Buriram Utd, nhưng Johor Darul Tazim (JDT), được ví là “tuyển Malaysia thu nhỏ" đã bị loại. Người hùng Suphanat ghi bàn ngay trên sân khách Sultan Ibrahim Ismail đẹp đẽ và hiện đại bậc nhất thế giới.
Sân Chang Arena của Buriram Utd đã đẹp như những sân lớn của Anh, sân Sultan Ibrahim Ismail có sức chứa 36 ngàn chỗ ngồi lại càng đẹp hơn.
Người hùng Suphanat Muenta đã giúp Buriam Utd loại “đội tuyển Malaysia thu nhỏ" 11 mùa M- League gần nhất liên tục lên ngôi vô địch. Tiền đạo đội tuyển Thái Lan sau khi bị thất sủng ở OH Leuven của Bỉ quay về khoác áo Buriram Utd và hòa nhập tốt ở “trình” Đông Nam Á.

Người hùng Suphanat (trái) tỏa sáng đúng lúc loại "tuyển Malaysia" thu nhỏ- JDT đầy kiêu hùng. Ảnh: AFC
Lợi thế sân nhà cùng hỏa lực khủng với hầu hết cầu thủ ngoại nhập tịch, JDT liên tiếp “tung đòn” ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài.
Ngay giây 46 của trận đấu thì Bergson của JDT đưa bóng vào lưới thủ thành Neil Etherridge của Buriram Utd, tuy nhiên VAR cho thấy tiền đạo gốc Brazil này trong thế việt vị rất rõ.
Tình huống này cũng cho thấy “chất quái” của các hậu vệ Buriram Utd thể hiện rất rõ. Khi có đến 3 hậu vệ của Buriram nhìn thấy Bergson rơi vào thế việt vị thì họ chủ động dâng cao khi Arif Aiman vừa tung ra pha dứt điểm. Trong khi đó, Arif Aiman của JDT sút bóng sệt khiến Etheridge không bắt dính và Bergson ở thế việt vị sát cột cầu môn đệm bóng vào lưới và pha này bị từ chối bàn thắng.

Tuyển thủ Arif Aiman, 21 tuổi (42, JDT) chơi rất xuất sắc. Ảnh: AFC
Ngay cả việc đá trên sân Chang Arena, JDT còn tấn công không ngớt, nên khi đá sân nhà, JDT không có lý do gì không vây ráp. Hỏa lực của JDT luôn gây áp lực cực lớn lên cầu môn Etheridge, tuy nhiên Buriram Utd là một đội bóng đầy bản lĩnh và nhiều cầu thủ từng tham dự đấu trường này giàu kinh nghiệm. Mọi sự vây ráp của chủ nhà JDT đều được Buriram Utd hóa giải rất bình tĩnh và ổn thỏa.
Người hùng Suphanat cũng vẫn được HLV Osmar Loss tin tưởng sắp đá đội hình xuất phát, trong khi đàn anh Supachai lại tiếp tục dự bị. Hiệp 1 trôi qua nếu xét cầu thủ nội là tuyển thủ quốc gia thì phía JDT có Arif Aiman, tuyển thủ Malaysia 21 tuổi thể hiện ấn tượng. Arif Aiman là ngôi sao đang lên của bóng đá Malaysia lại được chơi cạnh đồng đội chất lượng nên anh tiến bộ rất nhanh.

Chỉ khoảnh khắc xuất sắc, xuất hiện người hùng Suphnat giúp Buriram Utd vào tứ kết AFC Champions League Elite. Ảnh: AFC
Trong khi đó tiền đạo mà sau đó thành người hùng Suphanat thì nhạt hơn, thiếu ấn tượng hơn khi tuyển thủ Thái Lan luôn bị các hậu vệ cao to của JDT vây chặt.
Nhưng cuối cùng chỉ một chút lơi lỏng, JDT bị Suphanat trừng phạt. Phút 58, Suphanat di chuyển vào bên trong khu vực 16m50, trong một pha truy cản, hậu vệ JDT để bóng văng đến chân của Suphanat, lập tức tiền đạo này xử lý một “pha sang số” cực nhanh rồi ra chân trái rất bất ngờ, bóng bay hình “quả chuối” sát giữa cột dọc khiến thủ môn Andoni Zubiaurre đổ người hết cỡ nhưng không thể với tới bóng.
Người hùng Suphanat không nổi trội trong suốt trận, nhưng chỉ cần một tình huống tỏa sáng đúng lúc, cùng “que trái” rất bất ngờ ngay cả với thủ môn đối thủ thì Buriram Utd đã giành quyền đi tiếp và đồng thời loại “tuyển Malaysia thu nhỏ" khỏi cuộc chơi danh giá bậc nhất cấp CLB châu Á.
Ông chủ CLB JDT đã tuyên bố giới thiệu 9 cầu thủ nhập tịch vào đội tuyển Malaysia đá vòng loại Asian Cup 2027. Và đội “tuyển Malaysia thu nhỏ" đã bị đối thủ rắn mặt Buriram Utd loại ở vòng 1/8 AFC Champions League.
Giành quyền vào tứ kết giải đấu danh giá hàng đầu châu lục cấp CLB, Buriram Utd đang tạo bước ngoặt lịch sử.
Vì sao tình huống đưa bóng vào lưới của Jorge Obregon phút 90+7 không được công nhận?
Từ tình huống đồng đội đưa bóng sát mặt cầu môn Neil Etheridge của Buriram, Jorge Obredon bật cao người đá nối bóng bay vào lưới. Jorge Obregon hoàn toàn không ở thế việt vị, nhưng tình huống này đồng đội của anh lại chạy cắt mặt ở thế việt vị rất rõ, đúng vào vị trí bóng bay và làm khuất tầm nhìn thủ môn đối phương nên không được công nhận bàn thắng, đó là quyết định chuẩn xác.
Khi trợ lý 2 căng cờ báo việt vị thì hàng loạt chai nhựa ném xuống khu vực trợ lý người Kuwait này.
Nguồn PLO: https://plo.vn/nguoi-hung-suphanat-loai-tuyen-malaysia-thu-nho-post838482.html