'Người hùng' thuật lại phút giây mạo hiểm phá cửa, chui vào trong xe khách gặp nạn ở Sơn La để cứu người

'Khi tôi lên xe thì thấy người nằm la liệt, gãy chân gãy tay, người chết tại chỗ. Tôi cùng mọi người hô to xem ai còn sống thì lên tiếng hoặc cử động để có thể đưa đi cấp cứu trước', anh Sơn kể lại.

Khoảng 23h30, tại km235+100, QL6 đoạn qua xã Sặp Vặt (huyện Yên Châu, Sơn La) xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 6 người tử vong.

VTCnews dẫn lời Anh Trịnh Công Sơn (38 tuổi, trú ở huyện Mai Châu, Hòa Bình), lúc tới thấy tài xế bị kẹt bên trong cabin xe đầu kéo. Anh Sơn cùng mọi người xung quanh đã chạy tới hỗ trợ, dùng xà beng phá cửa, khoảng 15 phút sau mới đưa ra được, rồi chuyển đi cấp cứu.

Anh Sơn cùng người dân địa phương thời điểm cứu nạn nhân bị thương trong chiếc xe khách giường nằm. (Ảnh: Đình Sang/VTCnews)

Anh Sơn cùng người dân địa phương thời điểm cứu nạn nhân bị thương trong chiếc xe khách giường nằm. (Ảnh: Đình Sang/VTCnews)

"Thời điểm xảy ra tai nạn rất hoảng loạn nên khi tôi chạy đến cũng chỉ thấy có một vài người ngồi dưới khu vực xe bị nạn. Tôi nghĩ đó là hành khách trên xe khách còn sống nhưng do hoảng loạn nên họ cũng không lên xe cấp cứu người khác", anh Sơn nhớ lại.

Cũng theo “người hùng” này, lúc đến gần xe khách,phát hiện cửa xe đang khóa chặt, không thể tiếp cận vào trong, anh và người dân xung quanh lấy búa và các vật dụng cứng để phá cửa xe.

Phần đuôi xe khách và đầu xe đầu kéo biến dạng sau vụ tai nạn. Ảnh: Phạm Đình Tiến/VietNamNet

Phần đuôi xe khách và đầu xe đầu kéo biến dạng sau vụ tai nạn. Ảnh: Phạm Đình Tiến/VietNamNet

“Lúc đó rất căng thẳng, chúng tôi phải chạy đua với thời gian để tìm phương án cứu người nhanh nhất", anh Sơn chia sẻ.

Kể về giây phút quyết định lao vào bên trong xe khách giường nằm cứu người, nam tài xế quê Hòa Bình nói "chỉ nghĩ đến cứu được càng nhiều người càng tốt", đồng thời đảm bảo an toàn cho bản thân.

Thông tin trên VietNamNet, chứng kiến vụ tai nạn, chị Lê Hồng Nhung (34 tuổi, nhà cách hiện trường 20m) cho biết: "Lúc đó cũng đã muộn, đường vắng, trời bắt đầu mưa to, do đang chờ gửi hàng nên tôi đã chứng kiến khoảnh khắc 2 xe va chạm nhau. Một tiếng nổ lớn phát ra, sau đó người và đồ rơi hết ra đường. Thật kinh hoàng!".

Theo chị Nhung, ngay sau khi xảy ra tai nạn, chị chạy vào nhà gọi người nhà ra hỗ trợ các nạn nhân, đồng thời gọi điện báo cáo cho lực lượng chức năng.

Lúc này cũng có một số xe đi đến, cùng với người dân hô hào để cứu các nạn nhân, trong đó, có tài xế xe đầu kéo bị thương rất nặng và mắc kẹt trong cabin.

"Mọi người đã dùng thanh sắt và tất cả các vật dụng có thể để cạy cửa nhưng do đầu xe đã biến dạng nên không cạy được. Sau khoảng 40 phút cố gắng dùng nhiều cách nhưng không được thì tài xế xe đầu kéo không qua khỏi", chị Nhung xúc động.

Khoảng 23h30 ngày 21/2, tại Km235 trên tuyến tuyến quốc lộ 6 qua địa phận bản Khá, xã Sặp Vạt, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La đã xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Thời điểm này, xe khách giường nằm mang BKS 26F-009.XX chạy trên tuyến quốc lộ 6 theo hướng Sơn La - Hà Nội. Khi đến địa phận bản Khá (xã Sặp Vạt, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La) thì xảy ra tai nạn với xe đầu kéo.

Vụ tai nạn làm 6 người tử vong tại chỗ và 8 người bị thương nặng đã được đưa đi cấp cứu.

Như Anh (T/H)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/nguoi-hung-thuat-lai-giut-giay-mao-hiem-pha-cua-chui-vao-trong-xe-khach-gap-nan-o-son-la-de-cuu-nguoi-11022.html