Người kiến tạo phố núi văn minh

Một tuyến phố văn minh kiểu mẫu, an bình, sạch đẹp và rất xanh, được kiến tạo bởi tâm sức của người Mặt trận - Ðại tá quân đội về hưu Mai Văn Luận - Trưởng ban Công tác Mặt trận Khu dân cư Phú Thịnh 4, phường Bắc Hà, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Ông Mai Văn Luận (bên phải) cùng cán bộ Khu dân cư Phú Thịnh tích cực huy động xã hội hóa lắp đặt thiết bị thể thao, giải trí cho công viên trên tuyến phố văn minh.

Ông Mai Văn Luận (bên phải) cùng cán bộ Khu dân cư Phú Thịnh tích cực huy động xã hội hóa lắp đặt thiết bị thể thao, giải trí cho công viên trên tuyến phố văn minh.

Nhiều năm làm Giám đốc chi nhánh Viettel Lào Cai của Tập đoàn viễn thông Quân đội, ngay sau khi về hưu năm 2019, ông Mai Văn Luận (sinh năm 1965) đã được người dân phố Phú Thịnh 4 ở phường Bắc Cường tín nhiệm làm Trưởng ban Công tác Mặt trận.

Như một cư dân mẫu mực và giàu lòng hảo tâm từ hồi còn công tác trong quân đội, người lính Mai Văn Luận đã nhiều lần góp sức chăm lo cho phường Bắc Cường, nơi có gần 17.000 hộ dân sinh sống, và đặc biệt là Khu dân cư Phú Thịnh 4, nên rất uy tín. Về hưu với cương vị người Mặt trận cũng là khi đại dịch Covid-19 ập về phố núi, khi mà mọi người mọi nhà phải tìm cách hạn chế giao tiếp, giữ khoảng cách an toàn, thì ông Luận lại phải hằng ngày nỗ lực đi tuyên truyền, phối hợp với các lực lượng ứng phó không mệt mỏi. "Tôi là một người lính. Khi đất nước lâm vào bối cảnh “thời chiến chống dịch” thì đó là lúc người lính thể hiện rõ nhất phẩm giá bộ đội Cụ Hồ. Sao quản ngại được" - ông nói khi nhớ lại những ngày chống dịch.

Tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bấy lâu nay thực ra là việc không hề đơn giản, và "người Mặt trận" không ai có thể bình chân như vại mà có được hiệu quả thực tiễn. Khu dân cư Phú Thịnh 4 có tuyến phố Lê Văn Thiêm và Lê Thanh đông đúc bậc nhất TP Lào Cai với 268 hộ gia đình, xe cộ qua lại với mật độ lớn, hoạt động kinh doanh, dịch vụ sôi động và từng có nhiều vụ việc phức tạp xảy ra.

Xốc vác việc phố, khởi đầu từ những cuộc họp Khu dân cư và lập ngay nhóm Zalo "Phú Thịnh 4", ông Luận không chỉ mẫu mực chịu thiệt và "sẵng bõ" hằng ngày với hiếu hỷ, thăm hỏi, bằng cái tâm của người "vác tù và" mà làm gương, mà đi đầu. Ông đến từng nhà trò chuyện bất kể ngày đêm, mưa nắng, khuyên bảo cùng đóng góp lát đá vỉa hè và lắp đặt bổ sung 16 cột đèn chiếu sáng an ninh có gắn camera. Vài hộ, rồi hàng chục hộ gia đình hưởng ứng, góp tới 250 triệu đồng. Tuyến phố dài 1,8km có vỉa hè lát đá phẳng lỳ, xe máy ô tô đỗ, dựng ngay ngắn, đèn sáng trưng cả đêm. Hình ảnh tuyến phố đẹp đã trở nên tiêu biểu ở TP Lào Cai là dấu ấn rất đặc biệt về người Mặt trận uy tín Mai Văn Luận. Theo báo cáo của Ủy ban MTTQ TP Lào Cai, lần đầu tiên ở Phú Thịnh 4 có tỷ lệ hộ Gia đình Văn hóa hằng năm đạt 99%, gần như vắng bóng tội phạm hoặc các vụ việc phức tạp.

Nói có người nghe, vừa nhắc vừa khuyên từ những vụ việc qua báo chí, lại bám sát kịp thời tuyên truyền qua nhóm Zalo, kinh nghiệm xử lý thông tin và kiến tạo thế trận lòng dân của "cán bộ số Viettel" Mai Văn Luận đã rất trúng. Cho nên hai công viên của Khu dân cư, gần như từ khu đất trống đã rất nhanh chóng được phủ xanh cảnh quan bởi hàng loạt cây hoa, ghế đá khá đẹp với trị giá 160 triệu đồng từ người dân đóng góp. Công viên còn được lắp cả đồ tập thể thao và sân bóng chuyền hơi. Nhà văn hóa khang trang đủ thiết bị. "Mỗi chiều tối nhìn người dân dạo bộ, chơi bóng, đánh cầu ở công viên xanh, tôi vui lắm, mọi người bảo khu Phú Thịnh giờ đẹp nhất ở phố núi" - Đại tá Mai Văn Luận tâm sự.

Khi những vụ cháy chấn động xảy ra khắp các địa phương toàn quốc, ông Luận đã rất nhanh phổ biến thông tin và đưa con số, hình ảnh lên nhóm Zalo. Từ đây Khu dân cư lắng nghe, đọc, và làm theo ý tưởng kiến tạo "Tổ liên gia phòng cháy, chữa cháy Phú Thịnh". Chỉ sau vài buổi họp bàn phối hợp với Công an phường Bắc Cường, cuộc diễn tập phòng chống hỏa hoạn của Tổ liên gia 15 hộ diễn ra như thật, có đủ thiết bị, bình bọt, tình huống, với sự chứng kiến của 200 người dân. Từ những sinh hoạt chủ quan, thậm chí chưa từng có ý thức gì về hỏa hoạn, ngay sau đó 35 hộ, rồi lên tới 80 hộ dân đồng loạt thành lập những Tổ liên gia sẵn sàng ứng phó "giặc lửa".

"Nhà báo có thể đến bất kỳ hộ nào ở đây mà xem, nhất là những hộ kinh doanh, sẽ cảm nhận được ý thức phòng cháy của dân, nhìn thấy bình bọt sẵn sàng được sử dụng đúng cách ứng cứu" - ông Luận cười rất vui khi chỉ tay vào thiết bị để sẵn góc nhà.

Không bỏ ai lại phía sau, như một nhẽ là thông điệp nằm lòng của người Mặt trận trên khắp nẻo đường Tổ quốc, ở Khu dân cư Phú Thịnh 4 không còn hộ nghèo nhưng xây đắp sự an bình cho từng ngõ phố thực không dễ dàng. Ngày Tết Nguyên đán cận kề, ông Luận cùng cán bộ tổ dân phố huy động tiền quà thăm hỏi gia đình chính sách hàng chục triệu đồng. Gia đình nào khi tang lễ, lúc ốm đau đều có người Mặt trận chu đáo. Phố văn minh, tình người nhân hậu, đoàn kết ở phường Bắc Cường có mô hình xuất sắc Phú Thịnh 4 là tiêu biểu và lan tỏa, nhờ tâm sức thầm lặng của Đại tá Mai Văn Luận.

Khi câu chuyện với chúng tôi còn đang dang dở thì điện thoại đổ chuông, Đại tá Mai Văn Luận với tay lấy chiếc mũ cối và nói: "Mấy anh em bên phường vừa gọi, chiều nay đi rà soát các khu dân cư chuẩn bị ứng phó siêu bão Yagi sắp tràn về...". Nhà đang sửa, gạch vữa đồ đạc còn bộn bề khắp chỗ, nhưng ông nói "cứ bỏ đấy đã", và dắt xe máy đi ngay...

"Người Mặt trận không chỉ là "cầu nối" giữa Đảng và dân, lắng nghe dân từng việc, gần dân từng ngày, nhất định phải chặt chẽ phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các lực lượng tạo nên sức mạnh đại đoàn kết ngay từ khu dân cư. Khu này vẫn còn mấy chục hộ thu nhập thấp. Sinh kế bền vững cho các hộ này chúng tôi đã quyết tâm làm, tìm ra những giải pháp hỗ trợ giúp đỡ và cũng đã bắt đầu thực hiện" - Đại tá Mai Văn Luận chia sẻ.

Tùng Duy

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/nguoi-kien-tao-pho-nui-van-minh-10292541.html