Người 'Kiến trúc sư' của những nhịp đập hồi sinh

Trong thoáng se lạnh của những ngày đầu Xuân Bính Ngọ, tại khu vực phường Dương Nội, công trường Dự án Cơ sở 2 Bệnh viện Thận Hà Nội vẫn rộn ràng tiếng máy reo.

Thạc sĩ, Bác sĩ Chuyên khoa II Phan Tùng Lĩnh - Giám đốc Bệnh viện Thận Hà Nội (thứ hai từ trái sang) tại Lễ phát động Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ 2026 ở công trường Dự án Cơ sở 2 Bệnh viện Thận Hà Nội. Ảnh: BVTHN

Thạc sĩ, Bác sĩ Chuyên khoa II Phan Tùng Lĩnh - Giám đốc Bệnh viện Thận Hà Nội (thứ hai từ trái sang) tại Lễ phát động Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ 2026 ở công trường Dự án Cơ sở 2 Bệnh viện Thận Hà Nội. Ảnh: BVTHN

Giữa ngổn ngang bê tông và sắt thép, dáng người rắn rỏi của Thạc sĩ, Bác sĩ Chuyên khoa II (BSCKII) Phan Tùng Lĩnh - Giám đốc Bệnh viện - hiện lên đầy suy tư. Ông không chỉ đến đây để kiểm tra tiến độ xây dựng của một công trình vật lý, mà ông đang giám sát hình hài của một giấc mơ lớn: Giấc mơ về một trung tâm ghép thận và y học chuyên sâu hàng đầu khu vực.

Câu chuyện đầu xuân của chúng tôi bắt đầu từ công trường ấy, nơi hình hài về Cơ sở 2 Bệnh viện Thận Hà Nội đang từng ngày được hiện thực hóa, gắn với hành trình hơn hai thập kỷ cống hiến thầm lặng và đầy bản lĩnh của vị "thuyền trưởng" ngành Thận học Thủ đô.

Từ "bàn tay vàng" ngoại khoa đến tư duy quản trị chiến lược

Trước khi trở thành người đứng đầu "ngôi nhà thứ hai" của hàng ngàn bệnh nhân suy thận, bác sĩ Phan Tùng Lĩnh đã là một cái tên quen thuộc trong giới Ngoại tiết niệu Hà thành. Trưởng thành từ Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn - một trong những cái nôi ngoại khoa uy tín nhất, ông từng giữ cương vị Phó khoa Phẫu thuật Tiết niệu, trực tiếp cầm dao phẫu thuật cứu sống hàng ngàn người bệnh.

Thăm, tặng quà bệnh nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026. Ảnh: BVTHN

Thăm, tặng quà bệnh nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026. Ảnh: BVTHN

Những năm tháng bận rộn tại Xanh Pôn, đối mặt với đủ loại hình bệnh lý từ dị tật tiết niệu trẻ em đến các ca bệnh nam học phức tạp, đã tôi luyện cho ông một tư duy lâm sàng sắc sảo và đôi bàn tay khéo léo. Luận văn Chuyên khoa cấp II của ông về kỹ thuật "tán sỏi qua da đường hầm nhỏ (mini-PCNL)" bảo vệ năm 2020 là một minh chứng cho khát vọng chinh phục những đỉnh cao kỹ thuật ít xâm lấn. Nghiên cứu này không chỉ khẳng định tính an toàn với tỷ lệ tai biến thấp (29,1%, chủ yếu là nhẹ) mà còn thể hiện triết lý điều trị của ông: Tối ưu hóa hiệu quả nhưng phải giảm thiểu tối đa đau đớn cho người bệnh.

Tuy nhiên, bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của ông không phải là một ca mổ khó, mà là quyết định chuyển mình sang vai trò quản lý tại Bệnh viện Thận Hà Nội. Được UBND thành phố bổ nhiệm giữ chức Giám đốc, bác sĩ Lĩnh mang theo một tầm nhìn táo bạo: Phá bỏ ranh giới giữa nội khoa và ngoại khoa.

"Người bệnh thận không chỉ cần lọc máu để duy trì sự sống. Họ cần được giải quyết trọn vẹn các vấn đề từ sỏi thận, u xơ đến ghép thận" - bác sĩ Lĩnh từng chia sẻ. Và ông đã hiện thực hóa điều đó bằng việc đưa Khoa Ngoại Tiết niệu đi vào hoạt động tháng 10-2025. Đây là một bước đi chiến lược, biến Bệnh viện Thận Hà Nội từ một đơn vị thuần túy nội khoa trở thành mô hình kết hợp Nội - Ngoại khoa hoàn chỉnh, tạo tiền đề vững chắc cho kỹ thuật ghép thận trong tương lai.

"Mỗi người bệnh là một cuộc đời đang được chúng ta nâng đỡ"

Nếu như tư duy chiến lược tạo nên "phần xác" của một bệnh viện hiện đại, thì y đức và sự thấu cảm chính là "phần hồn" nuôi dưỡng niềm tin người bệnh. Điều này thể hiện rõ nét nhất khi ông nói về chủ đề "Biến chứng dài ngày ở người bệnh thận nhân tạo chu kỳ". Không chỉ dừng lại ở những con số khô khan của khoa học, ông nhấn mạnh: "Đây là lĩnh vực đòi hỏi sự bền bi, chính xác và đầy nhân văn, bởi mỗi người bệnh chạy thận nhân tạo là một cuộc đời đang được chúng ta đồng hành, chăm sóc và nâng đỡ từng ngày".

Bác sĩ Phan Tùng Lĩnh (ngoài cùng bên phải) cùng lãnh đạo BHXH thành phố Hà Nội trao quà cho bệnh nhân BHYT có hoàn cảnh khó khăn - Xuân Bính Ngọ 2026. Ảnh: BVTHN

Bác sĩ Phan Tùng Lĩnh (ngoài cùng bên phải) cùng lãnh đạo BHXH thành phố Hà Nội trao quà cho bệnh nhân BHYT có hoàn cảnh khó khăn - Xuân Bính Ngọ 2026. Ảnh: BVTHN

Hơn ai hết, bác sĩ Lĩnh hiểu rõ gánh nặng mà những bệnh nhân chạy thận phải mang theo. Đó là những biến chứng tim mạch, những cơn đau xương, những rối loạn chuyển hóa gặm nhấm sức khỏe họ theo thời gian. Chính sự thấu hiểu này là động lực để ông quyết liệt đưa về bệnh viện những công nghệ lọc máu tiên tiến nhất thế giới.

Với sự chỉ đạo đúng đắn của ông, kỹ thuật HDF Online (Hemodiafiltration) đã trở thành "cứu cánh" cho người bệnh. Khác với lọc máu thông thường, công nghệ này giúp loại bỏ các độc tố có trọng lượng phân tử trung bình như Beta-2 microglobulin, giúp bệnh nhân ăn ngon, ngủ yên, giảm ngứa và hạn chế tối đa các biến chứng tim mạch. Không chỉ dừng lại ở máy móc, ông còn tỉ mỉ chỉ đạo lắp đặt hệ thống lọc nước RO khử trùng bằng nhiệt, bảo đảm nguồn nước tinh khiết tuyệt đối để loại bỏ nguy cơ viêm nhiễm mãn tính cho người bệnh.

Ông quan niệm: "Máy móc dù hiện đại đến đâu cũng không thể thay thế được trái tim người thầy thuốc". Vì vậy, bên cạnh việc nâng cấp thiết bị, ông luôn đau đáu với việc chăm sóc sức khỏe tinh thần cho cả bệnh nhân và nhân viên y tế. Nghiên cứu năm 2023 về mức độ stress, trầm cảm của nhân viên y tế mà ông tham gia là minh chứng cho thấy một nhà lãnh đạo biết lắng nghe và sẻ chia, luôn tìm cách bảo vệ "hậu phương" của mình để họ yên tâm cống hiến.

Tiên phong chuyển đổi số: Khi công nghệ chạm vào trái tim

Trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0, bác sĩ Phan Tùng Lĩnh không chọn cách đứng ngoài cuộc. Ông xác định chuyển đổi số là chìa khóa then chốt để giải phóng sức lao động cho y bác sĩ và mang lại sự tiện lợi cho người bệnh.

Bệnh viện Thận Hà Nội đã chính thức triển khai hệ thống Hồ sơ Bệnh án Điện tử từ tháng 9-2025. Ảnh: BVTHN

Bệnh viện Thận Hà Nội đã chính thức triển khai hệ thống Hồ sơ Bệnh án Điện tử từ tháng 9-2025. Ảnh: BVTHN

Tháng 9 năm 2025, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của ông, Bệnh viện Thận Hà Nội đã chính thức triển khai hệ thống Hồ sơ Bệnh án Điện tử (EMR), thay thế hoàn toàn bệnh án giấy. Với một bệnh viện đặc thù nơi bệnh nhân gắn bó cả đời như Bệnh viện Thận Hà Nội, việc số hóa toàn bộ lịch sử điều trị, diễn tiến xét nghiệm trong nhiều năm có ý nghĩa sống còn. Nó giúp các bác sĩ có cái nhìn tổng thể, xâu chuỗi được các dữ liệu sức khỏe để đưa ra phác đồ "cá nhân hóa" tối ưu nhất.

Không còn cảnh người bệnh phải tay xách nách mang hàng chồng giấy tờ mỗi lần tái khám. Giờ đây, mọi thông tin đều được minh bạch hóa trên hệ thống. Tầm nhìn của bác sĩ Lĩnh là xây dựng mô hình "Bệnh viện thông minh" (Smart Hospital), nơi dữ liệu lớn (Big Data) được ứng dụng để dự báo biến chứng và can thiệp sớm, đúng như tinh thần "phòng bệnh hơn chữa bệnh".

Trở lại với câu chuyện tại công trường Dự án Cơ sở 2 của Bệnh viện Thận Hà Nội trong những ngày đầu Xuân. Ánh mắt của bác sĩ Lĩnh ánh lên niềm tin mãnh liệt khi nói về tương lai. Cơ sở 2 với quy mô 250 giường bệnh, được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế với các phòng mổ áp lực âm và hệ thống hồi sức hiện đại, chính là "bàn đạp" để hiện thực hóa mục tiêu tối thượng: Ghép thận.

Ghép thận là kỹ thuật đỉnh cao, là niềm mơ ước của mọi bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối để có thể thoát khỏi máy lọc và trở lại cuộc sống bình thường. Để chuẩn bị cho hành trình này, bác sĩ Lĩnh đã âm thầm chuẩn bị nhân lực suốt nhiều năm qua, cử các kíp bác sĩ đi đào tạo, hợp tác chuyên môn sâu với các trung tâm lớn như Bệnh viện Việt Đức, Học viện Quân y và các đối tác quốc tế từ vùng Toulouse (Pháp).

Bệnh viện Thận Hà Nội đồng hành, phối hợp chặt chẽ cùng BHXH thành phố Hà Nội trong công tác chăm lo, tặng quà cho bệnh nhân BHYT hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: BVTHN

Bệnh viện Thận Hà Nội đồng hành, phối hợp chặt chẽ cùng BHXH thành phố Hà Nội trong công tác chăm lo, tặng quà cho bệnh nhân BHYT hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: BVTHN

Sự ra đời của Cơ sở 2 cùng với sự lớn mạnh của Khoa Ngoại Tiết niệu sẽ khép kín chu trình điều trị: Từ phòng ngừa, điều trị nội khoa, lọc máu đến phẫu thuật ghép thận. Bác sĩ Lĩnh kỳ vọng, Bệnh viện Thận Hà Nội sẽ không chỉ là nơi "duy trì sự sống" mà sẽ trở thành nơi "tái sinh" những cuộc đời.

25 năm - một phần tư thế kỷ phát triển của Bệnh viện Thận Hà Nội có những dấu ấn không thể phai mờ của bác sĩ Phan Tùng Lĩnh. Từ một phẫu thuật viên tài hoa đến một nhà quản lý có tầm nhìn chiến lược, ở cương vị nào, ông cũng để lại dấu ấn của sự "Tận tâm - Trách nhiệm - Chuyên nghiệp".

Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2 đang đến gần, giữa sắc xuân bừng lên trên công trường mới và trong tiếng máy lọc máu đều đều tại các buồng bệnh, bác sĩ Phan Tùng Lĩnh vẫn luôn bám sát thực tiễn công việc, là một trong những người kiến tạo nên những thay đổi, đồng thời, giữ lửa cho những giá trị nhân văn cốt lõi nhất của nghề y: Cứu người và thương người. Với bác sĩ Lĩnh, hành trình đồng hành, chữa trị người bệnh chưa bao giờ ngơi nghỉ, và mùa xuân này, hành trình ấy đang bước sang một trang mới, rạng rỡ và đầy hy vọng hơn./.

Mai Hoa

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/nguoi-kien-truc-su-cua-nhung-nhip-dap-hoi-sinh-734943.html