Người lao động mưu sinh trong đêm đông giá rét

Mặc dù thành phố Hà Nội đang trong đợt rét đỉnh điểm, nhưng những người lao động vẫn căng mình làm việc trong cái lạnh thấu xương của đêm đông... Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ Thủ đô Hà Nội thấp nhất từ 8 đến 11 độ C. Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định, đợt rét đậm, rét hại này có khả năng kéo dài đến hết ngày 16-1.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ Thủ đô Hà Nội thấp nhất từ 8 đến 11 độ C. Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định, đợt rét đậm, rét hại này có khả năng kéo dài đến hết ngày 16-1.

Trong đêm rét “cắt da cắt thịt”, tại chợ đầu mối Long Biên (quận Ba Đình), không khí lao động vẫn nhộn nhịp.

Chị Phạm Thị Gái (người chở hàng thuê) cho hay: “Thời tiết có rét hơn nữa, chúng tôi vẫn phải làm việc để duy trì thu nhập. Giá rét ảnh hưởng nhiều đến năng suất lao động của chúng tôi”.

“Làm việc khoảng 2 tiếng, chúng tôi phải nghỉ, sưởi ấm để tránh rét cóng tay”, chị Gái chia sẻ thêm.

Nhiều người lao động tự do tranh thủ sưởi ấm khi chờ việc làm.

Anh Nguyễn Văn Thành (tỉnh Nam Định) chia sẻ: “Chúng tôi làm việc đêm nhiều nên quen dần với thời tiết của Hà Nội. Thời điểm này, chúng tôi cố gắng làm việc để mong có cái Tết Nguyên đán ấm no”.

“Những người như chúng tôi sợ nhất là cả đêm không kiếm được việc làm”, anh Thành chia sẻ thêm.

Người bán đồ ăn đêm rong ruổi trên phố để bán hàng.

Nhân viên gác chắn đoạn ngã tư Trường Chinh - Giải Phóng làm việc xuyên đêm để bảo đảm an toàn cho những chuyến tàu.

Nhóm công nhân vệ sinh môi trường miệt mài với công việc thu gom rác thải.

Quang Thái

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/988292/nguoi-lao-dong-muu-sinh-trong-dem-dong-gia-ret