Người lao động mưu sinh trong đêm rét buốt

Đêm ngày thứ 2 của năm 2021, trời rét căm căm. Trong khi nhà nào cũng đóng kín cửa thì trên một số tuyến phố, chợ đầu mối... nhiều lao động vẫn miệt mài mưu sinh.

Dưới đây là ghi nhận của phóng viên Báo Hải Dương về những lao động mưu sinh tại TP Hải Dương trong đêm 2.1.2021.

Càng về đêm nhiệt độ càng xuống thấp, có lúc chỉ còn dưới 10 độ C. 22 giờ, tại chợ Hội Đô ở khu đô thị phía tây TP Hải Dương, nhiều lao động vẫn miệt mài với những chuyến hàng

Càng về đêm nhiệt độ càng xuống thấp, có lúc chỉ còn dưới 10 độ C. 22 giờ, tại chợ Hội Đô ở khu đô thị phía tây TP Hải Dương, nhiều lao động vẫn miệt mài với những chuyến hàng

Người phụ nữ này đang khẩn trương chuyển những túi ngô lên xe tại chợ Hội Đô để chuẩn bị cho buổi bán hàng ngày hôm sau. Chị cho biết chợ Hội Đô thường nhộn nhịp giao nhận hàng hóa đến 12 giờ đêm nhưng hôm nay lạnh và nghỉ lễ nên ít người hơn

Người phụ nữ này đang khẩn trương chuyển những túi ngô lên xe tại chợ Hội Đô để chuẩn bị cho buổi bán hàng ngày hôm sau. Chị cho biết chợ Hội Đô thường nhộn nhịp giao nhận hàng hóa đến 12 giờ đêm nhưng hôm nay lạnh và nghỉ lễ nên ít người hơn

Tại khu vực chợ đầu mối nông sản Hải Dương (Gia Lộc), dù trời về đêm rét căm căm nhưng người đàn ông gần 50 tuổi này vẫn đang thực hiện công việc hàng ngày là bốc vác hàng thuê. Người này chỉ mặc chiếc áo mỏng vì đã được "sưởi ấm" bằng chính công việc chân tay của mình

Tại khu vực chợ đầu mối nông sản Hải Dương (Gia Lộc), dù trời về đêm rét căm căm nhưng người đàn ông gần 50 tuổi này vẫn đang thực hiện công việc hàng ngày là bốc vác hàng thuê. Người này chỉ mặc chiếc áo mỏng vì đã được "sưởi ấm" bằng chính công việc chân tay của mình

Cụ bà này cặm cụi gom phế liệu trên vỉa hè đại lộ Hồ Chí Minh trong đêm

Cụ bà này cặm cụi gom phế liệu trên vỉa hè đại lộ Hồ Chí Minh trong đêm

Người đàn ông với bước chân mệt mỏi trên đường tại khu vực quảng trường Độc Lập đang kéo xe hàng trở về nhà

Người đàn ông với bước chân mệt mỏi trên đường tại khu vực quảng trường Độc Lập đang kéo xe hàng trở về nhà

Nửa đêm cũng là lúc những người lao công miệt mài với công việc thường nhật, giữa những cơn gió rét hun hút dọc phố phường

Nửa đêm cũng là lúc những người lao công miệt mài với công việc thường nhật, giữa những cơn gió rét hun hút dọc phố phường

Ngày nào cũng vậy, công việc của chị lao công này bắt đầu từ 17 giờ chiều đến 23 giờ đêm. Người phụ nữ này phụ trách thu dọn rác trên tuyến phố Ngọc Uyên, Lê Viết Quang và một phần phố Nguyễn Hữu Cầu

Ngày nào cũng vậy, công việc của chị lao công này bắt đầu từ 17 giờ chiều đến 23 giờ đêm. Người phụ nữ này phụ trách thu dọn rác trên tuyến phố Ngọc Uyên, Lê Viết Quang và một phần phố Nguyễn Hữu Cầu

THẾ ANH

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/doi-song/nguoi-lao-dong-muu-sinh-trong-dem-ret-buot-155750