Người lính biên phòng trong lòng dân

Không chỉ là 'khắc tinh' của tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy, Đại tá Võ Trọng Hải, Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng (BĐBP) Hà Tĩnh còn để lại dấu ấn với phẩm chất tốt đẹp của 'Bộ đội Cụ Hồ' trong lòng người dân trên dải biên cương hai nước Việt Nam - Lào.

Vì bình yên cuộc sống

Đại tá Võ Trọng Hải (người đầu tiên từ phải sang) kiểm tra chất lượng làm đường giao thông nông thôn ở xã Sơn Kim, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh).

Đại tá Võ Trọng Hải (người đầu tiên từ phải sang) kiểm tra chất lượng làm đường giao thông nông thôn ở xã Sơn Kim, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh).

Sinh ra ở vùng đất giàu truyền thống cách mạng và được mệnh danh là miền quê hiếu học thuộc huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, ngay từ nhỏ Võ Trọng Hải đã ước mơ trở thành người lính biên phòng bảo vệ biên cương. Năm 1988, ước mơ đó trở thành hiện thực. Từ chiến sĩ, sau 28 năm với nhiều chiến công và thành tích đặc biệt xuất sắc, anh đã mang quân hàm Đại tá và giữ trọng trách Chỉ huy trưởng BĐBP Hà Tĩnh.

Khi được hỏi chuyện về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm vùng biên, hình như “bắt đúng mạch”, anh say sưa kể chi tiết từng vụ phá án, đặc biệt những chuyên án ma túy lớn nhỏ. Vì sao anh lại “say” và có “duyên” với việc phá án ma túy? Anh tâm sự: Nhận nhiệm vụ ở địa bàn Cửa khẩu Quốc tế (CKQT) Cầu Treo giáp nước bạn Lào là một địa bàn khá phức tạp. Ma túy được tuồn từ vùng “Tam giác vàng” rồi vào Việt Nam. Nạn nhân của ma túy là người dân sống trong các xã, bản vùng biên giới. Nhiều người nghiện, hàng chục người chết do nhiễm HIV, còn lây sang cả vợ con, gây nên những hậu quả đáng tiếc.

Thực trạng đó khiến anh nung nấu quyết tâm tuyên chiến với ma túy và nhận nhiệm vụ tiên phong trên mặt trận nóng bỏng và nguy hiểm này. Thủ đoạn của tội phạm ma túy xuyên quốc gia hết sức tinh vi, manh động và liều lĩnh, chúng thường sử dụng vũ khí nóng chống trả lực lượng chức năng để trốn thoát. Vượt qua khó khăn, với lòng quyết tâm, Võ Trọng Hải cùng lực lượng BĐBP Hà Tĩnh đã có nhiều kế hoạch phối hợp với lực lượng chức năng nước bạn Lào truy quét bằng được tội phạm ma túy. Từ khi còn là một chiến sĩ cho đến khi trở thành người chỉ huy, anh đã trực tiếp tham gia triệt phá hàng nghìn chuyên án, vụ án ma túy, trong đó có những chuyên án nguy hiểm cận kề giữa cái sống và cái chết với tội phạm ma túy xuyên quốc gia.

Chỉ 5 năm lại đây, anh đã tham gia và trực tiếp chỉ huy phá một nghìn chuyên án, vụ án ma túy, bắt hàng chục đối tượng trùm ma túy lớn, thu giữ hàng trăm bánh hê-rô-in, 7,5 tấn tiền chất ma túy, hàng chục nghìn viên ma túy tổng hợp... Trong đó phải kể đến một số chuyên án lớn như: Năm 2002, bắt Phạm Minh Túy, trùm buôn bán ma túy trên đất Lào. Năm 2007, phá chuyên án thu giữ 19 bánh hê-rô-in. Năm 2012, bắt trùm tội phạm ma túy nổi tiếng Xiêng Phênh trong vụ án Vũ Xuân Trường ở tỉnh Điện Biên.

Tiếp đó là những chuyên án BĐBP Hà Tĩnh do Đại tá Võ Trọng Hải làm trưởng ban phối hợp công an nước bạn Lào triệt phá thành công, thu giữ một khối lượng ma túy lớn cùng những tên trùm ma túy “khét tiếng” người nước ngoài như: chuyên án 466LV đánh sập xưởng ma túy khổng lồ bên kia biên giới, chặn đứng nguồn cung cấp ma túy vào Việt Nam và các nước khác, bắt giữ 11 đối tượng trùm ma túy người Lào, Thái cùng 5,5 tấn tiền chất ma túy. Gần đây nhất vào tháng 1-2016, BĐBP Hà Tĩnh chủ trì phối hợp Cục Phòng chống tội phạm ma túy Bộ đội Biên phòng và Công an tỉnh Bô Ly Khăm Xay (Lào) phá thành công Chuyên án 469 LV bắt giữ năm đối tượng, thu giữ 91 bánh hê-rô-in và 35.800 viên ma túy tổng hợp…

Đại tá Võ Trọng Hải chia sẻ: Trong số hàng nghìn chuyên án được phá không có chuyên án nào giống chuyên án nào. Mỗi một lần phá án thành công lại tổ chức rút kinh nghiệm cho chuyên án sau. Tội phạm ma túy là loại tội phạm cực kỳ nguy hiểm, liều lĩnh, do vậy, phải chủ động làm chủ địa bàn. Khi đã nắm chắc đối tượng phải dự đoán được nhiều tình huống đặt ra. Một chuyên án có khi phải huấn luyện cả tháng trời mới triển khai phá án. Mỗi chuyên án được lập ra, phải tính toán kỹ lưỡng, phải làm sao đánh án chắc thắng và an toàn nhất. Kinh nghiệm, trong đánh án ma túy, ai ra tình huống cao hơn sẽ thắng. Chính vì thế mà những năm qua, nhiều chuyên án lớn được phá thành công, bất ngờ và an toàn không có tổn thất lực lượng.

Một thời, con số 202 trở thành nỗi ám ảnh với chính quyền và người dân ở bốn xã khu vực cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, bởi đó là số người nghiện ma túy, nhiễm HIV/AIDS và đối tượng “đầu gấu” mới được tha tù. Chính quyền lo lắng, người dân hoang mang, bởi các đối tượng này ngày đêm tung hoành, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Nhiều đêm trăn trở, Đại tá Võ Trọng Hải, lúc đó là Đồn trưởng Đồn biên phòng CKQT Cầu Treo đã cùng cán bộ, chiến sĩ bàn bạc đưa ra ý tưởng táo bạo là tuyên truyền, vận động, tập hợp các đối tượng sinh hoạt trong một câu lạc bộ (CLB).

Đại tá Võ Trọng Hải đã cùng cán bộ, chiến sĩ của đồn đến từng nhà tuyên truyền, vận động các đối tượng tham gia "CLB tình thương". CLB tình thương ra đời do Chủ tịch Hội Phụ nữ xã làm chủ nhiệm đã cùng cán bộ, chiến sĩ biên phòng giúp các đối tượng chia sẻ những khó khăn trong quá trình tái hòa nhập cộng đồng; bồi dưỡng, nâng cao kiến thức chăm sóc, tổ chức cai nghiện ma túy tại nhà và tìm ra mô hình giúp nhau phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Bằng tình cảm chân thành, Hải đã cùng cán bộ chiến sĩ vận động các tổ chức, doanh nghiệp chung tay, góp sức giúp đỡ. Từ nguồn vốn này, đồn phối hợp chính quyền địa phương hướng dẫn, tạo điều kiện để các đối tượng phát triển kinh tế, với chủ trương cho các đối tượng vay vốn xoay vòng không lấy lãi, với các mô hình kinh tế như nuôi lợn, gà, phát triển kinh tế rừng.

Khi nguồn vốn huy động được nhiều, "CLB tình thương" đã thực hiện chương trình ngân hàng bò. "CLB tình thương" duy trì hoạt động, cuộc sống của những mảnh đời một thời lầm lỗi từng bước vượt qua khó khăn, đi vào ổn định. Điều này không chỉ góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới, mà mỗi thành viên CLB còn là “tai mắt” của lực lượng biên phòng trong phát hiện, đấu tranh phòng, chống hiệu quả các loại tội phạm trên biên giới, nhất là tội phạm buôn bán ma túy. Hiệu quả của "CLB tình thương" ở xã Sơn Kim 1 từng bước được khẳng định từ ý tưởng và lòng nhân ái của những người lính biên phòng.

Với những nỗ lực của mình, Đại tá Võ Trọng Hải nhiều năm liền là Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, ba danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc và được tặng thưởng Huân chương Chiến công (nhất, nhì, ba), Huân chương Hữu nghị Việt Lào, Huân chương Lao động hạng ba của nước CHDCND Lào… Nhưng có lẽ phần thưởng lớn nhất đối với Võ Trọng Hải là luôn được đồng đội và nhân dân tin yêu. Chính phần thưởng này đã giúp anh lập nên những chiến công lẫy lừng, tỏa sáng phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” góp sức mình bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, xây dựng điểm sáng biên cương.

Bài, ảnh: MINH THƯ, THÀNH CHÂU

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/31678602-nguoi-linh-bien-phong-trong-long-dan.html