Người lớn chơi cờ bạc, làm sao dạy con trẻ đây?

Nhiều trẻ em nhiễm thói xấu chơi cờ bạc từ chính những người thân trong gia đình, gây nên những hậu quả khôn lường.

Mấy ngày Tết Tân Sửu, do đại dịch Covid-19 nên tôi và các thành viên trong gia đình mình rất hạn chế đi lại chúc Tết giống như các năm trước, mà chỉ quanh quẩn thăm hỏi các gia đình trong xóm, cùng một số nhà bà con họ hàng thân thiết mà thôi. Tôi thấy hầu hết các gia đình khác ở nơi mình sống đều ít đi lại, chỉ tới chúc Tết thăm hỏi tại những nơi “không thể đừng” được là nhà cha mẹ, anh em, họ hàng ruột thịt.

Khi phải ở nhà, không ít gia đình lại tổ chức hội bài bạc sát phạt nhau xoay quanh bộ bài Tây (tú-lơ-khơ). Ở một số gia đình, tôi thấy không chỉ người lớn chơi bài bạc với nhau mà còn có cả trẻ em cùng tham gia vào tệ nạn vô cùng nguy hiểm này.

Hôm mùng 1 Tết, tới gia đình nhà người anh họ để chúc Tết, tôi thấy cả 2 vợ chồng người anh cùng 2 đứa con (một trai, một gái) ngồi xếp bàn tròn chơi trò tá lả ăn tiền. Dẫu mức ăn thua, sát phạt nhau chỉ là số tiền nhỏ, mỗi ván thua - được vài chục ngàn đồng, nhưng tôi ngẫm thấy cha mẹ dễ dãi để cho con trẻ biết chơi trò cờ bạc sớm như vậy rất nguy hiểm, bởi một khi con bị nhiễm tệ nạn này, khi lớn lên sẽ có hậu quả khó lường. Bất cứ ai đam mê trò cờ bạc, với hình thức nào cũng đều khổ sở, tán gia bại sản, hạnh phúc tan vỡ… Vì thế, việc cấm con chơi cờ bạc là rất cần thiết.

Sáng mùng 2 Tết sang gia đình nhà hàng xóm chơi, tôi thấy gia đình nhà này có 2 “sới” bạc được tổ chức. Một nhóm là những người lớn chơi với nhau, nhóm kia là toàn trẻ từ 5-7 tuổi cho tới hơn chục tuổi, túm tụm chúi đầu sát phạt nhau. Thấy vậy, tôi bảo: “Gia đình ngày Tết xôm tụ, vui quá nhỉ”! Và người chủ nhà, cười nói: “Mời chị sang bàn uống nước! Ngày Tết mấy anh chị em, con cháu trong nhà chơi để giết thời gian, chơi cho vui, chứ dịch bệnh này chẳng biết đi đâu, mà đi đâu cũng sợ lỡ không may lây lan thì nguy”. Sau khi chúc Tết, uống ngụm nước trà, tôi vội thoái thác với lý do đi chúc Tết vài nhà hàng xóm khác và khi vừa tiễn tôi ra tới cổng người chủ nhà đã vội vàng quay lại chiếu bạc mà mấy người khác vẫn còn đang… chờ!

Trẻ em ham chơi cờ bạc từ nhỏ rất tai hại nhưng có lẽ nguy hiểm hơn cả là những người lớn trong gia đình cũng thường xuyên chơi cờ bạc, bởi một khi họ chơi cờ bạc thì làm sao dạy, nói được con cháu, khi chúng nhìn vào tấm… “gương mờ” như vậy. Chính vì vậy, để nghiêm khắc với con em mình và mong muốn chúng không sa đà vào các trò cờ bạc đỏ đen thì các bậc làm cha làm mẹ nói riêng, cũng như những người lớn trong các gia đình nói chung, trước tiên phải nghiêm khắc với chính bản thân mình, tuyệt đối không bao giờ chơi cờ bạc với bất cứ hình thức nào.

NGUYỄN THỊ LOAN

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/an-ninh-trat-tu/nguoi-lon-choi-co-bac-lam-sao-day-con-tre-day-159177