Người mẹ 50 tuổi từng bị bỏng nặng, mất việc và trầm cảm suốt 10 năm, vẫn kiên cường học từ sách con trai để rồi nhận cái kết ngọt ngào

Từng bị bỏng nặng và mang di chứng suốt đời sau một vụ hỏa hoạn, người phụ nữ 50 tuổi ở Trung Quốc đã khiến dư luận xúc động khi đỗ cao học ngành luật tại một trường đại học danh tiếng. Hành trình ấy bắt đầu từ chính đống sách ôn thi con trai để lại sau khi thi trượt.

Theo Hubei TV, bà Yang, quê ở thành phố Tế Ninh, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc), mới đây đã nhận được giấy báo trúng tuyển chương trình cao học Luật tại Đại học Lâm nghiệp Tây Nam, thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam.

Đằng sau tấm giấy báo nhập học ấy là câu chuyện đầy nghị lực. Năm 2013, bà Yang gặp một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng, bị bỏng nặng vùng mặt và tay. Cánh tay trái mất hoàn toàn chức năng, tay phải chỉ còn hoạt động được một nửa. Khuôn mặt bà để lại nhiều vết sẹo lớn, buộc phải đeo khẩu trang mỗi khi ra ngoài.

Sau vụ việc, bà phải bỏ dở công việc, rơi vào trầm cảm và rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD). Sự nghiệp gần như chấm dứt, bà sống nhờ vào khoản lương hưu ít ỏi.

Bà Yang, quê ở thành phố Tế Ninh, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc), mới đây đã nhận được giấy báo trúng tuyển chương trình cao học Luật tại Đại học Lâm nghiệp Tây Nam, thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam. Ảnh: thepaper.cn

Bà Yang, quê ở thành phố Tế Ninh, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc), mới đây đã nhận được giấy báo trúng tuyển chương trình cao học Luật tại Đại học Lâm nghiệp Tây Nam, thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam. Ảnh: thepaper.cn

Thế nhưng, đam mê học tập chưa bao giờ tắt trong bà. Từ khi tốt nghiệp ngành Hóa học tại Đại học Đồng Tế, Thượng Hải vào giữa thập niên 1990, Yang đã nuôi ước mơ có tấm bằng cao học. Nhưng những biến cố liên tiếp đã khiến ước mơ ấy bị trì hoãn suốt hơn 20 năm.

Cơ duyên đến vào năm 2022, khi con trai bà dự thi cao học nhưng không đỗ. Trong lúc dọn dẹp sách vở ôn thi của con, bà Yang nảy ra ý nghĩ: “Nếu đem bán thì phí quá. Tôi giở vài trang và nhận ra kiến thức không quá xa lạ”.

Từ đó, bà quyết định tự mình bắt đầu hành trình ôn luyện. Ngày ngày, bà cặm cụi đọc những cuốn sách con trai để lại, vừa học vừa ghi chép. Với cánh tay phải chỉ còn một nửa chức năng, từng nét chữ nguệch ngoạc nhưng chứa đựng khát khao mãnh liệt.

Bà thừa nhận môn khó nhất với mình là tiếng Anh, bởi đã hơn hai thập kỷ không sử dụng ngôn ngữ này. Nhưng nhờ sự động viên của chồng và con trai, bà không bỏ cuộc. “Tôi đã hai lần dự thi. Có những lúc rất mệt mỏi, nhưng nhờ gia đình ở bên, tôi đã kiên trì đến cùng”, bà chia sẻ.

Trong kỳ thi, bà Yang được yêu cầu tháo khẩu trang. Nhiều thí sinh ngạc nhiên, thậm chí sững sờ khi thấy khuôn mặt đầy sẹo của bà. Nhưng bà bình thản: “Tôi đã quen với những ánh mắt ấy. Điều quan trọng là tôi được làm bài thi của mình”.

Bà còn hài hước kể lại: “Tôi đi thi, con trai đi cùng để chăm sóc. Hai vai trò đổi chỗ, nhưng tôi thấy hạnh phúc với sự hoán đổi ấy”.

Ngày ngày, bà cặm cụi đọc những cuốn sách con trai để lại, vừa học vừa ghi chép. Ảnh: thepaper.cn

Ngày ngày, bà cặm cụi đọc những cuốn sách con trai để lại, vừa học vừa ghi chép. Ảnh: thepaper.cn

Đến tháng 7 năm nay, thành quả ngọt ngào đã đến: bà Yang chính thức nhận giấy báo trúng tuyển cao học ngành Luật. Bà dự định dùng toàn bộ khoản lương hưu để trang trải chi phí học tập.

Trong khi nhiều người cùng tuổi chọn nghỉ hưu để tập thể dục, khiêu vũ hay đi du lịch, bà Yang lại coi việc học là niềm vui. “Cuộc đời về hưu của tôi là học tập. Điều đó thật tuyệt vời”, bà khẳng định.

Trên mạng xã hội, bà viết: “Tôi từng bị tai nạn, trở thành người khuyết tật, mất việc làm và chìm trong trầm cảm. Giờ đây, ở tuổi 50, tôi bắt đầu một hành trình mới để theo đuổi ước mơ học luật. Không bao giờ là quá muộn để mơ ước”.

Câu chuyện nhanh chóng lan tỏa, khiến cộng đồng mạng xúc động. Một người bình luận: “Tôi ngưỡng mộ nghị lực, sự kiên trì và trí tuệ của cô ấy”.

Ngọc Bảo (Theo SCMP)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/nguoi-me-50-tuoi-tung-bi-bong-nang-mat-viec-va-tram-cam-suot-10-nam-van-kien-cuong-hoc-tu-sach-con-trai-de-roi-nhan-cai-ket-ngot-ngao-23561.html