Người mẹ

Xung quanh chúng ta, trong cuộc sống, có rất nhiều bà mẹ vẫn thường nín lặng, cố hết mình vì đàn con nhỏ. Mẹ nào cũng hết mực yêu thương những đứa con của mình. Trong mắt mẹ, những đứa con ấy luôn chưa thể đứng vững một mình, vẫn cần được nhắc nhở, được chở che.

Như tôi, đã đến hơn 40 tuổi, mỗi khi gặp chuyện khó xử hàng ngày, vẫn thường xin hỏi ý kiến của mẹ. Người lớn thường luôn suy nghĩ cẩn thận, thấu đáo hơn, cho dù tôi cũng không còn non trẻ.

Bạn gái tôi tuy không cần quá xinh đẹp, giỏi giang. Thế mà khi gặp mẹ của bạn ấy, người đàn bà chân chất, chịu thương chịu khó, vẫn thấy đôi mắt bà ngời sáng, đầy tự hào về con gái của mình. Trong mắt người mẹ, chắc đứa con gái luôn là đẹp nhất, tài năng nhất. Những ngày dài vất vả, tần tảo vì gia đình thì đứa con ấy xem như là niềm hy vọng, là báu vật cho bà mẹ.

Chị đồng nghiệp thì học thức cao hơn, đi dạy học, rất tiết kiệm trong chi tiêu mỗi ngày, đôi khi làm người khác phát ngại. Thế nhưng, đằng sau sự tiết kiệm ấy, chị đang nuôi một ước mơ to và cháy bỏng lắm! Đó là cho con gái chị ấy đi du học nước ngoài. Đó, với một cô giáo nhiều kiến thức để giảng dạy cho lớp lớp học sinh thì việc tạo môi trường giáo dục tốt nhất cho đứa con là điều cần khát khao thực hiện nhất.

Có bữa, khi đi trên đường, tôi gặp người mẹ đang ra sức cho người con chậm phát triển của mình leo ngồi lên xe để chở đi dạo. Cả hai mẹ con đều cười tươi vui vẻ. Đứa con ấy to gần bằng mẹ. Nhưng bà mẹ vẫn có thể nâng dìu đứa con ấy. Sức mạnh của người mẹ có lẽ do tình yêu thương con cái tạo nên. Trong cuộc sống, những hoàn cảnh như vậy làm người ta chùng xuống, thở nhè nhẹ vì cũng hiểu là nghịch cảnh, khó lắm mới vượt lên được. Người mẹ ấy là người anh hùng trong cuộc sống này. Phụ nữ vốn mỏng manh nhưng sức kiên cường để gồng gánh gia đình, thậm chí gồng gánh giang sơn, đất nước. Danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng đã được lập ra để tri ân người mẹ thời chiến. Giờ tuy ở thời bình, những người mẹ tuy không có danh hiệu ấy, vẫn thể hiện rất tốt hình ảnh người mẹ, người vợ anh hùng vượt qua khó khăn để sống tốt đẹp, hữu ích.

Người mẹ luôn là tấm gương sáng cho đàn con nhỏ. Sự lớn lên và trưởng thành của những người con luôn mang đậm dấu ấn người mẹ. Làm mẹ không dễ. Vì trồng một cây, tưới nước hàng ngày cũng như chăm sóc, dạy dỗ con trẻ, là cả hành trình từng bước kiên nhẫn, yêu thương cho hạnh phúc sau này.

Vũ Lam Hiền

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/142300/nguoi-me