Người mẹ cho con gái 10 tuổi đạp xe từ Anh sang Pháp để gây quỹ từ thiện

Dù bị phản đối, người mẹ 39 tuổi vẫn hết lòng tin tưởng vào khả năng của cô con gái 10 tuổi. Cô bé sẽ đạp xe từ London, Anh đến Paris, Pháp trong vòng 4 ngày.

Mimi Ward và mẹ Tamara Ward. Ảnh: Mirror

Mimi Ward và mẹ Tamara Ward. Ảnh: Mirror

Mimi Ward (10 tuổi) đến từ Middle Barton, Oxfordshire, Anh đang chuẩn bị cho một thử thách lớn trong đời. Cô bé sẽ đạp xe từ London, Anh đến Paris, Pháp trong vòng 4 ngày để gây quỹ từ thiện. Dự kiến chuyến đi sẽ bắt đầu vào ngày 2/10.

Nhiều người cho rằng cô bé còn quá nhỏ để tham gia một hành trình dài như vậy. Tuy nhiên, mẹ của Mimi, chị Tamara Ward (39 tuổi) vẫn hết lòng tin tưởng vào khả năng của con gái mình.

Hành trình của Mimi dài khoảng 460km. Để chuẩn bị cho chuyến đi, chị Tamara đã cho con gái luyện tập nghiêm ngặt với các bài tập nâng tạ, bơi lội, đạp xe và pilates.

Mimi cho biết: "Việc luyện tập thực sự khó khăn. Cuối tuần, mẹ con cháu cùng nhau đạp xe qua quãng đường dài 110km. Mẹ cháu đã bị ngã 4 lần. Hai mẹ con cũng đã bị lạc 3 lần".

Bố và hai anh chị em của Mimi đều rất tự hào về cô bé.

"Thật khó khi phải lắng nghe những ý kiến tiêu cực, nhưng tôi hiểu con mình. Nhiều người không hiểu rằng ai cũng có thể làm bất cứ điều gì nếu họ đặt tâm trí vào đó. Chúng tôi rất tự hào về con bé", chị Tamara chia sẻ.

Mimi chính là người nảy ra ý tưởng đạp xe từ London đến Paris. Cô bé hỏi mẹ xem mình có làm được không. Mẹ cô ngay lập tức ủng hộ.

Bên cạnh việc quyên góp cho từ thiện, Mimi còn có một ước mơ lớn hơn. Đó là tham gia thi đấu tại Thế vận hội trong tương lai. Cô bé nói: "Cháu rất phấn khích để bắt đầu, nhưng cũng cảm thấy lo lắng".

Hoàng Dung

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nguoi-me-cho-con-gai-10-tuoi-dap-xe-tu-anh-sang-phap-de-gay-quy-tu-thien-2323810.html