Người mẹ chồng tuyệt vời
Trưa 31-1, tức ngày mùng 3 Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, anh Nam ở thôn Lại Hoàng, xã Yên Thường (huyện Gia Lâm) đến chúc Tết bà Khánh ở thôn Phù Dực, xã Phù Đổng cùng huyện.
Thấy bà ở nhà một mình, anh liền hỏi:
- Anh Phong, chị Dung đi đâu cả rồi ạ?
- Hai vợ chồng cùng thằng bé về ăn Tết ở nhà ngoại từ 27 tháng Chạp rồi cháu ạ. Sáng mùng 5 Tết, cả gia đình mới bắt đầu về Hà Nội - bà Khánh vui vẻ đáp.
- Bác có mỗi anh Phong mà ngày Tết cả nhà lại đi hết vậy sao ạ? - anh Nam nói.
- Có sao đâu cháu. Bác nói hai vợ chồng về nhà ngoại ăn Tết đó. Dung quê ở tận Quảng Bình, bố thì mất sớm, nhà có hai chị em gái cũng đều lấy chồng xa. Từ lúc lấy Phong, 4 năm rồi, Dung chưa về quê đón Tết lần nào. Trước thằng bé còn quá nhỏ nên khó đi xa. Bây giờ thằng bé cũng được 3 tuổi rồi nên bác muốn cả nhà anh chị ấy về ngoại ăn Tết cho bà thông gia vui - bà Khánh tâm sự.
Kể chuyện với Người Xây Dựng, anh Nam cảm phục bà Khánh. Vượt qua những định kiến, khuôn mẫu thông thường, bà là người mẹ chồng tuyệt vời, thể hiện tình yêu thương con cháu bằng sự cảm thông và thấu hiểu.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/nguoi-me-chong-tuyet-voi-693540.html