Người mẹ hai con mắc bệnh hiểm nghèo cần được giúp đỡ

Đó là hoàn cảnh chị Nguyễn Thị Thế, thôn Pom Quân, xã Khánh Yên Hạ, huyện Văn Bàn. Chị Thế lập gia đình với anh Phạm Đức Quỳnh đã được 7 năm. Những tưởng cuộc sống cứ êm đềm trôi đi trong căn nhà nhỏ thì bi kịch ập đến khi chị mang thai đứa con gái thứ hai.

Chị Thế đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Chị Thế đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Sau khi chị sinh con được một ngày thì sức khỏe đột nhiên suy giảm nghiêm trọng. Các bác sỹ kết luận chị bị tan máu bẩm sinh, đây cũng là căn bệnh vừa cướp đi sinh mạng của em trai chị cách đấy chưa đầy một tháng. Để duy trì sự sống, chị Thế phải đi truyền máu, nhưng truyền vào thì người phù lên và lượng máu lại càng giảm so với trước khi truyền. Sức khỏe của chị hiện rất nguy kịch, đã chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai được một tuần nhưng tình trạng ngày càng trầm trọng.

Con gái lớn của chị năm nay 6 tuổi lúc chuẩn bị vào năm học mới mà vẫn chưa được mua sách vở, quần áo mới. Em bé vừa mới sinh đã phải xa mẹ và phải đưa về quê cho ông bà ngoại chăm sóc. Hoàn cảnh gia đình ông bà ngoại cũng rất khó khăn, trong khi ông bà nội bị ung thư đã mất. Chồng chị là anh Phạm Đức Quỳnh hằng ngày đi làm thợ xây kiếm tiền nuôi vợ con, nhưng bây giờ anh phải nghỉ làm để ở bệnh viện chăm sóc vợ. Gia đình chị rất mong những tấm lòng hảo tâm, các tổ chức thiện nguyện giúp đỡ vượt qua khó khăn.

Mọi sự đóng góp và giúp đỡ xin liên hệ: Anh Phạm Đức Quỳnh, số điện thoại: 0326559763; địa chỉ: Thôn Pom Quân, xã Khánh Hạ, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.

Thanh Huệ

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/nhip-cau-nhan-ai/nguoi-me-hai-con-mac-benh-hiem-ngheo-can-duoc-giup-do-z65n20190913143741719.htm