Người mẹ mù không còn điều kiện chữa bệnh cho con

Gia đình bà Ksor H’Biak (trú xã Ia Hiao, tỉnh Gia Lai) đang rơi vào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vì biến cố liên tiếp ập đến.

Bà Ksor H’Biak và con gái (ẢNH: TRẦN THƯƠNG)

Bà Ksor H’Biak và con gái (ẢNH: TRẦN THƯƠNG)

Tháng 6 vừa qua, chồng bà Ksor H’Biak qua đời do bệnh tật. Cùng thời gian này, con gái bà là chị Ksor H’Chiêu (SN 1984) không may té ngã và bị liệt, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào người thân.

Do hoàn cảnh kinh tế quá khó khăn, việc điều trị cho chị Ksor H’Chiêu không được duy trì. Bà Ksor H’Biak đã gần 80 tuổi, mù lòa, nguồn thu nhập của cả gia đình chỉ trông vào 2 sào lúa và những ngày đi làm thuê của chồng chị H’Chiêu.

Bà Trần Thị Thương, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Ia Hiao, cho biết, nhiều năm qua, gia đình bà Ksor H’Biak phải vay mượn để chữa bệnh cho chồng nên kinh tế kiệt quệ, không đủ sức lo chi phí điều trị cho chị Ksor H’Chiêu.

“Chúng tôi rất mong các mạnh thường quân, nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ để gia đình bà Ksor H’Biak có thêm điều kiện vượt qua giai đoạn khốn khó”, bà Thương chia sẻ.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bàn Cờ, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng: 3100231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TPHCM hoặc 000170406008519 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG 26-32.

HỮU PHÚC

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/nguoi-me-mu-khong-con-dieu-kien-chua-benh-cho-con-post866307.html