Người mẹ nhẫn tâm khai gì khi bỏ rơi con dưới khe tường giữa 2 nhà ở Hà Nội

Theo Công an huyện Gia Lâm, do hoang mang và khủng hoảng về việc sinh con nên khi con chào đời, H đã bỏ rơi con qua cửa sổ phòng trọ.

Chiều 21/8, Công an huyện Gia Lâm (TP Hà Nội) đã cung cấp thông tin về việc điều tra, xác minh sự việc bé sơ sinh bị bỏ rơi dưới khe tường của hai nhà ở số nhà 45, phố Đào Nguyên A, thị trấn Trâu Quỳ.

Theo đó, Công an huyện Gia Lâm đã xác minh làm rõ thân nhân mẹ cháu bé bị bỏ rơi dưới khe tường giữa hai nhà là chị N.K.H (sinh năm 2000, quê ở Ninh Bình).

Chị H đang là sinh viên của trường Học viện Nông nghiệp.

Hiện trường giải cứu bé sơ sinh bị bỏ rơi dưới khe tường giữa 2 nhà ở TT Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm.

Hiện trường giải cứu bé sơ sinh bị bỏ rơi dưới khe tường giữa 2 nhà ở TT Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm.

Về nguyên nhân bé sơ sinh bị bỏ rơi, Công an huyện Gia Lâm cho biết, do hoang mang và khủng hoảng về việc sinh con nên H đã bỏ con qua cửa sổ.

Sau khi bỏ con qua cửa sổ, H cũng rơi vào trạng thái hoảng loạn, lo sợ. Ngay sau đó, H đã được đưa đi khám và hiện nay, sức khỏe của H đã ổn định.

Về sức khỏe của bé, đại diện Công an huyện Gia Lâm cho biết, khi nhập viện, bé có nhiều vết xước ở mặt và tay. Bé được chẩn đoán nhiễm trùng sơ sinh.

Sau quá trình theo dõi và điều trị tại Khoa Sơ sinh (BV Đa khoa Xanh Pôn), sức khỏe của bé đã ổn định và tốt hơn.

Bé N.P.Đ đang được điều trị tại Khoa Sơ sinh, BV Đa khoa Xanh Pôn.

Bé N.P.Đ đang được điều trị tại Khoa Sơ sinh, BV Đa khoa Xanh Pôn.

Trước đó, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Ngô Quốc Trịnh – Phó Chủ tịch UBND thị trấn Trâu Quỳ cho biết, bé sơ sinh bị bỏ rơi tên là N.P.Đ, sinh ngày 18/8.

"Tên N.P.Đ của bé là chính quyền tạm đặt để bác sĩ bệnh viện tiện xưng hô trong việc chăm sóc", ông Trịnh cho hay.

Cũng theo ông Trịnh: "Việc thông báo tìm người thân của bé, chúng tôi sẽ thực hiện theo đúng quy định là sau 7 ngày, nếu bé không có người thân đến nhận thì chúng tôi sẽ tiến hành làm giấy khai sinh và bàn giao cho gia đình nào đó có điều kiện nhận nuôi. Trường hợp không có ai nhận nuôi thì chúng tôi sẽ có phương án khác tốt hơn cho cháu bé".

Trước đó, thông tin với Báo Gia đình & Xã hội, bà Nguyễn Thị Thúy Hường – Chủ tịch UBND thị trấn Trâu Quỳ cho biết, bé sơ sinh bị bỏ rơi ở khe giữa 2 ngôi nhà được người dân phát hiện vào khoảng 17h50 phút, tối ngày 18/8, tại ngõ 174 Trâu Quỳ (TT Trâu Quỳ, Gia Lâm).

Bé sơ sinh trai có trọng lượng khoảng 2,2kg. Bé được sơ cứu tại Trạm y tế TT Trâu Quỳ và sau đó, sơ cứu, cắt rốn và tắm tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lâm.

Tuy nhiên, nhận thấy nhịp tim của bé trai hơi yếu nên các bác sĩ đã chuyển bé sang bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Bảo Loan

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/nguoi-me-nhan-tam-khai-gi-khi-bo-roi-con-duoi-khe-tuong-giua-2-nha-o-ha-noi-20200821160644716.htm