Người mẹ ôm con xúc động nhận hơn 50 triệu đồng bạn đọc Báo Giao thông gửi tặng

Chị Lê Thị Mỹ Ngân (30 tuổi) ngụ quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ xúc động nói không nên lời khi nhận 51.500.000 đồng, từ bạn đọc của Báo Giao thông gửi tặng.

Sáng 12/10, PV Báo Giao thông có mặt tại phòng giao dịch một ngân hàng đóng tại quận Ô Môn để trao cho chị Lê Thị Mỹ Ngân số tiền 51.500.000 đồng.

Đây là số tiền bạn đọc của báo ủng hộ cho chị Ngân và hai con nhỏ sau khi chồng chị - anh Nguyễn Thanh Tao tử vong trong vụ tai nạn giao thông kinh hoàng trên quốc lộ 91, xảy ra vào chiều 26/9.

Sau khi nhận tiền hỗ trợ từ nhà hảo tâm, chị Ngân quyết định gửi tiết kiệm để dành lo cho hai con.

Sau khi nhận tiền hỗ trợ từ nhà hảo tâm, chị Ngân quyết định gửi tiết kiệm để dành lo cho hai con.

Tại ngân hàng, chị Ngân xin được gửi tiết kiệm 50 triệu đồng, chị giữ 1,5 triệu đồng tiền mặt để mua tã, sữa cho đứa con mới 8 tháng tuổi.

"Hai con tôi được cứu rồi, tôi chân thành cảm ơn và xin hứa với các nhà hảo tâm sẽ sử dụng số tiền này để làm ăn, nuôi dạy hai con nên người", chị Ngân xúc động nói.

Ông Lê Hữu Sang, Bí thư Chi bộ khu vực 10, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn nói rằng, số tiền các nhà hảo tâm gửi cho ba mẹ con chị Ngân rất kịp thời khi chồng của chị là trụ cột kinh tế của gia đình đã không còn.

"Hai đứa con của cô Ngân còn quá nhỏ, đứa mới 11 tuổi, đứa 8 tháng, gia đình lại khó khăn. Số tiền của các nhà hảo tâm không chỉ giúp ba mẹ con vượt qua nghịch cảnh trước mắt mà còn dùng để tính chuyện làm ăn lâu dài. Điều này rất đáng quý", ông Sang nói.

Chị Ngân là nhân vật trong bài viết Gia cảnh cùng cực của nạn nhân tử vong trong vụ cướp xe tải gây tai nạn liên hoàn ở QL91 mà Báo Giao thông đăng tải ngày 27/9.

Trước khi xảy ra tai nạn, anh Tao - chồng chị Ngân có nghề phá dỡ những công trình xây dựng cũ để kiếm sống. Khi không có việc, anh đi giăng câu, thả lưới nuôi vợ con.

Chị Ngân và hai con trong tang lễ của chồng.

Chị Ngân và hai con trong tang lễ của chồng.

Trước đó, Báo Giao thông đưa tin, khoảng 12h trưa 26/9, anh Nguyễn Thanh Tao đang đi xe máy trên quốc lộ 91, đoạn qua phường Long Hưng, quận Ô Môn thì bị xe tải do Tống Văn Hoàng Tuấn (31 tuổi, ngụ huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) điều khiển tông vào.

Cú tông bất ngờ đã kéo lê cả nạn nhân cùng chiếc xe máy một đoạn rồi tông thêm vào một xe máy khác khiến anh Tao tử vong tại chỗ.

Đến khi được bàn giao thi thể, gia đình đã không còn nhìn ra nạn nhân vì những vết thương khắp cơ thể.

Tống Văn Hoàng Tuấn được cho là có sử dụng ma túy, cướp xe tải biển kiểm soát 84C-044.69 ở khu công nghiệp Trà Nóc, quận Bình Thủy.

Sau đó y điều khiển xe này lao ra quốc lộ 91, đi qua thêm hai quận Ô Môn, Thốt Nốt và gây hàng loạt vụ tai nạn.

Trong khoảng hơn một giờ, hành trình đi về khoảng 70km, Tuấn gây ra 6 vụ va chạm giao thông, làm hai người chết, 6 người bị thương, hư hỏng 7 ô tô (ba ô tô tải, 4 ô tô con) và 6 xe máy, ước tính thiệt hại khoảng 535 triệu đồng.

Tuấn bị cảnh sát nổ súng chặn bắt trên quốc lộ 91, tại ngã ba cổng khu công nghiệp Trà Nóc sau khi tông vào một xe tải chạy cùng chiều. Công an Cần Thơ xác định Tuấn dương tính với ma túy và đang điều tra, làm rõ vụ việc này.

Nguyên Việt

Nguồn ATGT: https://atgt.baogiaothong.vn/nguoi-me-om-con-xuc-dong-nhan-hon-50-trieu-dong-ban-doc-bao-giao-thong-gui-tang-192241012115316138.htm